Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Thấy ấn lịke fb chắc nấm cũng đỡ hơn rồi! Bạn ấy sẽ vui vẻ trở về với tình yeu của các mẹ dành cho bạn ấy rồi! Mng yên tâm nhé!nấm ơi vào trả lời các mẹ vài dòng đi em! Hihi
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Chúc ch nấm mau khỏe trở về bên các con và các mem trên lamchame nhé
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Chị namyeu24 mau khỏe lại nhé. Dù có chuyện gì cũng không quan trọng bằng các con mình. Đừng để các bé chưa kịp khôn lớn đã phải chịu vết thương lòng. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin chị nhé.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Mình chưa biết bạn Nấm bao giờ nhưng nghe chuyện thì thương 2 em bé quá! May mà ông trời chưa nỡ cướp mẹ Nấm đi, chứ không thì thương quá!!!1
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Em chưa biết chị namyeu24, em chưa vào hội nào hết. Hôm nay vô tình đọc topic này, em cũng như chị chec, cũng muốn nói với chị cũng như nói với mình rằng "Dù có chuyện gì cũng không quan trọng bằng các con mình" chị nhé.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Chị rất mong em không những tỉnh lại, phải khỏe mạnh nữa. Bao giờ khỏe lên thì bảo chị, chị sẽ đánh cho một trận xem có dám chết nữa không? Là một người mẹ mà không nghĩ đến 2 đứa con, ai cho em cái quyền cứ thích là chết thế hả. Thật là bực với em quá. Em mà chết là chị không khóc vì thương em đâu, mà chị thương cho 2 con em đấy. Em không thấy chúng đáng thương thế nào nếu không có mẹ à?
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi chúc chị mau mạnh khỏe nhé,hãy quý trọng bản thân mình hơn và hãy ví 2 bé chị nhé
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Ui giờ mới biết chuyện mẹ Nấm. Có đợt hay 888 bên nhà Canh Dần. CHúc em mạnh mẽ và vượt lên tất cả nhé!
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi mẹ Nấm hãy vượt qua tất cả để trở về bên các con nha??? Các con lúc nào cũng cần mẹ mà...
Ðề: Re: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi ừ thế thì tốt quá rồi.........................
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Hic ko biết có phải nấm yêu tham gia hội còi ko nhỉ? lâu ko gặp sao lại để chuyện này xảy ra chứ hic, trc khi làm điều dại dột ko nghĩ đến công lao sinh thành của bố mẹ chưa kịp báo đáp. CHúc bạn mau bình phục nhé, còn nhiều người tốt ở bên bạn!
Ðề: Re: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi (u) Tốt quá rồi. Cầu mong sau chuyện này bạn ấy sẽ bình tâm trở lại và mong sao sau cơn mưa trời sẽ sáng, hạnh phúc và nhiều may mắn sẽ đến với bạn (u)
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Tuyền ơi sao em dại thê phải nghĩ tới con chứ, = giá nào cũng phải sống,phải chiến đấu vì con em ạ.
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Sao lại dại dột thế chứ, dù có việc gì đi chăng nữa em cũng phải yêu bản thân mình và sống vì hai đứa con bé bỏng nữa chứ, đừng bao giờ nghĩ quẩn như thế nữa Tuyền nhé, biết chuyện này của em mà chị shock quá!
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Chỉ 1 phút bị kích động mà tí nữa đã to chuyện rồi
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi em đây rồi ạ! em xin lỗi cả nhà nhiều,em biết lỗi rồi...em sai rồi giờ em đã ổn,đêm qua khi tỉnh em đã vào đọc gần hết tất cả các cmt của các chị em dành cho em.vì còn mệt lại online bằng đt nên ko vào nói chuyện với cả ndduwwowcj. em ko biết nói gì lúc này cả...em chỉ biết xin lỗi cả nhà vì hành động dại dột của mình mà khiến bao nhiêu người phải lo lắng,em cám ơn các chị em đã dành tình cảm đặc biệt cho em em yêu cả nhà!
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi Thế là bà đã đọc đc những tc của nhà mình rồi, cố gắng mạnh mẽ lên nhé, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi
Ðề: Cảm ơn các thành viên LCM, namyeu24 đã tỉnh lại rùi cả nhà ơi cảm ơn trời đất chúc chị sớm khỏe mạnh bình thường