POTAY.COM VÌ CÓ MUA BAO GIỜ ĐÂU MỜ BIẾT GIÁ ĐẮT NGANG NHAU.QUAN TRỌNG LÀ MÌNH THÔI EM ƠI. LỚ NGỚ ĐI MUA LÀ TIÊU. CHỊU KHÓ ĐI XEM,TRẢ GIÁ THÌ THÍCH NHIU TRẢ NHIU,CẢM THẤY GIÁ NÀO LÀ PHÙ HỢP THÌ TRẢ,K BÁN THÌ THÔI,EM LO GÌ.
Trùi sang như hụi trưởng mình mà tặng điện thoại đồ chơi sao pà,pà nói dzị chỉ buồn cho koi......chỉ đâu có nói là tặng đt đồ chơi đâu.......phở hôn hụi trưởng??????
Hụi trưởng nói mua điện thoại xịn mờ giá rẻ vì chỉ mua cả lố cho chị em đóa chị....hé hé hé :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
huhuhuhu, nhưng mà có biết giá chung là bao nhiu đâu mà trả, chẳng may chả hớ nó vừa bán nó vừa chửi mình ngu chị ơi. kekekekek
biết đâu mà lần bi giờ chị mua thường chỉ nhắm chừng thui,món đó,giá đó,mình cảm thấy hợp lí,k mắc so với giá trị của nó thì trả giá đó,k bán thì thôi. chỉ nhắm chừng đó thôi,nếu bán cao hơn thì chị chịu,k mua. hiểu í hem cưng
chắc là em Tuong nàh mình trả giá sát thủ lắm hén, chị thì nhát cái vụ này, cứ sợ bị chửi, bởi vậy đi mua mà ai nói giá cao quá không íiết trả sao là bỏ đi 1 mạch, hi hi hi, chắc cũng bị chửi. Mà mua quan ao chị hay mua ở Sanding.
hỉu ,hỉu nhưng mà túm lại là vẫn khó với iêm, vì từ trước đến nay iêm hông biết mặc cả bất cứ cái j. Đi mua chỉ hỏi đúng 1 câu có bớt k, k bớt thì thôi, giá đấy nếu m chấp nhận đc thì mua, k chấp nhận đc thì thui.
hic hic...chị nói tội em,mấy chị em toàn nói em đại gia,mua hàng mà trả yếu xìu. vì ngoài quê nó hét trên trời,em đâu quen ở đây đi mua,cái gì em thích,thì em trả ít hà,toàn trả cho vui,chả bao nhiêu. còn chỗ nào biết trước ng ta hét khỏe thì em trả khỏe (ví dụ mua túi xách,bóp dây nịt ở saigon square...khiếp) . còn áo quần,em toàn lấy của chị bạn,bà í hay lấy sỉ về cho bạn bả bán,hum nào thấy cái đẹp đẹp thì em xí mặc,rẻ rề...hi hi hi. Ra ngoài nó bán mắc quá,em mua k nổi (vì cũng biết tầm giá rùi mà). cũng k dám trả,sợ ăn chử..hi hi
thì cũng đại loại là vậy đó. nhưng nếu hét quá,cảm thấy k đáng thì k mua. k bớt thì trả đại đi,tại chị k biết mấy thứ này giá tầm bao nhiu mà chỉ em trả..hi hi hi
hôm qua chị nhờ thằng đồng nghiệp mua dùm vé tàu cho nhỏ bạn, nó nói cò nó lấy 200k 1 vé, khinh khủng thiệt nhưng mà mình cần, mà sao mua vé mà không cần cmnd, thấy cũng lo lo , cứ sợ vé giả?
Okie chị, để em ngâm cứu vụ này. Còn cách tết xa mừ. Chị chưa về à??? sao hum nay nhà mình vắng vẻ thế nhờ.
em mua vé cũng k cần cmnd,nhưng an toàn chắc. em cũng ngán qua trung gian cò kiết lắm,mờ người quen mà chị? chị em đang cày :-({|=:-({|=:-({|=
All : Vụ karaoke được mọi người hưởng ứng quá, vậy mình quyết định ngày nào "oanh tạc" nhà HT thế bà con ??? Buổi sáng hay buổi tối ??? (mẹ Cunbeo đi được buổi tối thui à). Mỗi người đem đến 1 món bánh hay trái là ok, yên tâm hót cả tối lun hén.... e hèm.....ừmmm.ừmmm......khẹc ..khẹc...alô..alô...1,2,3,4 ...thử giọng cái nào..... HT : buổi tối các ngày trong tuần được được hông em ???
6 giờ rồi kìa, về cho con bú bạn ui....he..he..he.....công chúa ở nhà đang thèmmmmmmmm ...v....kìa ...