Mình đang có chuyện buồn chán muốn tâm sự với các mẹ. Mẹ nào có chia sẻ thì góp ý giúp mình nhé. Mình về nhà chồng đã được gần 2 năm nhưng thực ra ở nhà chồng chưa đầy 1 năm. Dù 2 bên nội ngoại cách nhau có chưa đầy 2 cây số. Bà nội thì đã nghỉ hưu nhưng từ sáng đến tối đều sang nhà con gái làm hết mọi việc từ A-Z, chẳng bao giờ chăm cháu nội được lấy 1 ngày. Vì phải đi làm nên mình đành chuyển về ở với ngoại, bố nó thì vẫn ở bên nhà, tối mới sang thăm con. Đến cuối tuần thì mình cũng muốn đưa cháu về thăm ông bà tí nhưng bà cũng chả ở nhà chơi với cháu, lại sang nhà chị. Chồng thì đàm đúm với bạn bè, chỉ có 2 mẹ con lủi thủi. Mình thấy tủi thân lắm. Chẳng ai như mẹ chồng chăm con gái từng ly từng tí từ đi chợ cơm nước đến chăm con cho chị. Chị lấy chồng 4,5 năm rồi mà ko phải đi chợ lấy 1 lần, cơm nước cũng ko biết chế biến, con cái cũng ko biết chăm, toàn mẹ chồng từ A-Z. Rồi có lần còn đưa cả gia đình chị về ở tại nhà, hồi đó mình mang bầu còn phải cơm nước cho cả nhà chồng lẫn nhà chị. Hồi đầu mới về mình còn nhẫn nhịn được nhưng càng lúc càng không thể nhịn nổi. Nếu mình ở mãi nhà ngoại thì tình cảm với gd chồng sẽ ngày càng lạnh nhạt, ông chồng sẽ ít có trách nhiệm với vợ con và càng không thể là 1 gia đình, thời gian xa cách rồi cũng có ngày nảy sinh chuyện. Còn nếu mình về bên nội thì bà cũng sẽ đưa cả thằng cháu ngoại về chăm cùng, bà cũng ko thể chăm 2 cháu một lúc vì đứa nào cũng lười ăn và nghịch ngợm, hơn nữa bà lại phân biệt đối xử, ko thể đối đãi tốt với cháu nội hơn cháu ngoại. Bé nhà mình thì còi lắm, ko được chăm sóc tử tế thì còn mệt nữa. Bà đã chăm cho cháu ngoại 4,5 năm nay rồi mà cũng ko nghĩ tới đứa cháu nội. Mà mình đòi ra ở riêng thì lại ko có điều kiện. Chồng mình thì nhu nhược, lại là công tử bột, mọi thứ đều nghe mẹ chồng răm rắp, có khi vì nghe mẹ mà còn quát nạt mình nữa. Giờ mình chả biết làm sao cả, buồn và chán nản.
Ðề: Con gái & con dâu Chia sẻ với chị! Gặp phải cảnh này thì chán quá. Nhà em cũng gần tình thế tương tự, chồng luôn đe nẹt là bố mẹ (chồng) dù có sai cũng không được cãi. Cái gì cũng mẹ chồng nhất. Cứ đà này chắc khi bà mất đi rồi chồng vẫn tôn thờ cái ảnh bà quá! Giờ còn đỡ rồi, em đánh vào tâm lý là lo cho con (ông ấy yêu con nhất mà). Chuyện muôn đời mà chắc nhiều mẹ đi làm dâu cũng gặp phải, là có gì sai sót bà đổ lên đầu mình trước, dù cho là chính tay bà làm đi nữa. Chồng cũng hùa theo, bực nào bằng? Bà nhà chị đã vậy, phải túm bằng được gáy anh nhà??? Vợ con rồi, cứ thế này thì hỏng chuyện. Chả nhẽ bố lại không yêu và quan tâm tới con sao?
