Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hí hí.... đùa thía đủ roài ná, tớ vưỡn đang sợ ná. Tớ hỏi cho bạn tớ thui à ( Cơ mà nhỡ dính thì cũng đỉe lun hem phải bàn hí hí...)
     
    Đang tải...


  2. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chắc chắn roài cô ná, cháu đang thèm ọp đới, cứ cho đi chơi là phởn mà hị...hị....

    Dzâng ợ, bác xơm iem đê roài iem xơm lại Dola choa bác ná :)
     
  3. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chào các chị iu quý hum nay em mới vào nhà mình được tại cái máy tính bị chồng em làm hỏng với lại nàng nhà em ngủ ngày cày đêm nên em cứ lơ tơ môn, tơ suốt ngày dù chả ngủ dc tí nào. Em vào kể cho các mẹ chuyện em đi sinh Bông, he he he
    Hum em đi sinh là em chưa xin sếp nghỉ, định là nốt 2 ngày rùi nghỉ tết luôn. Tối đó em phát tiền tết cho cơ quan xong về muộn, cái máy giặt lại hỏng, gọi 10 lần bảo hành chưa tới, lúc họ tới k sửa được em lại chiến đấu với thằng cha ý 1 trận ra trò, làm ăn vớ vẩn, rùi 1 mình em hai chậu quần áo to. Hức hức, giặt giũ mãi mới xong mà toàn áo khoác vừa to vừa nặng của lão chồng em, em giận chồng k thèm nói câu gì vì lúc em cãi nhau với thằng cha bán máy giặt chồng em bênh lão ý, quát em đi vào trong nhà trong khi thằng cha đó sai lè ra, em điên thế chứ, thế là em k thèm nói câu gì.
    Đêm đang ngủ tự nhiên 3h sáng em buồn tè, dậy đã thấy quần mình ướt sũng.....oác....sao lại tè dầm nhiều thế này, em chưa nghĩ là mình vỡ ối cho tới khi em đi tiểu thấy toàn nước màu nâu lại có lợn cợn, có ra thăm, thế là em vào nahf thay quần áo, ôi cái đầu bẩn còn chưa kịp gội, hu hu.
    Lúc đó bmc em dậy gói bánh chưng, thấy em ra nhà tắm mc em hỏi, em bảo là chắc tí ữa con ra viện đi sinh, con vỡ ối rồi mẹ ạ. Em vào nhà vẫn k thèm nói với chồng em câu nào, lão đang nằm ngủ thấy em dậy sắp đồ, đếm xiền tự nhiên bật dậy hỏi han vợ, em vẫn k thèm động cơ mà( gan lì chưa ạ), thế là lão cứ xoắn lấy em hỏi rồi đi gọi taxi.
    Bố mẹ chồng em em mới bực chứ, con dâu đi sinh mà ông nói là, k vào cái lúc nào lại vào cái lúc này, bây giờ ai ở nhà mà đãi gạo với đỗ, thịt cho tôi gói bánh chứng.....(em bó tay luôn). Em vỡ ối rồi mà mc em còn phải chạy đi mua thịt thà cho bố chồng em xong mãi chán chê đợi bà mới về, chồng em cáu bảo thôi bầ k phải đi nữa.....haizzz.....em vẫn lặng im
    Đến viện em tự làm tất cả các thủ tục( vì em chưa đau) đi lại vẫn nhanh nhẹn lắm ạ, lúc lên bàn đẻ em còn chưa đau cơ, đến khi họ truyền dục sinh em mới bắt đầu có cơn co, hức hức, đau gần 3 tiếng em mới sinh được đấy ạ, vào viện lúc 4h sáng, làm các thủ tục, vào phòng đẻ đến 8h50 thì Bông cất tiếng khóc chào đời.
    Bây h em nghĩ lại vẫn tủi thân, đi đẻ k có gì cho vào bụng, đẻ xong y tá bảo chồng là đi mua cho chị ấy bát cháo, xong cũng chả thấy chồng đâu, thấy chồng vào lấy giấy chứng sinh nước mắt trào ra nhưng nghĩ thế nào em gạt đi và quay mặt đi, bà dì bên chồng vào nhét cho em 2 nửa quả trứng gà luộc vào miệng mà em chết nghẹn không nuốt được xong em nói em k ăn đâu. Chả thấy bóng dáng chồng đâu nữa, cứ nằm thế nghĩ tủi cái thân rồi thiếp đi lúc nào k biết, lúc tỉnh dậy y tá cho về phòng gọi ng nhà chả thấy ai, em tự lê mình sang cái giường cho người ta kéo về, lúc về hỏi ra mới biết chồng dẫn mẹ chồng và dì đi ăn phở, lúc về là 12 rưỡi cũng chả mua cháo cho vợ, vợ hỏi lại bảo là lên hỏi xem em ăn gì mới mua (em chán kinh lên được ấy), đẻ xong về em mới nói chồng bảo chồng k nghĩ ra.....haizzzz. Nhưng thôi tất cả qua rồi, thành quả của em là em Chích Bông trộm vía yêu nhắm, em đã post trên Facebook rồi cơ mà lại đem sang đây khoe với các mẹ tý ạ
    Bông được 18 ngày đây ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  4. haelee

