Vào nhập hội đồng hương nào! Có lẽ mình giừ nhất hội này rồi! Chị sinh năm 78, quê Việt Yên. "Thoát ly" gia đình yêu dấu 13 năm rồi. Autsum ơi, Ông bà em ở khu nào vậy?
Mẹ chim ri ơi, cu con nhà em bao nhiêu tháng rồi, nhìn yêu thế?! Về HH nhà em là phải qua nhà chị đấy!
8 Tháng chị ạ, hi hi, không phải là "ku" đâu chị mà là "hĩm" đấy. Nhà em đi từ HN về thì ko phải qua Việt Yên nữa, mà đi thẳng đường Thăng Long - Nội Bài rồi qua QL 3 là về tới nhà roài chị ạ. Chị bằng tuổi anh trai cả nhà em đấy. Chào mừng bác MeChuotti và bác Autsum gia nhập hội Bắc Giang nhé. Bác MeChuotti "nhừ" nhất thật (tính tới thời điểm này), em đề nghị bác cầm trịch nhé!
Ông bà em ở Hồng Thái gần ngã ba Đình Trám, khu đó đến trung tâm huyện Việt Yên là e thuộc lắm đó nha (về quê nhiều mà chị). Chị ở khu nào vậy? Như chị e mình chắc hội họp ở HN thì dễ hơn vì e hay về quê nhưng không vào dịp lễ, Tết (còn phải về quê chồng mà). Trông "hĩm" trộm vía em nhỉ, con chị nhìn ảnh cũng như "ku" luôn. Hiệp hòa chỉ cũng lên đó nhiều lần rồi nhé. Em ở trung tâm thị trấn hay ở đâu?
Em ko ở trung tâm chị ạ, em cách đó 2Km. Ngày trước thì em thuộc cái huyện HH và một vài xã ở VY lắm, giờ thì quên gần hết rồi, do đường xá thay đổi, nhà cửa cũng thay đổi nữa, đi qua mà cũng ko biết là chỗ này mình đã từng một thời ngang dọc đấy chị ạ. Tìm kiếm thêm ít ít mem nữa, chị em mình ọp ẹp cái nhỉ, ra mắt đồng hương, rồi cho các "hĩm" "ku" làm quen nhau nữa chứ. Mà HH em ít thật, chả thấy ai lên tiếng cả.
hi hi, cái hĩm à? Trộm vía em nhỉ! Mình nhận nhau làm thông gia đê em ơi.... Còn về trọng trách cao cả thì... hụ hụ, để cho tuổi trẻ bọn em đảm nhiệm thì hợp lý hơn. Chị giừ nhuyễn rồi, để chị thi thoảng í ới cho hội mình thêm đông vui thôi...Nhé!
Thía là e sắp được liệt vào hàng bán gốc rồi đấy nhé. Chị e mình tìm kiếm thêm mem rồi làm 1 buổi giao lưu đồng hương với các "ku", "hĩm" nhé. Nhưng cũng phải nói trước là các e tuổi trẻ năng động hơn lứa bọn chị thì cầm trịch đi thôi, con í ới đi theo cho hội đông vui. He he :-({|=
Hi hi, em đồng ý liền à. Chỉ sợ sau này các cháu nó chê nhau thì tội 2 bà mẹ là chị em mình thôi. Hi hi, em thế nào cũng đc, các chị chịu khó vào hội 88 tí cho hội BG nhộn nhịp, chứ em thấy thiên hạ họ om sòm quá mà nhà mình thì lại vắng vẻ. Hôm nào mà có off thì cho ku và hĩm xem mặt luôn chị nhể :-({|=:-({|=:-({|=
Hi hi, chắc không phải thế chứ ạ?? nhưng từ ngày em rời quê đi là cũng ít đi lại hẳn, có khi chưa lần nào đụng chân lại chỗ đó, trừ chỗ nào có đứa bạn thân thì còn qua lại tí ti, giờ chúng nó lấy chồng rồi nên cũng có lẽ là năm 1 lần cũng nên, năm nay thì ko biết thế nào nữa. Hè hè, em tính khi em có tầm 1,5 ông năm mươi thì em sẽ về quê sống đấy. Hi hi, lúc đó chắc là refresh lại luôn chị nhỉ!!!!
Hồng Thái thì cũng sát với trung tâm rồi. Nói là trung tâm mà mười mấy năm xa nhà rồi vẫn không thấy thay đổi gì em ạ, V.Y mình nghèo ơi là nghèo lun.Buồn quá!!!
Chị ơi, mười mấy năm xa nhà rồi cơ ạ? H ihi, thế chắc em không phải là thành viên duy nhất bị liệt vào hàng "bán gốc" nhỉ
Chim ri ơi! Học xong cấp 3 rồi xa nhà lun. Bây h có Tí tồ rồi nên có khi nửa năm ko về thăm ông bà ngoại của Tí đấy em ạ. Chị nhớ như in là lần về gần đây nhất là dịp 30/4. Hu hu, mà có phải ngẫu nhiên về đâu, cho cu về để cai sữa . Cũng nhớ nhà lắm mà đành chịu, may mà ông bà thi thoảng ra chơi với cháu em ạ!
Thay mặt mechimri (cầm chịch), xin chào mừng đồng hương! Bạn vào đây cho nhà cửa rôm rả nhé! Cho xin ít lý lịch trích ngang đi thôi!
Hi hi ,chị thay mặt hội là được rồi, chứ thay mặt em thì em lại oai quá, oai như cóc Vì em làm công việc tự do mà, những lúc không có người trông con, chỉ có 2 mẹ con ở nhà thì em lại bịa ra lý do để bồng con về chơi với ông bà, hì hì, từ ngày em sinh con thì cũng về được 2 lần rồi đấy ạ. lần 1 lúc bé được 4 tháng, lần 2 lúc bé được 6 tháng. Và tết này cả nhà về ngoại ăn tết. Ở đó vài ngày rồi tiến quân về nội. Hi hi, ở nhà nội mùng 2 là hết tết, thấy nhạt nhẽo rồi. BG mình tuy ngheò nhưng đc cái tết nứt luôn rộn ràng, mãi mùng 10 vẫn còn hương vị tết chứ
Nhà nội của chimri ở đâu thế? AX nhà c ở Việt Trì, hic, xa quá nên tết đến đi lại rất vất vả! ÔI, tết nhất đến nơi rồi đây!!!
Hơ hơ, Việt Trì mà chị cũng ngại á?? Nội nhà em còn ở NĐ cơ đây này, em lười về nội lắm, vì đi lại phải mất 150Km từ HN về, và 200Km từ BG về. Về nhà em có 50Km thôi ạ
V.Y nghèo thật, nghĩ mà cũng buồn. Nhưng giờ các khu công nghiệp mọc lên ầm ầm rồi chị à, chỗ nhà ông bà e họ đền bù ruộng nhiều thấy nhà nào cũng sắm ti vi, xe máy xịn, xây nhà to. Khổ thế, có những người cầm 100tr mà run hết cả tay vì cả đời mới có từng đó tiền. He he, thía là quê xã nhà này gần nhất roài, có ở HDG thôi. Nhà ngay tại thành phố, gần hồ, Tết nào về cũng được xem bắn pháo hoa mà chẳng phải mất công dắt xe đi và cũng chẳng phải chen chúc như ở HN. Túm lại ăn tết cũng zui. Cả nhà chúc mừng mình đê \\/