Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Em biết em trả lời không liên qua đến topic. Em sợ con chó nhất, em bị cắn mấy lần rùi.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Có lẽ ko mẹ nào kì cục như em, em sợ con bướm nhất các mẹ ạ, nhất là bướm đen, nâu...cứ nhìn thấy nó bay gần em là em chạy mất dép, còn nhìn ảnh của nó thì cũng khiến em rùng mình.hic hic Nói chung những con có thể gây thương tích cho em là em sợ, nhưng riêng bướm thì... :-s
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Ui mẹ này văn hoa thế... Con bướm với nỗi sợ hãi được mẹ nó miêu tả thật là thú vị ạ... Cơ mà em cũng sợ bướm đêm lắm ạ. Thỉnh thoảng chạy xe ra ngoài mua chút đồ mà chẳng may bướm bay vào mắt là không chịu được, nguy hiểm lắm ạ. Nỗi sợ hãi mang tên con "Bướm"
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? em sợ rắn nhất, vì cứ nhắc tới là em hay tưởng tưởng cái cách nó đớp trộm. Nhưng mà lại hay xem phim có rắn
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? hihii em thấy mẹ nó diễn đạt lại ý của em nó....thế, em sợ vì có lí do riêng mẹ nó ạ, có lần em sờ phải nó mà em... suýt xỉu :-s
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Ẹc. Cũng có vẻ lợi hại đấy ạ. Trước còn nhỏ em sang hàng xóm chơi thế nào không để ý bị nó tớp ngay vào mông. Bây giờ vẫn còn in hàm răng của nó. Đi cùng năm tháng....
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Hic, mấy con mà chủ top kể thì con gì tớ cũng sợ, nhưng sợ nhất vẫn là sâu, tất cả các loại sâu, sợ sâu đến mức săn sàng ăn rau phun thuốc không dám ăn rau sạch vì nó thỉnh thoảng có sâu, đỉa thì tớ chưa thấy tận mắt nhưng có vẻ ai cũng sợ đỉa
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Con chuột hư nhỉ mẹ nó, giám bắt nạt Chị để chị sợ phát khóc lại còn mất ngủ nữa chứ. Để mai em đánh cho nó một trận
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? m sợ con chuột nhất , rồi đến gián ,rết ,muỗi ,ruồi,kiến ,ong ,thiêu thân ,mọt ,mối, thạch sùng ,,,,,,,,,đây là những con mà rất dễ gặp phải , m sợ kinh khủng:axe:
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Ôi thế thì đi đâu mẹ nó cũng đối diện với nỗi sợ. Nỗi sợ hãi mang tên con chuột
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Buồn cười bà chị gái nhà em lại sợ gián, có lần vừa tắm thơm tho sạch sẽ xong đi ra đến cửa nhà tắm thì bị 1 con gián hạ cánh thẳng xuống người, ôi thôi hét toáng lên rồi...đi tắm lại =)). Còn thằng cu hxom nhà em 4 tuổi thì chuyên gia cầm râu con gián để nghịch, ặc ặc
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? em là em sợ rắn nhất ý, trước thầy bảo là tưởng tượng vào rừng thì nghĩ đến gặp con gì đầu tiên, thầy bảo 1 nửa của bạn sẽ có nét tính cách giống thế. ko bít đúng ko
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Em sợ nhất là con rắn.....................................................................................................
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Ngày nhỏ em chả biết sợ con rắn là cái gì toàn đi bắt rắn thoai. Bây giờ thì sợ chết khiếp nó cứ ghê ghê thế nào ý.