Mong các mẹ có kinh nghiệm cùng góp ý giúp em gấp théc méc này, càng sớm càng tốt vì ngày mai đầu tháng em phải trả lương cho giúp việc rồi. Chẳng là vừa rồi nhà em đồng ý cho bác GV (làm cho nhà em từ tháng 8 năm ngoái) nghỉ 10 ngày Tết, từ 28 âm (cũng là 29 Tết) đến mùng 9. Kể ra như thế là tốt lắm rồi vì nhiều nhà khác GV đòi về quê từ trước Tết ông Công ông Táo cơ, và ngày lên thì chơi vơi ko hẹn trước. Và để cho chị ấy lên đúng hẹn thì nhà em giữa thời bão giá vẫn phải cắn răng chiều chuộng đủ thứ: Thưởng 1 tháng lương (3 triệu) + giỏ quà Tết hơn 300k + 1 chuyến ô tô con đưa về tận cửa. Thêm vào đó là ĐỔI GIÚP 200k mừng tuổi và MUA HỘ 50k thẻ điện thoại ngay trước ngày về, nhưng sau thấy chị ta "vô tư" im luôn ko ỏ ê hỏi han gì chuyện gửi lại tiền, nên em cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua, coi như cộng vào thưởng Tết luôn. Kết quả là chị ấy lên sai hẹn mất 1 ngày (ôi vẫn còn là may lắm) và đặc biệt xách theo 1 con gà, 2 cái bánh chưng Có vẻ rất hài lòng và hãnh diện vì thông qua nhiều người quen e đc biết chị ấy về quê khoe om là năm nay nhà chủ thưởng Tết to lắm Vợ chồng em cũng vui lây, vì biết rằng ng GV có vui và thoải mái, cảm thấy mình đc đãi ngộ tốt thì họ mới sẵn lòng gắn bó lâu dài với nhà mình. Mai là ngày trả lương rồi nhưng em vẫn băn khoăn ko biết xử trí như thế nào. Tháng 2 này chỉ có 28 ngày mà chị ấy đã nghỉ tới 11 ngày rồi, như vậy tính ra đi làm có 18 ngày, nếu trả đủ 3 triệu thì có nhiều quá chăng trong khi em đã thưởng Tết tương đối mạnh tay (so với mặt bằng chung của khu và của ng quen, họ hàng nhà em) Hơn nữa hiện nhà em cũng đang cần chi tiêu khá nhiều khoản mà sau Tết chưa có nguồn thu nào. Cuối cùng là nếu trả nguyên lương thì ko những em đã "phá giá", làm khó cho các nhà chủ ở xung quanh, mà còn tự đặt ra một cái ngưỡng quá cao khó vượt qua cho chính mình về sau. Do đó em định bụng lấy 3tr chia cho 28 ngày rồi nhân 18 ngày công. Được bao nhiêu làm tròn thành 2tr cho đẹp số, rồi nói rõ ràng cả về khoản tiền "đổi giúp mừng tuổi" và "mua hộ thẻ điện thoại" trước Tết nữa. Nói chung thoải mái, xông xênh mấy thì cũng có giới hạn của nó, và tiền nong thì càng sòng phẳng rành mạch càng tốt. Nghĩ thế nhưng em vẫn hơi cóng. Sợ GV lại chê ít, rồi bỏ việc thì nguy. Vừa rồi hỏi ông Gúc gồ thì thấy trên topic tương tự bên oép troẻ thơ đa số các mẹ đều khuyên trả cả tháng lương, lấy lý do mình có đủ bảo hiểm y tế, ngày phép... thì lý gì NGV ko được hưởng, rồi thì là người ta đi làm lại đã là may lắm rồi v.v... Kết quả là em tẩu hoả nhập ma luôn, ko biết làm thế nào cho phải. Vậy ý các mẹ làm sao, tư vấn cho em với nhé! Thân ái và cảm ơn các mẹ nhiều ạ (u) Bổ sung cho các mẹ là bác GV nhà em làm việc ở mức chấp nhận đc ạ. Cũng có nhiều điểm ko hài lòng với nhau nhưng nói chung là quý các con em và tương đối trung thực.
