Là như lúc nãy chị giải thích cho em ý mà! Vụ chị tự nói mâu thuẫn đó! Nên nghe tưởng có tập 2 mà thật ra là ko có.
Lúc đang giỡn thì anh ý bĩu môi làm như ko tin. Còn lúc nào thấy chị nói có vẻ nghiêm chỉnh thì ko ý kiến, lảng sang chuyện khác.
hội trưởng cho chim bay vào chở em ra đó chị vì thấy em miệt mài quá...mà thât sự em kg hiểu cái vụ bình chọn này,,,sáng giờ chọn tina dễ thuơng nhà mình kg được.. nhiều người làm cho tina kg được chứ kg phải mình em...huhu
em chỉ nghe được 1 chuyện là cha bị thời lính mỹ hay pháp bắn chết..muh họ chặt chém làm 3 khúc...sau 1 thời gian dài tự nhiên cha báo mộng cho 1 người làm việc ở nhà thờ nơi cha bị bắt giết, đi đến nơi có xác cha mỗi chỗ 1 khúc lượm về đủ cả... còn 1 người nghèo kia ước mong có tiền xây nhà vì nhà quá nghèo , tự nhiên cha xuất hiện ở 1 tiệm bán đồ xây dựng, mua tất cả và thanh toán tiền xây nhà nói chở đến địa chỉ đó , muh thanh toán hết tiề roài... người chủ nhà hình như là người lau quét dọn nơi thờ cúng của cha ... hay sao đó.... khi người chủ kia đến nhà thấy hình cha được thờ trên bàn thờ thì hết hồn liền chỉ là ông đó đến gặp tôi hồi trưa hôm qua muh... từ đó mọi người thường ai về đó xin khấn cha, đều được cha giúp hết đó chị....cả những người đạo phật cũng xin hình cha về để trên xe, để thờ phụng như vị thánh đấy chị
ừa... mới dìa ... đói we' bắt con bồ câu tính quay lên ... mừ thấy nó đẹp we' ... hên để nó tậo thể dục bay vài vòng cho chắc thịt ... lát thịt sau :finga::finga:
Hahaha Xã em thì lúc đầu rất ghét em. (vì thấy em có người bảo kê đi theo - là 1 người bạn chơi cùng nhóm ở cấp 2). Giờ thì ghe`t của nào trời rao của đấy rồi :-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:goodman::goodman::goodman::goodman:
vậy hả em? Lần đầu tiên chị nghe chuyện đấy! vậy là Cha thiêng quá em nhỉ! Em có vào xin Cha thì nhớ xin Cha cho chị mạnh khỏe hộ chị nhé! Nhớ xin bằng tên cúng cơm của chị chứ đừng kêu nick name nha!
okie chị...em sẽ viết giấy ra những điều cần xin..ai muốn gửi lời xin gì ko mình sẽ đọc báo cáo xin cha 1 lần luôn
lâu...lâu vào 888 1 câu quay ra...em làm chị ngại quá sinh sau đẻ muộn mà gần 2000 bài rồi...vậy là ông xã học chung trường hả em?