bà dê ơi! hồi nãy t cầm cái cốp ngắm nghía vì sắp chia tay với nó...mà nó đẹp cưc bà ạ...kg có cái thứ 2 đâu ...t chụp chính xác ảnh,kg sửa xóa gì hết...t post ảnh lên vậy chứ nhìu người hỏi t chả bán đấy...vậy mà lại ngay bà...
Hi hi hi. Thèm thật đấy. Hôm qua thèm hết cỡ phải đặt lên bếp ga kho nồi cá ăn cho bõ. Kho xong xã em bảo thế này thì hết bình gầnh người ta à? Híc, kho cho mà ăn còn thế đấy. Trong khi ngoài kia ối người thèm chị nhỉ
Số tui hên đúng ko bà. Tui xem rất nhiều cái trên này và én bạc rùi mà lại chỉ thích mỗi cái nhà bà. Tính nói với bà từ lâu rùi nhưng lại cứ ngại xa thế bà ko ship. Ngày xưa mẹ tui đi xem bói hay bảo tui là sau này có quý nhân phù trợ. Chắc các bà là quý nhân của tui đây
ờ, nhắc đến mẹ mới nhớ, mẹ chị kho cá cũng ngon lắm, nhưgn chưa kho cá bông lau bao giờ, mai chị hỏi mẹ chị, nếu mẹ đồng ý thì lấy cá chưa kho về vậy!
Bác chỉ chậm thôi nhá, còn thức khuya thì cũng như ai đấy nhá! Tình trang nhà bác bây giờ: chồng ngủ, tí nữa dậy làm việc, vợ 888 trên này, 2 con trai 1 máy chơi trò chơi. Thôi, giờ cho chúng nó đi ngủ đây, chào các gái nhá!!!
hihihi...cho là vậy đi bà nhỉ...? chả biết tại sao mà bà,queen,wm tuốt ngaòi đó mà t cứ nghĩ gần bên cạnh t...t bán hàng như chơi vậy bà ơi...bé út nhà bà mang giày size mấy vậy?
tết nay chị kg ăn mứt nữa chỉ ăn omai,với mấy hàng chị ode em thui vì nghe ghê quá ...sáng nay đi chợ mua vú sữa,mận ,xoài,đu đủ ổi kg hạt..chả có trái nào là hàng trung quốc hết sợ quá.
Tui cũng chẳng bít size bao nhiêu đâu, tui ít phải mua giày cho hắn lắm. Hắn toàn đi thừa của các anh thui. Mỗi năm tui chỉ mua cho hai zai nhà tui 1 đôi giày mới vào trước Tết thôi. để lúc nào tui đo chiều dài chân nhá.
em wm cơm cháy có 2 dạng em nhe! 1 là cháy cứng và 2 là sấy...cháy cứng có dạng tròn, người lớn tuổi khó ăn..cháy thứ 2 là loại sấy từng miếng ngon,dòn rụm thích hợp già ,trẻ,lớn ,bé.. nhưng hàng này kg chất bảo quản nên kg để lâu... làm ở nhà giống như làm ô mai vậy... loại này nhà chị hay ăn.
hôm nào bà đo chân con xem...con t 5 tuổi tây ,4 tuổi ta mà chân mang size 32 rồi,..t đi mua giày nói con 3,5 t..năm ngoái đấy mang 32 chả ai tin..