Bà kiếm xiền chống lầy chứ en chơi gì, kekekekeke. Sở thích của em là tụ tập chơi bời en uốn và mua sắm mờ chị. Em mà buồn cứ cho em đi mua sắm là em hết bùn ngay. :finga::finga::finga::finga::finga::finga: Hẹn mãi mà em chưa qua cửa hàng chị Hà được nè. Hôm nào đi đi.
Đòi chị mãi hông được nên chuyển sang chị Phơ đó, mà khao chỉ là cái cớ thôi, cái chính là đc đi gặp các chị để 8888888888888.
ah ah, em di xin o dau lan? co xin dum duoc ko? co1 thi xin dum chi la "vo chong con cai khoe manh, tai qua nan khoi" nghen em
@ cả nhà ơi! trưa mai có đi ăn món hàn không vậy? nếu có thì hú sớm sớm nha để xếp lịch đó mừ. @ Bap luộc ui: nếu có đi thì cho chị xin cọng dây cước xỏ lại cái vòng tay nghen emvo71o7i nhớ đem mấy thứ chị dặn (mà phải có cái túi ah nghen) @ lucifer: dẫn Thiên ân theo và đem cho chị 200 cai nghen em.
Chị ơi, em đang đặt thêm dâu tây sấy khô và mứt kiwi nè. Hôm trước đặt roài mà ăn sắp hết roài, hihihihi
C cũng đang tính dọn nhà đón Tết mà hok bít bắt đầu từ đâu, nhà bùa bộn quá, haiz..............](*,)](*,)
em ..chị nhắn tin cho em ,em có nhận được chưa? khi nào qua ?em chạy đường 3/2 đến siêu thị sài gòn,chạy nữa đến ngã 4 lí thường kiệt và 3 tháng 2 em quẹo trái chạy chừng 200m nhìn thấy cà phê trung nguyên em quẹo tay phải