hahahahahha ..... ai mún dc tặng dt nữa hok ...??? giơ chưn lên ... mua lun 1 lố lun cho rẻ ... hehehehehehe
2 con khỉ này ... vừa tung vừa hứng ..... nhịp nhàng nhể .......tung hứng kỉu gì thì 1 ngừ cũng nhận 1 cái thui ... k có 2 cái đâu :finga::finga::finga:
hê hê hê....vô vô ra ra chụp được câu này lập tức giơ chưn theo đăng kí. "lói" rùi mờ iem k có phần là bo xì hụi trưởng lun ề....hè hè hè \\:d/\\:d/\\:d/
Mắc lắm hở chị??? Thế thì phải suy nghĩ lại, vì nếu mắc mà xứng đáng thì k sao chứ cùng 1 mẫu nơi bán đắt nơi bán rẻ thì tức lắm.
Kỉu này có khi mình cũng phải khai gian để xin sang hội khỉ, hí hí. Còn nếu hông đc thì HT ơi, em là em út trong nhà nè, lẽ ra em phải có đt trc các chị ấy chứ, kekekekke
chị cũng nghĩ vậy...hôm qua đi mua giày cho bo thấy giày mắc quá...nhưng cũng mua rồi...chị thấy đi chợ nào nhiều người bán cùng loại thì cạnh tranh hơn đỡ mua lầm hơn!
Đồ của trẻ con không cần mua đắt quá chị ợ, vì như bibong nhà em í thay đổi quần áo liên tục mua đắt phí lắm. CHợ Bến Thành và đường 3/2 chỗ nào đắt hơn hả c?
Chị ưi, cái nì là phải hỏi chị Tina roài, chị đợi đi, tối thế nào chị ấy cũng vào trả bài, hehehehhe. mà chị bao nhiêu kg mà big size vậy c?
Chị mới sinh bé mà, từ từ sẽ giảm,mà chị cao bao nhiu zợ??? em từ hồi mới sinh xong 49kg, đến bây h gần 1 năm mà vẫn 48kg, sụt được có 1 kg nè.
Thế thì em nghĩ thế nào c cũng về kg cũ thôi, hồi chưa sanh bibong em có 42kg, bi h 48 tăng thêm 6kg mà làm thế nào nó cũng k giảm, tức thế chứ.