bà ơi, tui chả biết cái này bao nhiêu, nhưng ngoài HN tui mua qua mạng của promart, cả bọc cả đệm 320k thôi, còn đệm thì là đệm bông ép cao cấp của HQ Tui nghĩ chắc trong này cũng có chứ ạh, bà thử tìm trên mạng xem, chứ của KD thì giá chắc phải cao hơn nhiều đấy ạh
da e định mua thanh ly nhung mà con e dang xai nem chau chong cho cung cũ rùi tính ra mua thanh lý tức mua do cũ nua nen thoi e mua moi vay. e da cho be uong sua Nan lai roi c a, Nan lai len giá ngán ghê
hehehe...thanks chị...muh em bán chơi chơi thôi chị ah... khỏi đánh giá cho em mắc công uổng phí...hhehehhe
ahahahaha.... chị cũng ráng kiếm lại tờ vé số chị cả tặng cho để xem có trúng độc đắc ko còn có xiền dẫn chị em mình đi ăn 1 bữa nè
thích thế...chị toàn mua được đồ cho ax và bé chuột ,còn bản thân chị thì chưa ra được món giề....kekekekekke
sáng giờ em busy quá chả vào nhà thế nên ko làm cuộc hẹn hò mọi người hàn quốc được.... hic hic hic...muh vì thèm quá em sực đã luôn ời....mai hẹn hò đi ăn gì đi vì mai bapluoc học ở quận 1 nè.....lalallalalala
em muốn mua ho đã cắm hay qua chưa cắm....gần nhà chị khu hoa giả sỉ nhiều lắm, đẹp lắm...có điều mua về tự cắm nhé...còn họ cắm thì nhìn ko được đẹp lắm, ehheheheheheh
chợ bến thành cũng có đấy em...uh muh vụ mặc cả em thấy vừa túi tiền thì cứ trả gia đại chả sao muh em... cứ trả đại riết roài quen ah
em cũng chả trả giá được ở dưới đây đâu chị ơi...họ bán sỉ quen roài nên mình mua rẻ cứ như đi xin í....
chợ bến thành chịu khó trả giá chút là được í muh.... đúng là từ em chạy qua chị xa lắm đó nếu ko quen đường...còn chị ra saigon thì cũng ko thấy xa bao nhiêu vì quen đường roài...akkakakakakkaka
em ko buôn bán nhưng dạo này lo tổng vệ sinh từ từ nhà cửa để chuẩn bị đên tết là vừa, vì nhà em vừa dại vừa rộng vừa nhiều đồ linh tinh, mỗi ngày làm 1 ít đến gần tết thì dọn sơ lại là okie...chứ đợi gần tết bận rộn đủ thứ ko làm được hết chị ah