Tui chưa được ăn cơm cháy bao giờ đâu nha. Khi nào có thì bà WM và Queen nhớ báo tui cho tui ăn thử nhá.
Cảm ơn chị Su ná, em nhờ bạn em mang ra cơm cháy chữ nhật ấy Ngon nhưng hơi đắt chút, khoảng 40-45n một hình chữ nhật = tờ A4 trong SG, lại còn phí ship
Tôi vừa chuyền xiền ô mai rồi đấy , pm luôn địa chỉ cho nàng kia . Chẹp , ngồi nghĩ đến ô mai đã thấy vui rồi Tôi đi ngủ trước đây . Các bà ai có nhu cầu áo khoác mặc tết thì qua ngó rồi úp phụ tôi cái nhá . Hàng để ở HN cứ xem và thử thoải mái nhé . Tôi thanh ký lỗ to nhưng thôi đành
chị cũng kg biết nữa chị ăn loại nào thì giới thiệu loại đó thôi...nếu như em bán ,em phải chọn hàng hút chân không cho để được lâu nha!
Dạ em ở xì gòn cơ mà,dưng mà cũng lạnh lắm ý!Ôm ấp cả nhà nhé:goodman: Chuyện ji kê đi mẹ nó,an ui đây:goodman: Hik,tranh thủ bố nó đi làm về đi giao hàng luôn ạ!
Hik hik, mí bà à tui buồn vô duyên thật nhưng mà dù sao tui cũng là phụ nữ mà Tui có người bạn trai học cùng tui từ bé...lớn lên anh ta thương tui, thương điêu đứng. Học gioi nhưng lại rớt cấp ÌÌI vì bị tui mắng cho cái tội tỏ tỉnh (ngày xưa tui chả biết gì thật chứ ai đâu mà khùng chưởi người ta thế chư) Rùi bạn bè tui tất cả đều lập gia đình...chỉ còn mỗi anh ta. Tui chưa lần có tình ý gì cả...mặc dù anh ta rất đẹp trai và hiền lành... Thường xuyên liên lạc cùng mình dù mình trãi qua bao thăng trầm của cuộc sống...hắn bảo dc mình xem là bạn là hp là niềm vui. Hắn ta đã xong 2 trường đại học và vẫn 1 mình dù đã 20 năm...lúc nào cũng bảo tui cứ nghĩ về bà mà sống. Đùng cái sáng nay phone cho mình và baỏ: Bà ơi tui cưới vợ đây...tui ko thể cứ nghĩ về bà mà sống dc vì tui còn có nhiệm vụ của ng con trong gia đình (hắn ta con trai một) Bà có bao giờ nghĩ gì đến tui đâu mặc dù có bao cơ hội để bà nghĩ...bà cứ bước, cứ bước mà có nghĩ tui đâu (hắn ta nói đúng) Tự nhiên buồn cả nhà ạ, giống như mất đi thứ gì của mình vậy Mặc dù trong mình chả có anh ta chút nào cả Thiệt tình đúng là cái buồn vô duyên
cái này có nghĩa là trong bà đã có le lói đó...bà hãnh diện vì có người vì bà nên nay lấy vợ bà buồn cũng dễ hiểu thôi,nhưng nỗi buồn này sẽ thoáng qua thôi..
Ah, em hiểu tâm trạng của chị! Có chút buồn vì bây giờ anh ấy lấy vợ rồi, ko thể vô tư alo tâm sự như trước được! Tuy chỉ là bạn nhưng bà xã ảnh sẽ ko thích mối quan hệ mà chồng mình lại thân thiết như thế! Vì là bạn bè sẽ nói được nhiều hơn là vợ chồng. Chị chuân chuyên, vất vả nhiều, nên cần có người tâm sự để giảm ức chế! Chị buồn cũng là lẽ dĩ nhiên! Hồi cậu bạn thân em lấy vợ em cũng thấy hơi buồn hihi
uh, thật ra trong lòng mình hắn ta là cái gì đó của mình mà chả sợ mất chứ ko là có tình cảm. Vì khi mình li hôn thì cậu ta hi vọng lắm...yêu đời lắm nhưng mình cũng chả nghĩ dc đến anh ta Nếu cho mình quay lại thì cũng chẳng thể nào yêu hay thương dc (mà nói thật lòng hắn rất đẹp trai và hiền lành. sao thế nhỉ? đúng là ko duyên nợ)
Vâng, đúng thế chị ạ! Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đẹp đôi, nhưng mình ko thể yêu được. Có lẽ do chị hiểu anh ấy quá! Khi đã quá hiểu nhau thì ko thể yêu dù mình có cố chị ạ!