Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Bach_Hoa2010, 11/2/2013.

  1. vienthammyxuanhuong

    vienthammyxuanhuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Chuyện này là bình thường mà!làm dâu ai mà chả vậy
     
    Đang tải...


  2. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Chia sẻ, chia sẻ với bà nhé. Hiiii. Khổ thân dâu trưởng tóa. Bạn cũng là dâu trưởng đây cơ mà ở nhà thì có chồng thường xuyên giúp đỡ, bên bà nội thì ông bà cũng hay rửa cho lắm. Ăn xong toàn bảo cứ xếp vào đấy, ko phải rửa, nhiều khi ngại vẫn rửa cơ mà nhiều lúc cũng để đó thật, hiiii. Vì sau 5 năm làm dâu, đỡ ngại hơn hồi mí về, cũng được cái ông bà thoải mái.
     
    Bach_Hoa2010 thích bài này.
  3. Bach_Hoa2010

    Bach_Hoa2010 HÀNG THÙNG---GIẢM BÉO

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    6,314
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    mẹ bi xinh kể nghe hay phết nhở , chắc ông bà nội vẫn trẻ khỏe , nhà tớ thì bà nội già lắm rồi ,với lại mình cũng ngại lắm , mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mõi cảnh ,bạn sướng hơn tớ rồi , bàn tay mình giờ lão hóa khô ráp ,có lẽ mình phải làm quen với găng tay thôi chứ mình rửa tay toàn tiếp xúc trực tiếp với xà phòng à.
     
  4. su_tu_hip

    su_tu_hip Mẹ Bảo Bảo

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    1,788
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Chị giống em thế.Chồng em là con một,nhưng em cũng là dâu trưởng của họ,mà ông bà nội cũng dễ tính thoải mái ko bắt phải làm gì.Nhiều lúc xuống nấu cơm cùng bà cũng bảo để mẹ làm con lên nhà trông con đi.Ăn cơm xong,bà cũng bảo mẹ tiện tay để mẹ rửa luôn.Nhiều lúc cũng ngại nhưng bà nhất quyết ko cho làm.Vì ko ở cùng ông bà nên cũng được chiều hơn thì phải.
     
    mebixinhBach_Hoa2010 thích.
  5. Bach_Hoa2010

    Bach_Hoa2010 HÀNG THÙNG---GIẢM BÉO

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    6,314
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    lại thêm 1 bà sướng nhê .....................................
     
  6. Mẹ yêu Măng

    Mẹ yêu Măng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Hồi em mới yêu hắn, hôm giỗ họ nhà hắn em rửa cả chồng bát ở giếng. Em gái hắn 25t bằng tuổi em, nó rủ cả lũ em nó đi chơi bỏ mặc em 10 mâm cỗ tự dọn tự rửa. Em ức cực ấy. Hắn là zai trưởng, em là khách. Dù gì cũng phải bảo em hắn 1 câu. Đến nhà em bình thường có cỗ chị em còn ríu rít rửa với nhau. Đây thì k
    Rút kinh nghiệm em nói thẳng mặt hắn "Em k rửa bát đâu, anh rèn em anh trước đi, giờ anh còn chả bảo đc đứa nào thì sao sau em bảo đc ai. Anh cứ dạy đc em gái anh đi đã"
    Mà con em gái hắn đúng là đệ nhất. Hắn có nhà riêng, anh em ở cùng với nhau mà nó ăn cơm 3 ngày k rửa bát cho anh. Em qua ngứa mắt thấy ruồi bâu lại rửa. Hôm sau qua lại chồng bát, em lại rửa. Đến lần 3 nó để nguyên bát trên mâm chả buồn ra bồn nữa, em tức quá bảo hắn, từ nay đừng mơ em vào bếp với em gái a, cũng chẳng bao h rửa bát cho nó. Các chị nghĩ mà xem, con gái con đứa trên 20, bệnh tật tai nạn ko, là em, sao lại k rửa bát. Mà giả sử chị em quý mến nhau, đây gặp nhau k vui thì em tránh mặt luôn. Ăn xong em ra uống nước. Mẹ hắn xót con gái bảo em
    " Ra xem em nó thế nào, tội nghiệp cái Q"
    Em tỉnh bơ " Có mấy cái bát việc j phải ra xem ạ, Q cũng lớn rồi, con là chị, mà con và Q chẳng hợp nhau"
    Các bác cứ đứng ngoài nên ko biết lại có gì bảo em con gái đanh đá, nhưng cứ gặp cái hoàn cảnh em chồng rửa vài cái bát nhà ăn mà nó trốn đc trốn ngay, chả có câu nhờ vả. Đầy hôm trốn để em rửa, em kệ. Em chẳng phải đứa k biết điều, nhưng cứ tử tế tốt vs ngta trc đi thì mới tốt lại. Lần duy nhất em vs nó rửa bát là cãi nhau vì nó chê Hà Nội của em và khen quê nó ><
     
  7. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cái này buồn cười quá .
     
