cái này t cũng pó tay...bạn là bạn khó chuyển thành tình yêu quá...tội nghiệp cậu bạn bà đã kg được vào mắt xanh của bà...không thì lấy được người bản lĩnh giỏi giang như bà sẽ hạnh phúc lắm!
cái món này khoái khẩu lắm bà ợ.. nhất là trời rét...ngày mai t phải đặt để ăn đây t có tính xấu lắm...khi nghĩ đến t thích có ngay.. cũng may t kg tưởng ra được món nầm dê nướng giờ này
em ở bình thạnh chị ơi,nhà em ở gần chợ bà chiểu chứ,chợ vườn chuối là q.3 mà,cháo cả nhà,hôm nay vừa vui,vừa buồn,đi tắm cái rùi vào 888 với mọi người nhé,vô chào hỏi cái thui hehehe:d:d:d:d(
Ôi, dạo trước em cũng vật vã lắm, giờ biết thương thân mình rồi. Buồn hả, ăn tung tóe, ngủ tơi bời, hôm sau hết luôn. Em bị 1 cái là khi có chuyện đón nhận bình thường vui vẻ lắm. Phải sau 12 tiếng mới bắt đầu ngấm, mà đã ngấm thì day dứt triền miên
Chia sẻ cảm giác này . Phụ nữ vốn ích kỷ và có chút tham lam mà . Tớ cũng thế này , mặc dù mình ko ngó ngàng gì đến hắn , mình sống dành hết tình cảm và tâm trí cho chồng con nhưng khi hắn đt nói là sẽ cưới vợ , ko tìm 1 người giống mình nữa . Cảm giác nó lạ lạ ko biết tả thế nào cho chuẩn . Ôi ! Thần kinh hay sao ấy nhể
Tui cũng ở cảnh tương tự như bà nhưng từ hồi tui chưa lấy chồng cơ. Ngày đấy khi cậu bạn thân đến thông báo hắn cưới vợ, tui thật sự chống chềnh mặc dù tui chưa bao giờ yêu hắn. Hắn bảo tui ko cho hắn cơ hội nên hắn phải ra đi. Hắn lấy một cô vợ hơn hắn 1 tuổi và tính tình thì ngang ngạnh ko khác gì tui hết. Khi cưới xong được vài tháng, hắn đến nhà tâm sự với tui một buổi tới tận 2h sáng. Hắn nói nhiều lắm, còn tui thì chỉ thấy lùng bùng bên tai. Câu duy nhất của hắn mà tui còn nhớ đến tận bi giờ là nếu sau này hắn khổ thì hắn sẽ hận tui lắm vì tui làm hắn khổ.
Hị,cái này là tâm trạng hụt hẫng thôi,vì ko còn ng đang chờ mình.hụt 1 cái,rồi hết ý mà!:goodman: Ơ,mẹ nó li hôn ạ??? Hik,hận chị sao nổi,yêu ko hết,dám hận:wink:
Hôm nay lạnh hơn hôm qua nhiều. Ba mẹ con tui đóng cửa ở kìn trong nhà. Hai zai hôm nay cho nghỉ học hết. Zai lớn vừa thi học kỳ hôm qua nên nghỉ cũng ko sao. Bà có phải ra đường ko? Sáng nay tui đi mua đồ ăn sáng thấy lạnh thấu xương.
Nếu ko mưa thì vẫn dọn còn mưa thì thôi. Tối hôm qua dọn hàng MC cứ bắt nghỉ vì rét quá. Hôm nay từ sáng sớm bà đã bảo là thôi hôm nay đừng bán hàng, ở nhà với con cho ấm. Ra ngoài đó ngồi chi chết rét à. Cũng thấy ấm lòng.
Khi hắn ta gọi phone tui nghe cười nói vui vẻ, chúc mừng nhưng đêm thì khó ngủ bà ạ hehe, phụ nữ thật lạ lùng ha bà anh ta cũng bảo tui là chẳng quên dc người may quần cho anh ta(chùi à tui có may đâu. Tui còn nhớ hồi lớp 5 khi lớp tui đi đá banh cùng lớp khác. ko may anh ta quần đùi bị rách cả ko còn cái nào lành. Qua nhà tui than thở bảo là ko tham gia, tui suy nghĩ và kêu về gom hết quần đùi qua đây. Sau đó tui cho mặc vào từng cái hehe cái rách chổ này, cái rách chổ kia chồng lên nhau thế mà lành ai ngờ hắn ta yêu tui vì từ nhưng cái í