Ðề: Trả lương cho ô sin tháng Tết (tháng 2 dương lịch) thế nào??? Ôi các mẹ ơi ko ai tư vấn giúp em đc về vấn đề này ợ T_T............
Ðề: Trả lương cho ô sin tháng Tết (tháng 2 dương lịch) thế nào??? Me no lan tan lam gi vu tra luong vay nhi? Coi nhu nghi phep di va tra du luong cho nguoi ta hai long. Co song rong rai chut thi nguoi ta moi gan bo voi minh va cham con minh can than. Nha minh nam nao chang thuong thang 13 = 3.5 tr. ca nha ve HP an tet trong do co bac ay tien ve 6 tr. cho 2 cu sam tuoi chong di ctac HQ mua ve (600 k). Nho mua ho it ca kho lam qua 500k cung ko thay hoi am. Tet ve mung tuoi 300k nua. Truoc khi ve noi la tet se xuong nha vao buoi sang de phu minh trong con va cho con an the ma ve lan mat tam. Co goi thi moi den..... Noi chung tra du thang di cho vui ho va dc viec minh. Can co 10 ngay luong thi minh chang giau ma hong viec
Ðề: Trả lương cho ô sin tháng Tết (tháng 2 dương lịch) thế nào??? Day la chua ke nha to nhieu qua tet bac ay thich lay gi thi tu dong mang ve, ket thuc la mot thung to luon
Ðề: Trả lương cho ô sin tháng Tết (tháng 2 dương lịch) thế nào??? Nói thật với mẹ nó là em ko kẹt xỉ gì nhưng cũng phải nhìn xung quanh mà cư xử hết ạ. Vì GV nhà em và nhà ngoại em, rồi mấy hàng xóm xung quanh đó... đều từ 1 nguồn mà ra. Họ là họ hàng hoặc hàng xóm láng tỏi với nhau ở quê (Thanh Hoá) nên có việc gì là thông tin loa đài với nhau rất nhanh. Nhiều khi ch ko thành có, trắng thành nhờ nhờ, cái lông thành con gà... đều ra từ đó. Lắm lúc nhất nhất động thái của nhà này đều được các nhà khác nắm bắt đc. Giả sử em vẫn trả đủ lương cho chị GV mà đến tai GV nhà ngoại em và các nhà khác (các nhà đó thì ko đc hậu thưởng như gv nhà em đâu, Tết về quê chỉ thưởng 1- 2tr thậm chí còn chỉ có tiền tàu xe thôi ý ạ) thì có phải đã làm khó họ ko. Chưa kể đó còn có thể là làm khó cho chính mình khi mà sau này điều kiện kinh tế ko cho phép mình xông xênh như trước nữa, còn GV họ chỉ chấp nhận hơn thôi chứ có chịu hụt đi bao giờ................