  8. Three-L

    Three-L Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    2,087
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Đọc bài mẹ này thấy mẹ nó cá tính quá ha :)
     
  9. Bach_Hoa2010

    Bach_Hoa2010 HÀNG THÙNG---GIẢM BÉO

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    6,314
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    ôi chia sẻ với bạn với 10 mâm cỗ ,nghe choáng quá ,bạn đã làm đúng đấy , nếu là mình thì chắc mình chả làm được như bạn đâu , mình ghét nhất là đứa nào cố tình lười ,có lý do chính đáng đã đành ,đằng này ,biếng triền miên , đúng là các cụ có câu không sai tị nào :giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng ,bạn này gặp phải rồi đây này ,hi hi ,cố lên bạn nhé , m ủng hộ chân lý.
     
  10. hauccbm

    hauccbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    1,346
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Ôi trời phật ơi... Cuối năm em lấy chông... Tình hình lại giống chị thôi:(( 1 chồng bát đũa chờ sẵn
     
    Bach_Hoa2010 thích bài này.
  11. xuhuongtre

    xuhuongtre Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    3,071
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Hi hi, em ước gì mai này mình lấy chồng cũng có người tranh rửa với em như thế này. Có khi em cho rửa luôn ấy. Mẹ nó thích thế. Ngưỡng mộ quá.
     
    Bach_Hoa2010 thích bài này.
  12. mẹ đô la

    mẹ đô la Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    2,885
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    e giống y chang mẹ nó , nhà ngoại c dâu vừa đẻ , thế là toàn e . ông nội , bà ngoại e đều rửa cả . rồi nhà chồng thì e chồng và c dâu đều có con nhỏ , thế là e quần quật . nhưng bên nội đỡ hơn là mấy ce phân công nhau luôn cho đỡ tị :d
     
    Bach_Hoa2010 thích bài này.
  13. xuhuongtre

    xuhuongtre Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    3,071
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Đọc xong các cm của các mẹ mà em thấy sợ lấy chồng quá. Nói thật thì em vẫn thích sống độc thân hơn,sướng hơn nhiều. Sợ cái cảnh làm dâu mà mọi việc đổ tất lên đầu mình như các mẹ thì chắc em chết. Sức em chả được khỏe lắm, chỉ vào hạng bình thường thôi ah.
    Nhưng ở nhà em thì vẫn sướng. Nhà em hiện còn 3 chị em, em gái đã lấy chồng. Nhưng công việc nhà thì cứ đều đều chia nhau làm, ko ai tị ai cả.Được cái thằng út nhà em sướng, em cũng ít bắt nó rửa bát dịp tết. Nó cứ việc làm thịt gà và các việc khác là ok.

    Còn việc rửa bát thì em và thằng lớn (sinh năm 90 ah) cùng nhau làm. Hai chị em làm cũng nhanh. Mấy ngày Tết bát đũa có nhiều hơn, nhưng được cái 2 người làm nên cũng đỡ. Em và nó đều dùng găng tay, có khi còn có nước nóng nữa cơ ah nên cũng ko hại da tay lắm như chị chủ topic. Mà thằng em trai em nó cũng cẩn thận lắm, có dạo nó còn tráng bát bằng nước nóng nữa rồi mới úp bát lên chạn ah.
    Ngày thường thì toàn 2 anh em rửa bát, anh nấu cơm. Bố mẹ em bận làm nên ko nấu nướng. Mẹ em có nhiệm vụ đi chợ về là xong.
    Em huấn luyện 2 thằng em trai từ khi hai đứa còn bé (học cấp 2 ah) nên bây giờ việc gì 2 anh em cũng làm được. Nhà em ở quê, có cấy lúa nhưng mẹ em cũng chẳng phải đi sát gạo, toàn 2 anh em tự đi làm.
    Chả bù hàng xóm nhà em, có 3 đứa con lớn tướng mà mẹ vẫn phải làm hết việc, cứ kêu con ko biết làm nên mẹ phải làm. Nhà em ấy à, làm hết nhé, đứa nào mà lấy lý do ko biết làm thì được dạy 1-2 lần, dần dần biết làm hết. Lười bố em mắng chết.
    Em bây giờ cũng sướng vì có người chia sẻ việc nhà. Về nhà vẫn thích nhất.
     
    Bach_Hoa2010 thích bài này.
  14. Gam nguyen

    Gam nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    em cũng giống chủ top, nhưng tết năm nay thì ngoại lệ ạ, em chốn đi chơi nhiều nên không phải rửa
     
