Chị chẳng có gì để mà phải nghĩ tiếp. Chị ko đi là ko đi, thế thôi! Chị nói 1 lần, ko có lần thứ 2. Chị ko phải trẻ con!
thế là thôi à . An ko đi thì còn gì thú vị nữa . làm mình phải kiếm lý do suốt từ tối đến giờ để có dịp gặp mọi người
hic chốt đi chốt lại là lại hok đi ah chả thấy ai alo cho mình nản quá thui đầu tuần vậy hok cuối tuần này bận mất rùi ^^
ông chí dạo này trình tán gái cao lên rùi nhá hehe có vẻ thành công tập 1 càng chấp cánh tự tin cho các tập tiếp theo hị hị ^^ cố lên ..........^^
) nay a chipheo, e tuong a thề thốt ở nhà mình cơ mà sao cứ ngấp nghé lên xuống đòi đi thế ) nhà minh off ai cug hưởng ứng nhưng k ai chủ trì ) nên k thông nhất ý kiến ,.. hơn nữa leader k đi thì mem đi làm ji a rùa a khởi xuong thfi xem ngày đi
^^ cũng đc thui nhưng mà..... anh chưa có số của em ai nt vào hòm thư mọi ng lấy số xong gửi anh nhé ^^
Trời lạnh này thì bận gì chứ bác,trời này uống trà đá ngoài Mỹ Đình có ngồi từ sáng đến tối cũng ko có gì đâu
chak sau hôm off a seriden học tập a rùa hơi bị nhiều rồi ) a rùa ơi... a nói lạ thế a có số e rồi mà :S còn mọi người thì a hỏi queen thử đi
) hnay đi học thêm được a cho 1 bộ đĩa ) thanks ... my brother ... you make me smile ..... and everything ... chúc cả nhà ngủ ngon... nhớ đóng cửa sổ k lạnh đấy
thì cũng buông vài câu cho đời đỡ nhàm chán thôi mà em uh có lẽ vụ off này tớ và cậu rùa sẽ chủ trì . ông rùa lên lịch đi nhé