Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy chiều nay về 1 hiệp erobic luôn. Mà không tập thì thôi, chứ tập vào lại ham lắm. Buồn cười, t tập lúc còn cho con nhóc ti quần áo size XL, h xuống size M rồi nhưng bụng thì đang ở ngưỡng size L. Òa òa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cẩn thận đừng để bị cảm cúm nhé, em ngậm nước muối nhiều lần sẽ đỡ viêm họng, và uống nhiều nước cam hoặc chanh, nếu có thể thì ăn cháo tía tô và hành, ko nên để bị sốt nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh, tớ định nghỉ tết rùi tập lại mà giờ có e rắn iu rồi nên thôi, tập quơ tay quơ chân cho khỏe người.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừ .......................chuẩn không cần chính á ? ai mà hểu mềnh thế nhảy ?bác là :MAMA nên cứ thích các cháu cũng có chữ A đằng sau ấy,há há.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui e giống chị này. Mệt mỏi chóng mặt. Mồm lúc nào cũng nhạt thếch, cũng muốn ăn, kể cả là vừa ăn xong. Mà trc e thuộc loại ăn nhạt, giờ ăn gì em cũng kêu nhạt cho thêm bột canh. Đói bụng kêu ùng ục. Nhg chỉ sợ là do tâm lý các chị ạ. Vì mấy cái triệu chứng mệt mỏi, đau lưng, đau bụng, đau ti nó na ná sắp đến KQĐ nên e cũng sợ mừng hụt. Thôi thì ... Kệ nó vậy >"<
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đã theo ông TRÍ bao giờ chưa ?thuốc tây không hợp thì phải chuyển sang thuốc ta nhé,vì có người hợp có người không,nhà mình các mẹ đa nang,kinh thất thường ,theo ông TRÍ và hầu hết đã được làm mẹ rồi đó,em thử xem sao,chứ chữa được cái này,cái kia lại trục trặc thì không ổn đâu đó nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngại sửa bài quá Em làm hẳn 1 com để ...... Chào ....... Bác ...... Doanh ...... ạ. Haha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ở tầng 10 gái ơi Thỉnh thoảng chị vẫn NHÌN thấy em, nhưng nó toàn mải buôn nên chẳng nhìn mình mà hỏi thăm. Hế hế... Được hôm đưa sếp tổng đi bắt tay các anh chị em thì nhìn thấy nó ngồi tít trong góc, cũng chẳng gọi được, hehehe.... Em dạo này thế nào rùi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mama ơi, hết hôm nay là em sạch kinh rồi. Em (28t âm) muốn săn Ku Rắn thì vào tháng 1 và tháng 3 âm lịch. Em QKD hôm 22/2, chu kỳ 3 tháng trước là 31 ngày, còn tháng này là 44 ngày. Òa òa. Cho em hỏi tháng này em có phải thử que RT và siêu âm rồi canh trứng không ạ, để mai em lại tiến hành luôn. Hô khẩu hiệu: trường kỳ kháng chiến ắt thành công :-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, hóa ra chị đi cùng Sếp Tổng hôm đấy ạ, thế mà em ko nhận ra cứ ngỡ là Sếp nhớn nào đó hộ tống TGD đi chúc tết ấy chứ ...hehe , mắt em đúng là cận ngày càng nặng rùi, nhìn xa chút là ko nhận ra ai, lần sau chị gọi em nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Iem có thử rồi, cũng làm 1 phát tẩy huyết rồi ông bảo ok uống thêm đợt này nữa là tháng sau có thai luôn, nhà em còn lấy chả cho "bố cháu" một đợt thuốc uống cùng với vợ cho thêm hiệu quả nhưng chả thấy rì cả nên bảo nhau thôi sang iui cho nó nhanh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chu kỳ của em từ 23 đến 26 ngày.mà ngày 6/3 là chu kỳ 25 ngày là lý tưởng nhất,còn không mới đến phương án 2 là 5/3 nha,chúc em tháng này thành công nha,cố lên.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao chưa nhìn thấy mặt.............................đã ...................đòi op thế nhể ? Sâm bảo đợi cho DOLA............................... đầy tháng thì ọp một thể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có người hợp thuốc tây thì không sao ,có người không hợp nó còn làm cho teo trứng đi đó, chị ngồi nghe ông TRÍ tư vấn cho người ta mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tháng 12 âm năm 32 tuổi âm trong lịch tầu ghi con trai ,nhưng sai em ạ NGUYENDUNG SIÊU ÂM LÀ CON GÁI ĐẤY.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! từ hồi có bầu thấy em ít xuất hiện ha ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! điên ....................................á ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy đấy chị cũng đang ...................................lo cho cô ấy đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ. Em vẫn theo dõi nhà mềnh ạ. Chỉ ít vào cmt thôi, dạo này e hay bị nhức mắt và người lúc nào cũng mệt mỏi. Dưng cơ mà...............có ọp...............là e có mẹt ngay đấy ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thu Minh có bầu vào tháng 11 âm năm 31 tuổi âm nha,chứ không phải tháng 12 âm đâu.