Chị phải nói là rảnh quá sinh ra mệp heheheehehe hẹn hò nhau en ún tối ngày seo mè nhon được hẻ trùi,nhưng hum nay có en món Hàn Quốc hem chị????hay là để thứ 7????
Hí hí....vậy chị giữ giùm em 1 bộ nha,hum nào đi en uống mang giùm em hén. kiu kiu chị nhìu nhìu...chíu chíu.....ha ha ha...bắn pháo hoa tùm lum lun
k phải than đâu chị,đang buôn bán ngon lành mờ... hị hị...được em bắn pháo bông,thít quá lăn quay lun đó ha ha ha ha \\/\\/\\/
he he he...đi chư chứ đi đâu nữa. bạn chị ở Mĩ zìa rủ đi. hình như em xuống dưới là làm thôi nôi bibong đúng k???
Mập ko còn đỡ, chị mà rảnh là nhìu thói hư tật xấu lém! Ăn ún nè, shopping nè, 8 nè........ Hum ni thứ 6 mờ, en có đi được hôn?
Đúng roài chị, chị cũng nắm thông tin đó chứ, hehehehe, đưa cả nhà đi chơi chị ợ. mà c cũng hay đi chơi thật đấy, nhìn mà thèm, nhớ lại ngày xưa......
he h e...tui vẫn theo dõi hằng ngày mờ,nên nhớ thui. dạo này tự dưng siêng đi,chứ lúc trước lười lắm em ơi,bạn bè rủ hoài k đi,tụi nó ghét,k thèm rủ lun đó chứ. chắc lây ham en chư của các chị :finga::finga::finga::finga::finga: chắc đi chư en uống thui chị ợ... em cũng nhát nước nên chưa chắc đã tắm thứ 5,6 gì em cũng đu...ha ha ha
ca nha ai can minh danh gia len tieng nghen, cua Tina vo danh gia ko duoc chi danh gia duoc cho chi Ha, me susu, bap luoc con ai nua ta?????
Em thì khác chị, ngày xưa chưa chồng con em đi suốt ngày, cứ biền biệt từ sáng đến tối muộn, hiếm khi en cơm ở nhà nữa í, mỗi khi vào ngày gì mẹ e phải gọi đt hẹn em mới vìa en cơm, hihihihi. Roài còn đi du lịch 1 tuần mới về. Từ hồi sanh bibong chả đi đâu đc nữa.