Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ẹc, nàng tập aerobic hả, cái đó nhảy nhót mạnh lắm, trước tết tớ cũng tập món này mà giờ bắt được rắn rùi nên thôi, mẹ nó đi bộ hoặc bơi lội hoặc tập yoga cho bà bầu í.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thì bsĩ nói luôn là cái thuốc làm dày niêm mạc không có tác dụng mấy đâu rồi. Giờ tập trung vào ăn uống thử xem sao thôi. Đứa bạn trong SG đang đóng thùng sầu riêng với bơ gửi ra đây, chắc xong vụ này lại tăng 5kg là ít hí hí hu hu em phóng lao thì phải theo lao nốt thôi bác ạ, chứ còn hôm qua ngồi nghe bác sĩ nói xong là bít kỳ này 100% tạch rồi. Hí hí nhưng xiền nộp roài nên cứ thế mà tiến hành thoai ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! [SUB]CỐ LÊN CHỊ, CỨ TÂM LÝ THOẢI MÁI TIẾN HÀNH KIỂU GÌ CŨNG ĐƯỢC MÀ. EM CHÚC CHỊ THÁNG NÀY THÀNH CÔNG MỸ MÃN(u)(u)[/SUB]
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ah trộm vía năm rồi nhà em sao bình thường. Năm nay thì sao Mộc Đức - khá tốt, em 84 mà. Nên tranh thủ tích cóp để 2-3 năm nữa nếu có sao xấu thì mình còn biết đường mà liệu. Với lại, người ta vẫn thường bảo là "Được mùa con, son mùa làm" - em cũng thấy trong trường hợp của em là khá đúng chị ạ, he.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí thêm hót gơn nữa là con 1 bề nhanh giầu lắm à nha..... he...he....... Hí...hí.... hot boy à????............................. Cháu cô dạo nì vưỡn êu cái bạn trong gương ná, thêm trò cất vó và đập bàn phím uỳnh uỳnh ( như bg nè hì hì...), lẫy thì khỏi phiải bàn nhá, độ hóng hớt thì vô đối.... Ghét nhắm ế Yoga thoai em ui..... chệ thả lỏng bản thân hẳn 4 năm chứ hem phải 4 tháng ná
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hờ hờ. Bố cháu là ma mút ạ. Xấu như ma nhưng mà được cái tốt tính với tốt 1 số thứ, ha ha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, e nghén từ lúc khoảng 8w cho đến lúc chèo lên bàn đẻ mà vẫn ra vịt đấy nhé!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thế đấy bác ạ, he he. Em cũng thick cầu thủ Kaka mới chít chứ. Em cảm ơn bác cho cháu cái tên rõ hay, lại là cầu thủ đẹp giai, có tài. Mong rằng sau này cháu cũng được bằng 1 phần chú ấy. Tên ở nhà của cháu là Ốc ạ. Chị Cua - em Ốc. Bố gà trống - mẹ gà mái. Hic, gia cầm đẻ ra thuỷ sản. Còn tên thật thì em chưa nghĩ ra cái tên nào. Nhưng chắc vẫn mang tên gần giống chị Cua, là vẫn lót bằng Phạm Hoàng Minh.... gì đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! MÌNH CŨNG THẾ, TẬP 1 NGHÉN DÃ MAN VẪN RA HOT GƠN ĐÂY, MÌNH LẠI THẤY Ở CƠ QUAN MÌNH CÁC BÀ BẦU CON TRAI KO NGHÉN NGẨM GÌ CẢ, NÓI CHUNG LÀ MỖI NGƯỜI MỘT KIỂU NGHÉN, KO CÓ QUI TẮC CHUNG ĐÂU.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chịu khó ăn uống đi chị ạ. Tiêm thuốc với uống thuốc ko bằng đường ăn uống đâu. Béo lên cũng chả sao cả, có sức để đón con về là tốt rồi. Bác cố lên nhá. Em ủn mông bác tháng này nè.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trước hết em cảm ơn Bác ạ. Bác tư vấn vừa nhiệt tình lại vừa hóm hỉnh, làm e cứ cười suốt ý ạ Em sinh ngày 09/10/1988 ạ Chu kỳ 3 tháng gần nhất của em như sau ạ: 30 tháng 11, 30 tháng 12, 27 tháng 1. Tháng này thì chắc nó sắp đến thăm e rồi ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thì thấy ông Dũng ko mấy khi cho tiêm, trừ khi ko kích nổi bằng thuốc uống. Lần trước chị trứng ngon, niêm mạc tốt, ông í còn hỏi có làm iui ko thì cho làm mà. Chị cũng lo là trứng đang ngon tự dưng bị tiêm vào lại... Nhưng mà thôi, nếu xác định iui thì kiểu gì bs cũng bắt kích trứng, đành nghe theo chứ sao. Hoặc ko thì em cứ thử ko uống (bs cứ kê, mình cứ theo trình tự, chỉ ko uống thuốc thôi), để trứng niêm mạc pt tự nhiên, rồi cứ thế iui xem thế nào?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, cảm ơn em, lãng mạn quớ, hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, chị sẽ cố gắng oánh 1 trận kinh hồn bạt vía
