Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà bác đây lúc nào mà chả có sẵn chục đôi ? hỏi các cô đã từng rửa bát và đã có bầu xem có cô lào là................ không đi găng tay .............................hông ?.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 50 chục ...... Có ..... Cuồng quá k bác =)))))))))))))))
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Du lịch .........................á ?hay về quê vậy ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ý đặt hàng chị congaixinh 50 chục que thử thai để e làm vua diệt que chứ dũng sĩ j nữa =))))))))
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đã mua của chị ấy ,thì ai cũng được may mắn lắm đó nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! A chuẩn bị trang 4000 rùi mình vào lấy hên đê ...........cả nhà ơi ?ai có mẹt trong trang 4000 thì sẽ được vào danh sách đi op nha ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À, có ai bị như con em không nhỉ. Con gái em 28 tháng, sinh thường, rất ít ốm nhưng bị 1 tội là rất hay trớ. Từ hồi 4 tháng là bắt đầu có hiện tượng trớ sữa dù đã cho ợ hơi rồi bế dựng các kiểu. Đi khám bs rồi siêu âm họ bảo bth, đến 1 tuổi là khỏi (Bs có kê cho motilium - nhưng nàng ý kiên quyết không uống còn trớ ra thêm). Giờ cháu vẫn thế, ăn cơm trớ cơm (vì không nhai dc mấy), đêm nào cũng bật dậy khóc rồi trớ thức ăn từ chập tối. Nói chung vì cái bệnh này của con mà vợ chồng em xém tý thì bay hết bát đĩa. Lão chồng trưa nay cho con ăn bát cơm nó trớ ra 3 lần rồi nổi khùng lên. Mà con gái em thì rất nhạy cảm, chỉ cần nặng lời là đã nước mắt ực ực rồi. Nhiều khi nghĩ điên éo chịu được, thương con mình quá đi mất mà đàn ông thì lại nóng tính. Hôm nay hâm hấp còn bắt em đi xin học cho con bé con (em đang gửi ở nhà ông bà nội). Nói thêm là con em ăn ít, cho ăn thì phải máy tính, điện thoại, ipad các kiểu (tự nhận lỗi là do em). Em muốn hỏi là: - Có nên cho con đi học bây giờ không nhỉ? + Em có tham khảo các mẹ mới cho con đi học thì con phải ốm ít nhất 1/2 tháng. Nếu ốm em không nghỉ ở nhà trông dc vì đặc thù công việc của em. + Ông bà nội thì quý cháu hơn cục vàng, ý bà nội thì chưa muốn cho đi học ngay để ở nhà cho cứng cáp đợi vào đầu năm học đã. (Nhưng ông bà nhiều tuổi - gần 70 t nên chăm 1 đứa trẻ con cũng vất vả ) + Con em ăn ít, hơi nhát, hay nôn trớ đi học các cô có chăm được không ạ + Em định xin gửi trường công vì có sân chơi, cầu trượt, nhà bóng, xích đu. Nhưng trường công thì 1 lớp 40 cháu có 3 cô chăm thôi Lão chồng lại vừa đth bắt đi mua quà ngay để tối nay đi xin học cho con ợ. Các chị cho em ý kiến nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ố lại thi hả bác ơi, hí hí, phải canh mẹ trang đẹp mới được ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Công nhận Mama nhà mềnh nói chuẩn luôn em nhỉ, 3 chị em mình hên thật đấy...hihi. Chân rửa bát giờ đáng giá lắm đây, các chị nhanh chân nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi, tăng page vù vù...bit ngay là có 2v. Chúc mừng chị huyenpt3 nhá! Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe bình an 9m10d. Ơ, đây có phải chị rửa táo mí e ở nhà Gấu ko nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí hí....số mẹ con e đúng là may mắn tóa. Cả ngày ứ vào nhà...có mùi ọp cái là có mẹt luôn. Canh....canh....canh nào!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bé nhà được 18th rồi nhưng cũng hay bị trớ. Đợt trước 1 ngày trớ 4-5 lần khi ăn 1-2 miếng, ăn nửa bữa hoặc còn 1 thìa thì ăn xong. Họa hoằn có những lần ngủ tiếng trời, dậy chơi thì trớ luôn bữa trước. Mình cho đi khám thì bác sĩ kê uống 4 hộp Motilium (bác sĩ bảo 3 hộp trở lên mới có tác dụng). Bé nhà mình uống gần hết 4h rồi, trộm vía tỷ lần là đỡ hơn nhiều, thỉnh thoảng trớ 1 lần. Mẹ nó thử kiên trì uống mấy hộp xem sao.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ, e nhìn lại thì mới là trang 3600 mà, chưa đến 4000 đâu bác ơi. hehee, dưng trang nì cũng đẹp nên vưỡn ọp bác nhể?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui mình thì lười đi gang tay lắm, bàu bí rửa bát suốtmaf ko bao giờ đi gang tay
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chết cười với bác...........................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn bị khởi động lại kế hoạch bắt đuôi rắn, phải vào đây nhờ các mẹ động viên lấy lại tinh thần nào! Dạo này uể oải quá cơ! to Hanguyenhong: Cái vụ trớ của con thì 80% là do cấu tạo của nắp đậy thực quản không ổn! Cái này bó tay toàn tập, chỉ có khắc phục bằng cách hạn chế cho ăn no, cho ăn ít bữa thôi. Và với tình trạng như của bé, nàng từ từ hãy cho con đi học, ông bà còn chăm được cháu thì cố gắng để đến hè cho đi cũng không sao!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! lại off ak, đúng là tháng ăn chơi hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oánh dấu 3600...............................off