    haelee Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    3,313
    Đã được thích:
    5,140
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    sắp ọp rùi hả các c hí hí
    thế này mà k đu kt
     
    samhh, Princessvanlt thích.
  5. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Bóc tem bóc tem..... ôi trộm vía Chích Bông yêu quá ý em nhé!!! Chúc con luôn mạnh khỏe ăn tốt ngủ tốt con nhé moah...moah...!!!!
    Con ngoan hem em? tu ti được nhìu hem? mẹ nhìu sữa hem? chịu khó ăn nhìu cho có sữa nhá!!!!
    Em đau đẻ thế là ít nhá, bằng mỗi số lẻ của chệ thoai. Bmc em bùn cười nhỉ ? chắc trên đời mỗi ông bà nì đón cháu kiều đó. Thui chuyện qua rùi cho vào dĩ vãng, để tâm lý mà chăm con em ạ....
    Fb của chệ kiểu rì ứ vào đươc nên ứ hóng được òa..òa.....
     
  6. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Dạ em ý bú cũng được ạ, ngủ ngày cày đêm, từ 12h đêm tới sáng là mắt cứ thao láo thôi, k chịu ngủ, em thì vẫn đru sữa cho nàng ý bú nhưng em k ăn được, haizz, sao em k ăn được nhiều như các bà đẻ nhỉ, tối nay em cố mãi mới được 1 bát, hức hức, chỉ sợ k đủ sữa, cố sức ra ăn cơ mà cứ đầy lên cổ k nuốt được ạ.
    Em đang mong k biết bao giờ em Bông được như anh Hải Long nhà bác Thu Minh đây ạ. hí hí hí
     
  7. Mai_Mit

    Mai_Mit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Mềnh giờ tập............................ thiền......................... ở......................... trên giường.
     
    samhh, Princessvanlt thích.
  8. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Iem bẩu lày, cái đợt em uống thuốc cuả ông Trí, bao nhiêu lâu chả dám hỏi bác Doanh tháng nào giai gái vì nghĩ mình chả có cơ sở g mà theo, thế dưng tự nhiên cái tháng í máy mồm lại hỏi, bác Doanh căn dặn kĩ càng rồi còn alo nhắc nhở đúng cái ngày chiến đấu, thế là đón dc em Kem đấy chị ạ, em nghĩ là tháng này chị trúng số á!!!!!!
     
  9. Lục Gia

    Lục Gia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1,536
    Đã được thích:
    4,261
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Oa oa Chích Bông trộm vía nhìn yêu quá thôi :x. Em Chích Bông hay ăn chóng nhớn nhé! Yêu quớ, yêu quớ í
    Hầy da, tháng nay chị sure 100% là không được rồi vì dùng thuốc như cũ thì niêm mạc của chị quá mỏng không đủ để thai làm tổ đâu. Nhưng thôi, tiền trả rồi, thuốc mang về rồi thì cứ thế mà uống rồi bơm theo lịch trình thôi :D
     
  10. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    [​IMG]

    Ây da... cái ảnh này tự nhiên nằm ngang làm bác vẹo hết cả cổ, nhưng mà cái ảnh này trông Chích Bông thật là đáng yêu, xinh quá cơ - trộm vía con - Chích Bông hay ăn chóng lớn và ngoan nhé !