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hỏi thăm một loạt các bầu to bầu nhỏ Nhím Bi, Ku Hĩm, HaGiang, NhocTin... (còn ai nữa nhể? ) Các thím dạo nì thía nào, sức khoẻ có được bình an không? Hỏi thăm một loại các mẹ vừa sinh, các con có ngoan không, mẹ có nhiều sữa không hở Sam, Lehieu, Princess? Chúc cả nhà một ngày đẹp giời, cho nó yêu đời....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hế hế em cũng tính chơi bài về vứt thuốc để trứng tự nhiên nhưng thế thì kiểu gì ngày thứ 12 của chu kỳ tới khám sẽ lòi đuôi ra ngay vì trứng sẽ vẫn còn nhỏ (Em phải tầm 16 ngày mới rụng, mỗi ngày lên 2mm nên ngày thứ 12 mà để tự nhiên thì trứng khoảng 11-12mm thôi). Thôi kệ xừ nó, coi như thêm chu kỳ này nữa để khảo nghiệm vụ ăn uống tổng hợp đối với niêm mạc vậy TO: MẸ HẢI AN Chị ơi, em tìm được mấy cái chỉ số xét nghiệm nội tiết hôm trước em bẩu rùi đây ạ (copy & paste ợ he he) "Chúng ta bắt đầu xem xét từ vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi là một tuyến nằm trong não chịu trách nhiệm điều khiển các cảm giác khát, đói, giấc ngủ, ham muốn tình dục và những chức năng nội tiết khác của con người. Nó chế tiết ra một chất truyền tin hóa học có tên là FSH-RF (Follicle Stimulating Hormone Releasing Factor, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Yếu tố làm phóng thích FSH) để ra lệnh cho tuyến yên, là một tuyến khác cũng nằm trong não, tiết ra FSH (Follicle Stimulating Hormone, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Hormon kích thích nang noãn) và một ít LH (Leutenizing Hormone, Hormon hoàng thể hóa), chúng sẽ đi vào máu và làm cho các nang noãn bắt đầu trưởng thành. Các nang noãn đang trưởng thành sau đó sẽ tiết ra một loại hormon khác là estrogen. Khi các nang noãn chín sau khoảng 7 ngày, chúng sẽ chế tiết ra ngày càng nhiều estrogen vào máu. Estrogen làm cho lớp niêm mạc tử cung dày lên và làm thay đổi lớp chất nhầy ở cổ tử cung. Khi nồng độ estrogen đạt đến một ngưỡng nhất định, nó sẽ làm cho vùng dưới đối tiết ra LH-RF (Leutenizing Hormone Releasing Factor, Yếu tố làm phóng thích LH) để ra lệnh cho tuyến yên tiết ra một lượng lớn LH. Sự gia tăng nồng độ của LH này làm cho một nang noãn có độ trưởng thành cao nhất vỡ ra và phóng thích trứng ra ngoài. Hiện tượng này được gọi là sự rụng trứng (có nhiều loại thuốc tránh thai hoạt động bằng cách ngăn không cho sự gia tăng nồng độ LH xảy ra, do đó cũng làm ức chế luôn sự rụng trứng)".--------> Cái LH và FSH sẽ được soi kỹ vào ngày 2 chu kỳ. "Trong khoảng thời gian từ giữa chu kỳ cho đến lúc hành kinh, nang noãn (nơi trứng đã được phóng thích ra) trở thành hoàng thể (thể vàng). Khi nó lành lại, nó sẽ sản xuất ra hormon estrogen và progesterone với số lượng lớn cần cho sự duy trì thai kỳ. Vào giai đoạn sau của quá trình lành lại, nếu thai kỳ không diễn ra, nang não sẽ hóa thành màu trắng và được gọi là bạch thể (thể trắng)"--------> cái ngày thứ 21 phải test lại là thằng progesterone này ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ, tớ đã tóm được Rắn đâu chỉ trong giai đoạn lên dây cót thôi. Ngày làm 8 tiếng ở cơ quan, sáng cho con nhóc ăn sáng, tối về thì nấu ăn rồi lại tắm rửa. Vậy ta cứ 10 động tác thể dục buổi sáng cho nó lành nhờ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em đang ở nhà nghỉ phép vì đau họng và nghẹt mũi các chị ơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, thế thì tập rì cũng được nàng ơi, trước tết tớ còn aerobic nhảy ầm ầm cơ mà, sau tết bắt được rùi nên thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CỐ LÊN CHỊ ƠI CHỊ THỎ ƠI, CHỊ LÀM Ở TẦNG MẤY, CHỊ EM MÌNH LÀM CÙNG CHỖ MÀ RẤT ÍT KHI GẶP NHAU NHỈ (HÌNH NHƯ MỚI GẶP CHỊ Ở CHEZMAI CÓ MỖI LẦN, CHẲNG KỊP NÓI CHUYỆN) DẠO NÀY CHỊ CÓ ĂN CƠM TẦNG M KHÔNG?