Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Zời ơi, là vì tiêm dưới da, nên người ta thường chọn chỗ quanh rốn, vì da ở đấy nó đàn hồi, dễ tiêm nhất, đơn giản như đan rổ í, có gì mà ghê.... Thế còn lấy máu để xét nghiệm thì người ta lấy trực tiếp từ ven, thường là ở tay hoặc mu bàn tay, là chỗ ven nổi nhất, còn ko tìm thấy ven thì có khi phải lấy ở bẹn thật hahahah.......... chết cười với cô vì vụ tưởng tượng các vị trí tiêm Hồi chị bị ra máu mà phải tiêm Progestorene í, phải tiêm bắp, mà phải tiêm mông nữa cơ, vì cái thuốc đấy là thuốc dầu, tiêm mông để đỡ đau nhất, thế mà vẫn tê hết cả tái í
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bình tĩnh em ơi, thử que 2v rồi hãy thử máu cho chắc nếu cần. Còn nếu không thì vừa tốn máu vừa tốn xiền, tốn công... Chúc em bình tĩnh, tự tin, chiến thắng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi, hôm nay nó đã đến thăm e rồi, e buồn quá.. (((((
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cố lên chị, tháng sau nó sẽ ko ghé thăm nữa đâu chị , em ủn đít đá mông cho chị nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nốt tháng này nó hỏi thăm c,tháng sau c lại thấy thiếu thiếu vì nó k ghé thăm đấy,hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em đến vỡ cả bụng với bác doanh mất. Cứ thỉnh thoảng bác lại cho ra 1 câu cứ gọi là rách cả miệng ra mà cười.Hj. Bác doanh ơi, em báo cáo với bác kết quả thử LH ngày đầu tiên theo chỉ thị của bác đây ah: sáng (8h): vạch dưới vẫn < vạch trên, tối em bận mấy việc ko kịp thử nên đến 21h e mới thử đc : vạch dưới < vạch trên (vạch dưới buổi tối hơi nhạt hơn vạch dứoi buổi sáng c ah). Em báo cáo thừong xuyên ah. P/S: c ơi, e muốn tham khảo c chút ah. T7, CN này em đi lễ chùa huơng và bà chúa kho em e là tjan thử hơi khó khăn chút. Em chưa nghĩ ra là làm thế nào? c tư vấn e cái. Hjc. Đa tạ tiền bối!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kakaka... tại em nhát chết lắm... nên sợ ... sợ lại hay suy luận lung tung ! Hồi chị tiêm mông í ...thì phải chổng cái phao câu lên cho bs tiêm hả ? ... Khộ thưn nhờ ! Tự dưng em lại nhớ đến phim Mr Bean hahaha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ nghĩ mẹ nó vào WC, ở đâu cũng có mà, và tiến hành thử thôi.... chỉ mất khoảng vài phút là xong ngay í mà ! Chúc mẹ nó thành công trận này nhé !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oh đúng rồi, sao mà e ngu thế nhẩy, có thế cũng chẳng nghĩ ra. Hjhj. Thế là yên tâm đi lễ rùi, đặt đồng hồ nhắc nhở thui, ko lại mải đi quên mất giờ thử. Tengkiu me HaiAn nhiu!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vưng,cảm ơn.......................cám ơn........................................xin.................. cám...................... ơn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nghe chị dặn đây,nếu thứ 7 và chủ nhật em phải đi lề thingayf mai 1/3 em đi soi trứng ngay cho chị nhé rồi về báo cho chị ,vì khả năng rụng trứng của em sẽ rơi vào 2 ngày :2/3 và 4/3
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới, chào tháng mới, chúc nhà mình tháng mới có nhiều tin vui 2v HcG
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ mỏng thế khôg biết có sao không chị nhỉ. Mấy hôm nay em đang tích cực ăn sầu riêng ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối chị ơi, em phổ cập lại kiến thức cho chị nhé. Thứ nhất. Nếu chị chưa xét nghiệm máu kiểm tra nội tiết tố thì ngày có kinh thứ 2 chị sẽ đưa tay cho bác sĩ lấy ít máu-->để xn THứ hai. Nếu chị đã làm các xét nghiệm rồi và bắt quá trình kích thích trứng và IUI thì cũng ngày thứ 2 sẽ tiến hành tiêm kích trứng. Tiêm vào vùng rốn, vị trí tiêm là ngang hàng với rốn, cách rốn một khoảng 2 đốt tay chị ah.
Chúc cả nhà tháng mới nhiều tin vui thắng trận 2v HCG ạ. Báo cáo cả nhà là em đã sắm sửa đầy đủ hết cho nhóc nhà em rồi. Giờ chỉ chờ vài hôm nữa nắng lên hẳn thì giặt giũ phơi phóng cho chàng thôi. Bố nó thì vẫn cứ thắc mắc có chắc chưa, đến chết. Hôm tới đi SA lại, phải chúi cái đầu lão vào màn hình rồi nhờ bác sĩ soi cái chim cho lão ý nhìn cho yên tâm mất.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi nhà chị đúng là làm cái gì cũng nhanh gọn nhẹ ah. Hôm nào giặt quần áo phơi thì chỉ nhớ pót ảnh lên nhá. Em muốn chiêm ngưỡng thời trang của khủng long
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi có gì đâu cô. Chủ yếu quần áo là đi xin ý mà. Chị chỉ phải mua 1 ít đồ thôi. Oh nhưng sẽ post lên fb rồi tag mấy cô vào để ủn đít các cô cũng nhanh chóng đi giặt như nhà cháu nhé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cũng chưa sắm sửa gì cơ, để qua 7 tháng rùi lên hỏi các chị xem phải mua những gì. hihi. em cũng chủ yếu đi xin nhưng chưa xin ạ :