Ðề: Con gái & con dâu đọc mà sao thấy giống chị mình quen biết thế, hoàn cảnh y như mẹ này,nghe mà thương nhưng cũng k thể giúp được gì. tốt nhất mẹ nó nói thẳng quan điểm với chồng ý,xem ý chồng chị ntn
Ðề: Re: Con gái & con dâu nhà mình thì ông bà nội chăm cháu nội cháu ngoại cũng nhiều lắm, nhg mà cưng quá nên cháu nó bắt nạt, sau này không khéo chỉ chết bố mẹ vì lúc con lớn, ko dạy bảo nổi con. Mà lại chăm theo kiểu như là ông vua, hoàng tử í, mà mình thì thích cho con tính tự lập, vì nó bướng bỉnh lắm. Mình thấy lo lắng, vì thời gian này do cv của chồng chưa ổn định nên tạm thời để con đi học và ở với ông bà ở nhà, mình chỉ sợ con được chiều quá mà sinh hư thôi
Ðề: Con gái & con dâu Uh chồng mình là con trai duy nhất, trên có mỗi chị gái thôi. Chị ấy đã lấy chồng & ở riêng rồi nhưng bà mẹ chồng mình toàn bỏ bê nhà cửa, chồng con sang bên nhà chị từ sáng đến tối. Mình thì về ngoại. Nói chung cám cảnh chuyện gia đình nhà mình. Mẹ mình suốt ngày kêu ca vì lấy chồng mà như không. Đợt này mình quyết tâm bảo chồng phải bảo với gd thu xếp cho mẹ con mình về, nếu bà vẫn chăm cháu ngoại thì cháu nội sẽ đi trẻ cho dù bé nhà mình mới có 14 tháng còn cháu ngoại đã 2 tuổi rồi.
Ðề: Con gái & con dâu Phải cứng rắn lên chị ạ. Biết là bà nào cũng thương cháu ngoại hơn cháu nội. Mẹ chị chắc cũng thương con chị lắm lắm mà. Nhưng dù sao nếu là độc đinh- phải ở đó thì chị nhất định phải cứng rắn lên. Chứ thế này thì bà mẹ chồng chị còn càng ngày càng hầu hạ chị chồng chị. Mà mẹ chồng của chị chồng chị cũng sướng, chẳng phải chăm cháu bao giờ nhỉ??
Ðề: Con gái & con dâu Bà ấy 70 tuổi, và cũng ở quê nên ko chăm được. Có điều là bà mẹ chồng mình chăm con gái cũng có mức độ thì còn đỡ. Đằng này phân biệt đối xử 1 cách thái quá khiến mình ko thể chịu nổi. Cháu nào cũng là cháu & con nào cũng là con. Lần này mình sẽ phải rắn hơn, đòi quyền lợi cho con mình mới được.
Ðề: Con gái & con dâu thế này cũng mệt đấy ạ,thế sao chị ko tỉ tê chồng sang nhà ngoại cùng 2 mẹ con,lấy lí do là chăm con cùng,chứ mình chị ko đảm đương nổi
Ðề: Con gái & con dâu Mình đọc cái tiêu đề đã hiểu phần nào rồi. K bà nào coi con dâu như con gái đâu bạn ạ, nên đừng so bì, phân vân mà làm gì. con mình, mình chăm, bà k chăm cháu, sau này càng dễ xử. Riêng chồng, nếu lười thì phải hướng dần, chứ đừng để chồng muốn làm gì thì làm, sau này chỉ khổ phận mình thôi.