Ðề: Trả lương cho ô sin tháng Tết (tháng 2 dương lịch) thế nào??? Mẹ nó ơi, em nghĩ không nên trả đủ lương 1 tháng, làm bnhg ngày thì trả bấy nhiêu. Đùa, em thấy mẹ nó đối đãi với GV như thế là tốt quá Còn nếu mẹ nó vẫn lăn tăn vụ dây GV trong cả xóm ý, thì có thể trả nửa tháng lương. Như thế là đã ok lắm rồi ế. Lúc trả lương thì cứ nói nhỏ nhẹ là tháng này làm 11 ngày nhưng chị vẫn trả 14-15 ngày, coi như mừng tuổi đầu năm muộn )
Ðề: Trả lương cho ô sin tháng Tết (tháng 2 dương lịch) thế nào??? Hì hì, nghỉ 11 ngày làm 17 ngày chứ mẹ nó. Thế nên tớ định trả tròn 2 củ. Đồng thời nhắc khéo về mấy món nợ trước Tết nữa, ko họ cứ hồn nhiên tưởng mấy vụ đó nhà chủ phải nghiễm nhiên bao cấp. Nói thẳng để mà biết tất cả các lần sau phải trả tiền hoặc trừ vào lương, để họ hết... hồn nhiên Thế nên có ông nguyên thủ Lào gì đó mới có tên Xin hẳn vay vay hẳn phải ko các mẹ
Ðề: Trả lương cho ô sin tháng Tết (tháng 2 dương lịch) thế nào??? Huhu nhà moẹ nó đãi ngộ quá tốt luôn ấy, GV nhà này đúng là siêu VIP còn gì. Thế mà mẹ nó xem, lòng biết ơn của họ cũng chỉ dừng lại ở lời hứa hẹn đãi bôi thôi chứ có xứng đáng với sự tử tế hết cỡ của nhà mình không? Túm lại là dù nhà chủ có đối xử kindly đến đâu đi chăng nữa thì nếu ô sin đã quyết dứt áo ra đi, họ vẫn đi thôi ạ. Cùng là người làm công ăn lương, mửa mật ra mới kiếm đc đồng tiền cả, nhưng ko hiểu sao cái lý lẽ và quan điểm của NGV nhiều khi khác xa so với mình
Ðề: Trả lương cho ô sin tháng Tết (tháng 2 dương lịch) thế nào??? Noi that to song nhu vay thi to moi giu dc bac ay den nay la 5 nam roi. To thi o xa que chang ai than thich. Xa to thi ko muon con minh bi noi giong Nam nen pai dua tu HP vao. To doi dai nhu vay nhung ngc lai bac ay lam rat ok, tu cham con den viec nha ok lam. Chi moi toi hoi ham ham ti vi bo chong lau roi. To co 2 be kha gan nhau nhung to ko vat va lam vi co bac ay day.co nhung luc ca hai con to cung o nha vi nha to quan niem con 3 tuoi moi cho di hoc nhng bac ay van lam tot moi viec. Chua bg to pai nghi lam vi con om hay bat cu viec gi tru khi to om. Me no co biet khi con trai bac ay cuoi vo, roi de roi con gai cuoi de mua su ko ve to pai cho nhu the nao ko? Con trai cuoi cho 1 tr, de cho 2 tr, con gai cuoi cho 2 tr de cho 4 tr day. Noi that bac ay ma ve to pai nghi lam thi thu nhap to con giam di gap 4 lan so to cho ay chu.nen to chon con duong cho tien de mua su on dinh gia dinh. Be thu 2 nha to 2.5 tuoi roi nen hien gio dang co nhieu nguoi ngoai que cung nhu trong nay ngap nghe loi keo tra luong cao nhung co di dau. Nhung may hnay co ve muon tang luong cu noi bong noi gio nha nay nha kia (noi that trong VT nay nhieu nha ho tra 4 tr roi) nhung to mac ke. Quan diem nha to neu muon song den chet cung gia dinh to ok vi to cung thuong hoan canh chang biet bau viu vao ai ( con co day nhung no chi moi tien la gioi thoi, ko con manh dat cam dui), neu con to di hoc thi to tim viec cho di lam ban ngay nha khac toi ve nha to (du sao cuoi ngay minh van can giup viec ma) nhung lap truog ko ro rang. Tim dc nguoi giup viec ung y thi co ma giu de con minh do kho, minh ko pai nghi lam. Co gang vat vat chiu nhin den khi con di hoc la ok. Day la quan niem cua vc to day
