Chị ko hiểu nhiều về công việc của em lắm nên hơi thắc mắc chút, em nói tiếp khách là đưa khách đi ăn nhậu phải ko? Tại chi thấy thường thì nếu chỉ ăn nhậu thì cũng 12h đêm về là cùng, đằng này em tận 3h...........
sorry chị nha! em tưởng chị không có nên ngocthu mới vào siêu thị chứ chị mà có thì mua chị sướng hơn nhiều.. vì biết đâu qua chị còn được li cà phê...với đá bào nữa..
chị đây còn chưa được đi...bởi vì con cái bám quần mẹ riết...chuyến này chị tính rồi mà cũng hụt...tính cho người làm đi chung về quê giữ con vì tết nó kg ăn tết mình mà ăn tết miên... vậy mà nghĩ làm hôm tháng 9 rồi!
ối..chị Cả bán sữa cho cả nhà kỉu này thì tèo k? hí hí... zai em hỏi,chị bán ở đó đủ trả mặt bằng k kìa..ha ha ha ha. em bảo ,tại anh k vô thôi,chứ nhiều hàng ngon lành cành đào lém..he he he... bữa nào hẹn hò ọp tại shop chị..ke ke kek kek
không đâu chị, em ko dám mua giá gốc của chị đâu chị cứ bán giá có lời đi ah, mà lời ít tí tí thôi, he he he, nhưng chị có sữa Gain khong? vì em tìm trên của chị ko thấy, neu có thì em là khach hàng lau dài luôn đó
Em biết chị bán sữa mà. Con em uống Friso, mà em hông thấy chị đăng hàng đó nên mới mua chỗ khác mừ. Em thấy Coop giảm giá sữa Ensure Gold còn 190k nên mới vào đó mua mà hết hàng òi.
còn chị em vẫn k ngừng cày cuốc..hơ hơ hơ...kiếm đc tí tiền ,đi Vtàu là xong lại đang đam mê đồ nhà Phơ nữa...ha ha ha ha...working muôn năm !!!
hị hị...chị order đầu tiên roài..ha ha ha ha...tùm lum lun..cái gì cũng thích,mỗi tội Cụ Hồ k cho phép thoai