Ðề: Con gái & con dâu Sao nhiều mẹ lấy phải chồng nhu nhược thế nhỉ. Híc... Thế này sẽ rất vất vả khi chèo chống cuộc sống :|
Ðề: Con gái & con dâu Em nghĩ là do chị ở bên ngoại và bà nội thấy cháu được chăm sóc tốt rồi nên yên tâm chăm cháu ngoại thôi. Chị nên chuyển về ở cùng bà nội và bố nó càng sớm càng tốt, vì mẹ nào cũng thương con và bà nào cũng thương cháu chị ạ. Còn chuyện chăm cả 2 thì bà có sức bà cứ làm, ko thì thôi chứ mình cũng ko can thiệp được. Mẹ chồng em được cái quý con quý cháu, cháu nào cũng thương cũng quý như nhau, con cái đứa nào không đúng là bà chửi luôn chứ bà không để bụng rồi nói xấu lung tung. Nhiều khi em thấy mẹ đẻ em còn "nguy hiểm" hơn mẹ chồng vì mẹ đẻ em là dâu trưởng, sắc sảo, cáng đáng hết công việc 2 họ, hichic!
Ðề: Con gái & con dâu Sao nghe hoàn cảnh mẹ nó same mình thế!Nhưng mẹ nó ah con gái mà phải thương hơn con dâu là đúng r , mẹ nó đừng nghĩ mình ko đc như con gái , đừng tức mua dây buộc mình : ko nghe , ko thấy, ko biết ....Nhẫn nhịn cho êm nhà êm cửa chứ bức xúc thì có làm đc j đâu , chỉ tổn 2 vc căng thẳng .Mẹ nó cứ tỷ tê chồng ý , vc mình hphuc bên con cái là chính chứ những chuyện ngoài luồng ấy kệ bơ đi mẹ nó ơi!Mình càng nói có khi sự việc lại càng diễn ra theo chiều hướng tiêu cực.Mẹ chồng r cũng đến lúc già , bà có hầu đc mãi ko , ko thương mẹ thì mới thế ...Mẹ nó cố lên nhé!Thế nên cứ bảo sao em chỉ thích đẻ con giai sau ko phải đi làm dâu !!!!
Ðề: Con gái & con dâu lấy phải ông chông nghe lời mẹ thì khổ lém,mẹ nó chuyển về nhà đi rồi mẹ nó tìm trường nào gần đó cho con đi học đi,con nhà mình cũng gửi trẻ khi bé bắt đầu bước sang tháng 14,giờ cháu 22th rồi,so cháu với còn nhà hàng xóm đẻ cùng thời điểm thì cháu hơn hẳn về độ nhanh nhạy,múa hát,còn đếm đc từ 1 đến 10,còn đọc đc chữ cái nữa nhé...và còn tự lập đc nhiều thứ lém,như tự ăn cơm,tự đi tè,ị vào bô,ko phải gọi mẹ đâu nhé,và đi lớp các cô dạy đi ị xong chổng mông lên để các cô lau cho nữa,về nhà cháu cũng vậy cứ đi xong là bảo mẹ lấy giấy lau...lúc đầu mình cũng thấy thương nhưng sau 1 tháng cháu lên đc 0,8kg mình đã thấy là mình ko sai lầm khi gửi con đi học.và giờ thì cái gì cũng bt,cái gì cũng muốn tự tay làm cơ ko khiến bố mẹ đâu.nhưng mẹ nó cũng phải tìm hiểu trường kỹ một chút nhé.
Ðề: Con gái & con dâu Mẹ nó ơi cho em hỏi nhờ mẹ nó gửi cháu ở trường nào từ hồi 14 tháng thế ah , con em học mấy lớp gần nhà chán quá !!!
Ðề: Con gái & con dâu đúng đấy chị ạ, chị cứ nói thẳng ra, nếu mà là em thì có khi em thuê bảo mẫu về luôn rồi ấy
Ðề: Con gái & con dâu Mình nghĩ nên bàn thẳng với chồng để cả hai cùng tìm ra cách, chứ nếu chỉ có cố gắng đơn phương thì mệt mỏi lắm mà cũng chả mấy hiệu quả. Nhưng bạn có thử tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại có sự phân biệt đối xử vậy chưa ? Do mình thường nghĩ bà nội thì phải quan tâm cháu nội hơn, nhất là cháu trai.