Ðề: Trả lương cho ô sin tháng Tết (tháng 2 dương lịch) thế nào??? Hì hì, với hoàn cảnh của mẹ nó thì cách xử lý thế là đúng rồi. Chị GV nhà tớ cũng bỏ chồng, cũng hâm hâm, có 2 đứa con đi làm xa quê, cô chị lấy chồng rồi còn thằng em 17t đang học việc, mẹ vẫn phải nuôi. Lương tháng tớ trả 3tr nhưng tháng nào cũng cho thêm, tháng thì lễ Tết, tháng thì quần áo, tháng thấy tai xỏ cuống chiếu thì mua cho đôi khuyên tai, tháng lại cái thẻ điện thoại... nói chung cứ tìm cớ để mà biếu quà thường xuyên. Chiều đến mức cho tự tay chợ búa nấu nướng để hợp khẩu vị, có hôm nào sự kiện gì quan trọng hoặc món gì mình phải ăn theo kiểu của mình thì tớ mới tự tay làm thôi. Ở nhà tớ cũng "thả rông" cho làm mấy việc kỳ cục kiểu như thu gom đồng nát bán (bán bao nhiêu cho giữ bấy nhiêu) hoặc trồng hành tỏi vào các chậu hoa đặt ở ban công. Hồi mới làm cũng có hiểu lầm to lắm, chị ta cũng bỏ về quê mất 10 ngày, nhưng chắc nghĩ lại thế nào rồi lại quay trở lên làm tiếp. Sau vụ đó tớ (một đứa cực kỳ nóng nảy và đồng bóng) cũng ngộ ra chân lý, là phải đặt lên bàn cân CÁI MÌNH CẦN và CÁI TÔI, cái nào lớn hơn thì chọn. Và đã chọn thì phải tuyệt đối bỏ qua cái còn lại. Kết quả là tớ chọn cái có ích cho mình, cho gđình mình dù có phải đánh đổi nó = tiền bạc như nàng ấy, và hơn nữa là thói quen, quan điểm, nề nếp nhà mình cũng phải điều chỉnh để thích hợp với... ô sin. Có ch gì ko hài lòng với nhau thì dù ô sin có sưng sỉa, mình cũng phải nhịn như nhịn cơm sống cho yên ấm cửa nhà. Nhưng nói chung cái gì cũng có giới hạn của nó, đặc biệt là chuyện trả công. Có thể có quà biếu thường xuyên, thưởng công hậu hĩ nhưng lương thì ngang với mặt bằng chung, ko chơi trội phá giá. Sau này tăng dần thì được, chứ ngay từ đầu đã cao vống lên thì đến lúc họ đòi tăng lương, biết tăng đến bao nhiêu mới vừa? Mình đủ ăn đủ tiêu thì có thể trả xông xênh tí, nhưng ô sin họ cũng có công đoàn của họ đấy, cứ nhìn nhau mà đòi hỏi nhà chủ thôi- các nhà chủ khác ko có điều kiện như mình làm sao theo kịp?? Tất nhiên trong cuộc sống đc việc của mình mới là quen trọng nhất, nhưng cũng ko nên quá ích kỷ, phải biết nghĩ tới ng khác nữa thì lợi ích nhóm của mình mới được đảm bảo. Túm lại, thêm hay bớt vài trăm, vài triệu ko làm mình giàu lên hoặc nghèo đi, nhưng cái quan trọng là mình phải giữ được nguyên tắc và lập trường của mình đối với NGV. Sáng nay tớ đã đưa cho chị ấy 2 tr (làm tròn từ 1.8T), gửi 200k tiền xe lên (lần nào chị ta về quê lên tớ cũng cho tiền, dù rằng khi về đã cho tiền rồi), thêm 100k tiền mừng tuổi :| Nghĩa là cái gì ra cái ấy, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, còn mấy khoản sau "tôi quý bà nên tôi biếu bà đấy". May quá chị ta vui vẻ nhận ,vui từ sáng đến giờ luôn, cũng nhẹ cả người. Vừa giữ đc cái "nguyên tắc" dở hơi của mình vừa không làm phật ý ô sin, a men. Hẳn là "nghiệp đoàn" ô sin cũng đã có trao đổi trước với nhau rồi, và chị ấy expect tiền thù lao ít hơn. Thôi em đang bựn, té cái đã. Rảnh mẹ nó lại vào trao đổi với em nhé, em chưa khoá cửa nhà lại đâu