Bây h bánh kẹo thực phẩm em đã thấy tăng giá rồi đó chị. Hum qua em mua bếp, mua quần áo, bánh kẹo, đồ ăn linh tinh, nói chung lúc về ngồi ôm 1 đống như đi buôn ý chị ạ, bùn cười lắm.
hôm qua chị đi rồi ,hứa h5n ngày mai đi với hvcn nữa đó...hôm qua rinh cũng nhiều quá nhưng kg phải mứt món mà là quần áo cho 2 nhóc..m,ua mứt ,khô bây giờ chắc làm láng trước tết ...em ơi!
Tới giờ cơm rùi mà hok thấy hẹn hò món HQ, Nhật Bản giề giề hết huhuhu, chắc là phải en cơn VN thui..........
Em thì hôm qua toàn mua đồ cho em thui, bibong em mua từ hôm trc roài. Em đang muốn mua cây hoa giả í, chị biết ở đâu bán đẹp k?
chợ lơn gần nhà chị tina đúng k c? hơi xa so với e, vì ngược đường nhà e, chợ bến thành có k c nhỉ? mà e k biết mặc cả.
chợ bến thành đắt xắt ra miếng đấy em ạ~ chịu khó bỏ thời gian đi mua rẻ và vừa ý! nếu sợ mắc rủ chị tina trùm ở đó theo!
chị tina dạo này bựn rộn lắm chị ợ, mà k biết ax em có chịu đi xuống tận đó mua k í chứ. k biết đường khổ thế đấy c.
Đang đợi Hội Trưởng tặng đó em..Chị ý mua tặng sinh nhật chị mà....đáng lý tháng ba lận nhưng chị ý nói mua sớm tết xài cho sang,hổng phải mình chị đâu chỉ tặng hết cho 4 con khĩ của hội mừ.....biết tụi chị chịu nhận chắc chỉ vui lắm đó..kekekekekekeke
em ra đường 3 tháng 2 đi. nhiều shop lắm! nhiều loại đẹp hơn ở chợ Lớn,nhưng giá thì mắc hơn đó. Nhưng dễ tìm hơn.chợ Lớn em k rành thì hơi khó. đường 3 tháng 2 đoạn gần Cao Thắng nha,đi dạo hay shoping gì ghé coi cũng được .
hị hị...chỉ khỉ cóa phần thui à??? em cũng mún .he he he he....ai biểu pa má sinh trễ có 4 năm chi ..ha ha ha.......
vậy thì em ra 3/2 đi nhưng mắc lắm hôm trước chị mua mấy sợi dây leo thui mà tính quá chừng mắc vì mình nghĩ mua ít nên kg trả giá...