Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cả nhà e cho e nhờ 1 chút nha Namyeu124 - thành viên của hội Bính Dần bọn e mới tự tử,chưa qua cơn nguy kịch, e muốn chia sẻ tin này với cả nhà để mọi người cùng cầu nguyện cho bạn ấy qua khỏi, để trở về với 2 con, với gia đình, và ...với LCM Em xin chân thành cảm ơn !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cả nhà e cho e nhờ 1 chút nha Namyeu124 - thành viên của hội Bính Dần bọn e mới tự tử,chưa qua cơn nguy kịch, e muốn chia sẻ tin này với cả nhà để mọi người cùng cầu nguyện cho bạn ấy qua khỏi, để trở về với 2 con, với gia đình, và ...với LCM Em xin chân thành cảm ơn !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi đợt vừa rồi em bị việc đè, nên không vào nhà được. EM cũng nhớ các chị lắm. Hôm nay em rảnh rồi nên bắt đầu lội đây ah/
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bính Dần là mới có 28t hả mẹ nó? Ôi khổ thân quá......dại dột quá! Cs còn biết bao nhiêu điều thú vị nữa cơ mà! Mong cho bạn ấy sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Èo zinmap giống mình thế, chả nuốt nổi cơm. 2 hôm nay thì đỡ mệt hơn, ăn vào thì chỉ bị phun buổi sáng thôi. Hôm qua đỡ mệt, qua siêu âm ở gần nhà thì trộm vía con pt tốt, quậy kinh khủng làm BS siêu âm mãi mới đo được chiều dài đầu mông.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có ai như mình không nhỉ? Hôm nay mình buồn ngủ lắm ý. Trưa đi ăn mà người cứ lâng lâng như trên mây, nằm ngủ 1 giấc rồi mà dậy người vẫn cứ lịm đi. Do thời tiết hay sao vậy trời. Ôi, giá mà được ngủ tiếp. Hy vọng em Namyeu124 sẽ nhanh qua cơn nguy kịch. Cuộc sống còn nhiều điều phía trước nhất là 2 đứa con mà sao em ý dại dột thế nhỉ. Mình hơi tâm linh 1 tí nhưng mình tin dù có tự tử cũng không được "giải thoát" sớm hơn đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, sao có chuyện gì mà chị ấy phải làm như vậy hả chị ơi?, mong chị ấy tai qua nạn khỏi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ ơi, em ấy có nghịch giống mẹ không.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ấy dại dột và cũng đáng trách quá. Nhg dù sao e cũng cầu mong chị ấy mạnh khỏe trở lại, để 2 đứa nhỏ k khổ đau vì mất mẹ. Rồi sau này chị ấy sẽ hối hận. Tự tử k thành, sk cũng chẳng đc như ban đầu nữa rồi. Sẽ bị yếu đi nhiều. Dù chán nản đến mấy,e cũng chẳng bao h nghĩ đến 2 chữ tự tử. Mạng sống đáng quý lắm. Phải Sống để yêu thương những người luôn yêu thương chúng ta, chứ đừng Chết vì những kẻ chẳng ra j. Thương 2 đứa nhỏ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em thế nào rồi? Có dấu hiệu gì nữa không?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị HAI AN tưởng tiêm vào ...............HẾN.Mà muốn tiêm vào ...............HẾN .....................thì chỉ có cái kim tiêm............. to tổ chảng.........của chồng mới ......vừa thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao cô ấy lại tự tử vậy em ?nếu có chuyện gì thì khổ nhất là những đứa con,chắc lại vấn đề vc rồi phải không em,cầu mong cho cô ấy tai qua nạn khỏi,để các con cô ấy lại được có mẹ,chăm sóc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao niêm mạc của em mỏng thế à ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! lạy trời phù hộ cho c ấy qua khỏi và sớm bình phục. Ko tội 2 đứa nhỏ quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E chào bác! Mỗi lần ngó vào thấy bác xuất hiện là lại được mẻ cười sung sướng xả stress! E có ý kiến là ngoài việc tư vấn cho các mẹ trên này, đề nghị bác khẩn trương kết nhóm với Xuân Bắc, Tự Long...đảm bảo sẽ ra một...cây cổ thụ HÀI. Vote mạnh cho cái sự vui tươi, hóm hỉnh của bác!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haha .. quả thực là em có nghĩ như bác D, vì thấy bẩu là lấy vào ngày thứ 2 của CK ... ặc ặc ... Nên cứ bị ám ảnh mãi... hehe ... Đúng là cả nghĩ quá kakaka ! Em Hạnh ơi, ngta lấy bằng tiêm vào chỗ bụng á ... èo ghê phết nhở ! ](*,) @ Lục Gia: Mẹ em thế nào rồi ? chị cũng ko biết bs nào ở viện ấy cả nên ko giúp đc gì. Cầu mong mẹ em chỉ bị nhẹ và mau khỏi bệnh. @ trangkoi: Sao bạn em lại dại dột bồng bột thế..... Mong em ấy qua cơn nguy kịch để 2 đứa nhỏ đỡ khổ vì ko có mẹ !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các dấu hiệu nó cứ loạn tùng phèo hết cả lên chị ạ. Hnay e mệt mỏi đau đầu buồn ngủ kinh khủng. Nhg e cũng chả hiểu nó là có thai,KQĐ hay xì trét nữa chị ạ. Đôi khi là thời tiết cũng nên. Hnay điên điên e còn định gọi thử máu nhg sợ chưa đủ ngày nên lại thôi. Em cũng sợ bác Doanh lại gọi e là dũng sĩ .... diệt máu =))))))), nhỉ bác Doanh nhỉ ? Kekeke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em tí sặc, hahahahahah................. Cười sướng quá đi Bác đúng là đại danh hài của nhà RR