Cảm ơn medaudo ! Mình đúng là lạc hậu quá. Giờ mình mới biết đến kiểu ăn lẩu này đấy Nàng này sao mà sành thía. ở đâu cũng biết vậy. Thank so much nhé !
Bạn ơi, cửa hàng bún cá này thì bán cả ngày hay chỉ bán sáng thôi hả bạn? Cửa hàng cô í nằm chỗ nào ở chợ Yên Phụ vậy bạn? Cảm ơn bạn nhé
em ăn Kichi Kichi rồi! 98k/ suất (tiền nước trả thêm) nói chung là ngon thì cũng chẳng hẳn, vì nước lẩu chẳng ngon bằng mấy quán lẩu trên Phùng Hưng, dưng mà đc ăn thả fanh ạ. Hehe! vì tiếc 98k mà lần nào em cũng ăn lấy ăn để, lại ngồi ngay đầu tiền tuyến nên món nào mới là....em cho bay vào nồi ngay. ăn Kichi Kichi thích nhất là Kimbap, chẹp 1 nhắc lại chảy nước miếng ạ! Ực !
Bác ơi lẩu Phùng Hưng có dạo bị lên báo về vấn đề nước lẩu pha từ bột TQ đấy không biết giờ thế nào rồi.
à đấy là em nói trc khi bị lên báo cơ! h em cũng ít ăn ở đó lém, lẩu thì em thấy ăn ở ngõ Cấm Chỉ cũng ngon! à ai ăn ốc luộc thì đến phố Lươg Đình Của, gần mạn Phạm Ngọc Thạch, có cả nem chua rán, trứng cút lộn, ngao hấp....chẹp nhắc mà em lại thèm rồi!!!!!!
Có bác nào biết quán cá ở Âu Cơ gần đường lên bãi tre k ạ, em đi ăn 1 lần nhưng k nhớ tên quán nay muốn tìm quán đó để ăn lần nữa. Quán đó chuyên về cá cá nướng và lẩu cá ăn rất ngon và giá hợp lý -- đi thẳng công viên nước lên, rẽ xuống dứoi đê là có 2 quán cá e chả nhớ tên đường là gì, bác nào biết mách em với ạ
ơ hờ 3 tháng thì hết ở cự chưa mẹ nó. Em thì chẳng bít nhưng e ăn lẩu từ lúc 2 tháng rùi, nên bon chen tý. Mà nói vậy chứ Tết Tây vừa rùi có đi đc đâu....
hàng cô này 2h 30 mới bán bạn ạ, đến 6h hết bún cá rùi đi măm ngoài 5h cho nó vắng chứ đi tầm sớm đông lắm
Bạn ơi, quán đấy là quán cá sông, tiêu chí là ngon - bổ - rẻ vì bây giờ gout, tiểu đường nhiều nên mọi người ăn cá cho lành. ở đấy bây giờ đông lắm, ô tô đỗ chật đường. Đi hết đường công viên nước lên đường An Dương Vương khoảng vài trăm mét nhìn thấy biển bên tay trái rồi rẽ trái, nhìn thấy biển Cá sông là đúng đấy. Ở đấy có 2 hàng thui
bạn học cùng cấp III với tớ làm quản lý ở đó đấy, oai chưa ? Nhưng giờ theo thông tin vỉa hè hình như là bạn làm cả thêm về mua bán nhà đất nữa , chẳng biết bạn còn làm quản lý ở đó nữa không ,
Tiện up thêm vài ảnh của quán cho các mẹ xem ; Vì chụp bằng phone lởm nên vẫn phải thu bé đi tí cho nó nét , các mẹ thông cảm Lẫn Quán trong thời gian giáp Tết sẽ cho ra mắt 2 món mới để các mẹ cùng gia đình có thêm nhiều lựa chọn thưởng thức . Rất vui khi được đón tiếp quý khách !!! Muah
Dạ , quán em ở 42 Hai Bà Trưng , đối diện siêu thị điện máy Pico Plaza ạ ^^ Quán mở cửa từ 6h30 tối cho tới 11h đêm . Rất vui khi được phục vụ các mẹ và gia đình ^^
hix, hum nay em mới bít toppic này nên ko bít có ai đưa địa chỉ này chưa. Phở 49 bát đàn ạ. Cực ngon. Cái món nứơc dùng trong veo và thơm phức. Quán đó liên tục phải xếp hàng và tự phục vụ ạ. Toàn tây xếp hàng thôi. hì, lâu ko đc thưởng thức phở ở đó,giờ nhắc đến mà thèm
tớ ăn rồi. ngon được khen ngợi nhiều, nhưng có lẽ đông khách quá mà thái độ phục vụ nó lạnh lùng như quẩy ấy !
ùa , phở bò ở đây ăn được nhưng tớ thấy nếu nhà nào có con nhỏ thì không nên qua đây , vì ăn phở phải xếp hàng , phải tự phục vụ , quán lại đông nên con nhỏ hơi bất tiện , ............ các bé lơn chút tớ lại ra đây ăn phở .hi`