Đúng đấy em ợ! Lúc chị lấy ra trêu xã chị, xã chị cười mủm mỉm nhìn mắc cười lắm! Lúc đó chắc ổng cũng tự nhớ lại thời lãng mạn đó! Chữ anh Tùng cũng xấu lắm, nhưng khi viết thư thì cũng cố gắng nắn nót nên nhìn cũng tạm được.
em lúc mới dạm ngõ với hà mã có đi về đó 1 lần, đúng ra là đi bạc liêu nhưng ở dưới bạc liêu rủ rê đi cà mau 1 chuyến cho biết...muh giờ chả có ký ưc gì ở cà mau..tính mau quên hay là chả có kỉ niệm đẹp gì ở đó vì lên xe khò khò, đến nơi ngồi ăn roài quay về lại bac liêu...ehhehe
À à, chị nhớ rồi! Tạm thời chị chưa nhập lại em à, vì thằng em chị bên Mỹ đợt này đang lu bu việc của nó nên nó chưa có thời gian đi lấy hàng cho chị. Khi nào có chị hú nha!
Hihi, ghét của nào trời trao của ấy mà! Tránh sao đc em ơi! Vậy nên sau này có làm lại tập hai thì nhất quyết ko ghét anh nào cả!
Dưới đó chẳng có gì đâu em à! Chẳng có cảnh đẹp, cũng chẳng có chỗ chơi đâu! Được cái dân ở đó thì hiền hòa và dễ thương lắm! Cuộc sống cũng êm đếm, từ từ chứ ko gấp gáp như mình.
lúc chưa cưới hà mã em viết thư em còn hỏi viết chữ xấu thế này sao mai mót rèn chữ cho con được , tui thấy chữ tui xấu muh ai ngờ kiếm chồng chữ đẹp cũng ko được, thật tội nghiệp cho mấy đứa con tuơng lai của tui..hù quá nên đến giờ chưa có con luôn...kekekeke
trời...chị phán câu gì mà xanh dờn vậy...? em oải lắm chị ơi...tập 2,3,4 mà làm gì! tập 1 không xong thì thui kg sản xuất tiếp đâu
Xã chị bảo bây giờ thời đại vi tính rồi, cần thì gõ lạch cạch vài cái là xong, in ra vừa đẹp vừa rõ ràng, cần gì chữ đẹp!
Hì, em đọc kỹ đi! Chị nói nếu làm lần 2 thì nhất quyết ko ghét anh nào cả, ma ko ghét thì trời lấy gì trao mà có tập 2? Chị hay nói kiểu đó đó em! Câu sau hay mâu thuẫn với câu trước lắm!
Chị vẫn hay bảo anh Tùng là nếu 2 vợ chồng chẳng may chia tay nhau, chị ko lấy chồng nữa đâu, gặp ai mà thấy thích nhau thì chỉ yêu nhau thôi cho đời lúc nào cũng màu hồng.