Có thì sướng rồi , ko biết làm cả tháng nay ốm ko xuống HN nên tôi thèm quá . Hôm trước ra hội chợ nó bán 150k/ 1kg nhưng ăn nó nhão nhét không dai và dẻo như tôi mua ở hàng đường . May là lúc ấy tiếc tiền nên mua mỗi 0,5kg . Tết này có ômai ngon ăn rồi .
ô mai post ở trang mấy đấy nàng ơi ? phải cái ô mai màu hồng đấy ko ? loại này là loại bỏ hạt rồi , còn loại có hạt nữa nhà nàng có ko vậy ?
Nói xấu gì tui đấy? Tui vừa được về canh miếu xong. Đổi ca cho xã ra canh hàng còn tui về nhà canh hai thằng giặc. Chưa kịp xem các bà tám chuyện gì, nhảy vào đã thấy nói đến Mai Động rùi. Thấy tui thiêng ko? Sau này chết có đốt hương muỗi cũng về liền à:mrgreen:
Chị ơi vụ dạ dày cá ngon nhỉ . Tết em lấy 2kg nữa nhé . Mai suy nghĩ coi lấy thêm gì nữa rồi báo 1 thể
Bà kẹo vừa thôi nha. Hương muỗi đốt lên vừa chống được muỗi, vừa gọi được tui về tám cùng các bà, một công được hai việc mà vẫn còn kêu đắt.
Ừa. Ngon thật đấy. Đợt này hàng mới về còn ngon và dày hơn đợt trước nữa cơ. Nhà tớ mà ăn lẩu thì phải hết tầm 1kg dạ cá mới thấm thía. Nói vậy chứ có bao giờ dám lôi cả cân ra mà ăn đâu:mrgreen:
Hôm trước em chỉ đc ăn 2 miếng thôi , trong tủ vẫn còn 0,5kg nữa nhưng mấy hôm nay ốm nên ko dám ăn . Chị nhắc vụ Lẩu thì ngon rồi . Em làm 3kg tết làm nồi lẩu cho nó vui cửa vui nhà . Tết nhà chị có thêm những món gì nữa thì liệt kê ra nhé
Mấy khi được ngồi thế này đâu mà chưa gì đã đuổi khéo vậy hả bà này?[-X Mà các bà đang nói những gì đông vui thế mà sao tui vào im bặt hết là sao?
Thì nhà tớ đang bán lẩu đầu cá hồi và dạ cá mừ. Thấy khách khen tới tấp luôn. Gần Tết tớ sẽ gưỉ cho mẹ nó danh sách các mặt hàng để mẹ nó nghiên cứu nha.