    Bach_Hoa2010 thích bài này.
  15. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,372
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Em nói thật, phận đi làm dâu khổ thế chị ạ. Em có em chồng nhưng chưa bao giờ biết động vào việc gì, cơm mẹ chồng nấu, bát e rửa. Nấu cơm xong, sắp sẵn sàng ra mâm rồi chờ ăn thôi mà gọi đc cô e chồng xuống ăn là cả 1 vấn đề đấy, hic.(e kém e chồng 6 tuổi,). Cuối tuần nào cũng phải lên nhà bà ngoại chồng ăn cơm. Nhà 1 đống người, em ún chả thiếu nhưng cứ ăn xong là ngồi lên ghế xem tivi, có hôm thì nằm dài ra. Mỗi mình lại lụi cụi dọn dẹp rồi rửa bát xong mới đc về. Nhiều hôm e toàn nói dối là mệt, đau đầu ko lên ăn cơm đỡ phải rửa bát. E cũng kể với chồng e mấy lần thế là chồng e biết ý, mấy hôm ăn xong trước, cả nhà vẫn ngồi ăn thì gọi: em ơi mình về trước đi, a còn việc phải làm. :D, thế là e mừng vội, cum cúp đi về :p
     
    Bach_Hoa2010 thích bài này.
  16. Bach_Hoa2010

    Bach_Hoa2010 HÀNG THÙNG---GIẢM BÉO

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    6,314
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Ha ha ,bà ni có ông chồng tuyệt vời này ,thôi thì cũng may là còn chồng mềnh biết thương và hiểu mềnh là sướng rồi ,chứ như chồng tớ á ,chán lắm ,chả bao giờ chữa cháy kịp thời cả .
     
    ZinoShop thích bài này.
  17. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Vợ chồng nhà này hiểu nhau ghê! Nhưng mình nghĩ, đấy cũng không phải là kế sách lâu dài. Một vài lần thì còn được chứ cứ thế mãi là dân tình bít ngay....
     
    ZinoShop thích bài này.
  18. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,967
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    tớ về ngoại thì ko phải làm gì vì nhà nhiều chị em gái nhưng nội thì quanh năm rửa bát, rửa bát quanh năm. Tớ cũng kệ vì như thế đỡ bị soi mói. Tớ rửa từ tết tới giỗ chạp ma chay, tới ăn gia đình, tớ có 2 em dâu nhưng tớ cũng kệ, chẳng mấy khi bắt chúng nó rửa, tớ có ec nhưng ec tớ thì tớ chẳng cần vì ngày xưa lúc tớ chửa đẻ vạ vật nó còn chẳng bao h giúp tớ 1 tay, h tớ chẳng thiết. Nói tóm lại tớ là rửa bát truyền kỳ rồi và nói chung tớ ko bức xúc lắm về việc đó. tớ thấy rửa bát còn dễ chịu hơn trông con, thậm chí có vứt cho tớ vài chục mâm tớ cũng rửa, kệ.

    H thì tớ cứ làm cho đỡ phiền phức, ec tớ sắp sinh sang ở nhà bmc, tớ gần như ko sang hẳn và tớ cũng ko phục vụ, ed tớ phải phục vụ chủ yếu. Tớ thương ed nên hay làm thay nhiều việc nhưng tớ ko thương ec vì tớ thấy quá bất công. Tớ chửa ốm lăn ra mà cũng phải phục vụ nó và mọi ngừoi, mc ko cho về nhà ngoại và tuyên bố hẳn đứa nào cho vợ về nhà ngoại thì đừng bao h quay lai nhà bà. Còn ec tớ thì về ngồi đấy cho mọi người phục vụ dù chưa sinh. ED tớ nó là dâu mới nó phục vụ, chứ tớ già đầu rồi, giờ nghĩ lại tớ tức lắm, còn lâu tớ mới phục vụ. Tớ có thể nấu cơm nấu cháo, rửa bát dọn dẹp cho ed nhưng ec thì miễn nhé. Cứ nghĩ tới cảnh ed tớ nó cũng đang chửa, con mới hơn 1 tuổi mà bán hàng, bưng bê quần quật, tới bữa lại nấu cơm bê lên nhà để chị chồng ăn dưỡng thai => nghĩ là tớ tức rồi. Đã thế suốt ngày bị nói là lười, ko chịu làm, ko chăm con... thương cả thằng cu ngoan vô cùng cứ đứng trên nhà nhìn mẹ bán hàng rồi mùng 4 tết rét mướt mẹ mải bán con cứ cởi truồng suốt do ko kịp xoay sở => cũng may mà nó khỏe mạnh chứ ko như mình.

    Thế nên khi tớ sang nhà ob tớ, có ec thì từ tết ra tới giờ, tớ cũng ít rửa bát, ít khi tới ăn cơm, mặc dù rất thương nó. Nó khổ thì nó phải kêu, còn nó cố chịu thì phải chịu. Tự dưng tớ cũng ít rửa bát hẳn.
     
    Bach_Hoa2010 thích bài này.
  19. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,880
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Hi chồng em ko tranh rửa mà duyệt mua cho cái máy rửa bát nên cũng nhẹ nhàng hẳn đi, hic tối đi làm về muộn mà làm nhiều việc quá cũng oải
     
  20. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,372
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tết nào cũng phải rửa chén bát , có ai khổ như em không???

    Phải nói với các lão ấy chị ạ, mình cứ nhịn mãi rồi đến lúc ức chế quá là bị stress đấy! :D
     
    Bach_Hoa2010 thích bài này.

Chia sẻ trang này