Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Em đã mặc váy rồi , mặc váy cho phù hợp vs cái chỗ đi phỏng vấn , đc bác bảo vệ hỏi bao giờ đi làm nhưng mà em out rồi Dạo này ngại mặc váy quá, mới tậu 3 cái chân váy mà mới mặc đc 1 cái ra ngoài ạ ;(. Nguyên do là đi tự dưng em cứ ngại ngại sợ lộ hàng lúc lên xuống hơ hơ
Ðề: Re: Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy hihi, đây chị đây... thỉnh thoảng mới vô nhà...tại đợt này chị có đi làm đều đâu, tuần đi,tuần ở nhà...(đi làm, nghỉ việc luân phiên - thời kỳ khó khăn mừ) 2me con cùng khỏe nhưng ăn uống tốn kém quá....lương chẳng đủ ăn... (lương 2tr/tháng...)
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy cô cũng tính làm thằng Quí Tỵ đi nhé...hihi, có bầu thích lắm...chồng làm hết, mình chẳng phải làm gi....thích ăn gì chỉ cần " anh ơi,tự dưng em thèm món..." hihi, thế là chỉ khoảng 15-20' sau có ăn liền...
Ðề: Re: Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy cố gắng lên chị, nhiều cty còn giải thể nữa .
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy k, đi lại tốt...và càng có động lực đi lại nhiều hơn nếu hum đó có lịch hẹn đi ăn uống...hahaha...đợt này tui ăn nhiều lắm bà ạ!
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy chồng chị tâm lý thế còn gì. chị tháng thứ mấy rồi ?
Ðề: Re: Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy ừa...đang định kêu gọi chị em đóng góp "Quỹ vì người bầu - thời kỳ bão giá" đặc cách dành riêng cho chị...bà bầu của năm ...hahaha... may ra mới đủ tiền ăn cho 2 mẹ con...
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy ừa, anh Văn nhà chị tốt bụng và chiều vợ lắm. Hồi chị bầu Miu cũng thế, lần này cũng thế..đã thế anh ý còn chăm cả Miu nữa.... Giờ chị béo, mặt mũi cứ phì ra...nhìn khủng khiếp lắm....lâu rùi chẳng dám soi gương!
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy làm xong thằng cu này , nếu được thêm mấy đứa nữa. nghe bà kể thấy thèm.
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy hahaha...tui sợ lắm rùi bà ui...bà máu thì máu lun đi...tôi thì cạch lun!
Ðề: Re: Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Ui, khổ thân bà bầu, mấy năm nay kinh tế càng khó khăn, cố qua giai đoạn này, em nhé.
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Nhưng mà có chồng cưng thế này thì thích quá còn gì.
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy tôi thì thích em bé lắm lắm, nhưng mà nếu ở nhà chồng nuôi thì mới dám làm thêm mấy đứa chứ đi làm thì ko có điều kiện.
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy mà bà chuẩn bị bán cái gì đấy? cho tôi tham gia với.
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy He...sợ mà còn đi khích người khác nha :axe::axe::axe:
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy dạ, vì thấy được chồng chiều thế , không đẻ nữa thì phí chị ạ.
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy lâ lâu quá k vào nhà mình,vào thấy các chị 888 năm mới ác chiến
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Nhà mình vắng vẻ quá nhỉ..... chắc ai cũng bận rộn lo toan - cuộc sống mưu sinh thời suy thoái hic, em bầu bí thía nè cũng còn phải bươn trải nè....
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Lâu lắm chị cũng mới vào nhà mình nè. Em vẫn khỏe chứ, tăng mấy kg rồi? khi nào thì nằm ổ. Ngày mới chúc cả nhà nhiều niềm vui!(u)