    Nhanh thật đấy, em Princess mới hôm nào vào còn ngu ngơ chưa biết gì, vậy mà giờ đã chưng sản phẩm tuyệt hảo này rồi ... Có Chích Bông đáng yêu này thì bỏ qua mọi chuyện khác đi em ah, mà em đi đẻ hay thật đấy, chẳng đau gì mà lại cứ tự mình đi phăm phăm như thế....kaka Chúc mừng em nhé !
     
  11. Mai_Mit

    Mai_Mit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Được mỗi cái nì giống mịa... hí hí hí
     
    samhh, Princessvanlt thích.
  12. vanlt

    vanlt Vân ốc - 0934.280.476

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    21,727
    Đã được thích:
    10,241
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    iu, trộm vía chích bông nhà em công chúa iu quá, mà mẹ cũng gan lì quá cơ vỡ ối rùi mà ko kêu. hihi. chị mà vỡ ối như em chắc là la làng lên mất. hiih
     
    samhhPrincess thích.
  13. linhnana

    linhnana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Dạ, vâng ạ, e lại đi tàu ngầm vậy :) có gì mới e lại thỉnh giáo bác ạ, may mà nhờ có những người nhiệt tình như bác, bọn e mới có chỗ để dựa dẫm, e cảm ơn bác, cảm ơn các mẹ nhiều ạ.(u)(u)(u)
     
    samhh, Princessmamadoanh thích.
  14. Me Ha Giang

    Me Ha Giang Mèohen

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    2,475
    Đã được thích:
    3,297
    Điểm thành tích:
    1,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    Cảm ơn chị nhiều, em vẫn nghén lắm ạ, ăn được 1 xíu thì nghẹn cổ và buồn nôn nên từ hồi có bầu em ăn còn ít hơn hồi chưa có, em mong 12w hết nghén để còn tẩm bổ ạ:), 2 mẹ con em ủn mông bác nhanh đón bạn Rắn để sau này chúng nó có bạn bè bác nhá:)
     
  15. Me Ha Giang

    Me Ha Giang Mèohen

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    2,475
    Đã được thích:
    3,297
    Điểm thành tích:
    1,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em cảm ơn chị, hôm nay em đỡ hơn nhiều rồi nên đi làm bình thường, tình hình chị dạo này sao rồi ạ?:)
     
  16. Me Ha Giang

    Me Ha Giang Mèohen

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    2,475
    Đã được thích:
    3,297
    Điểm thành tích:
    1,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Trộm vía con gái yêu quá em Princess à, đúng là công chúa mẹ đẻ ra tiểu công chúa con, mà chị phục em cái khoản dũng cảm đấy, chị phải học tập em khoản đó chứ chị nhát như cáy ấy, sợ đau lắm:(
     
  17. mebehant

    mebehant

    Tham gia:
    1/8/2011
    Bài viết:
    11,324
    Đã được thích:
    3,882
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    chu choa trộm vía iu quá, công chúa nhỏ iu quá đi. Hồi chị sinh bé nhà chị thì vừa bước lên bàn sinh là vỡ nước ối luôn đó, phục e thiệt, vỡ ối rồi mà còn phăm phăm đi lo tất tần tật như thế.
     
    samhh, Princesshanguyenhong thích.
  18. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,663
    Đã được thích:
    12,410
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!



    Đọc những tâm sự của em chị cũng cảm thấy tức và giận chồng em cùng bà mẹ chồng nhiều lắm nhưng thôi đổi lại vì chuyện đó mà chị nghĩ em càng cố thêm nghị lực cố gắng để sinh bé Chích Bông. Trộm vía bé Bông nhìn xinh và đáng yêu quá em ah. Chúc mừng em gái đã mẹ tròn con vuông nha! Sống trong 1 gđ như vậy thì em cố gắng mà tự lo cho 2 mẹ con cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều mà tủi thân rồi lại ảnh hưởng sức khỏe em nhé!
     
  19. huyenpt3

    huyenpt3 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

     
    samhh, Princesshanguyenhong thích.
  20. hanguyenhong

    hanguyenhong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Otê chị yêu híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     

Chia sẻ trang này