mấy lần ax em đi công tác em cũng phải tự đi. Run từ nhà đến tận công ty ý. 0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo
em tập đi lại đi em ơi...chứ bỏ lâu quá như chị bây giờ nè!ra đường ngồi sau ông xã mà gặp xe buýt lấn là chị cũng níu áo ổng như đòi nợ vậy...:goodman::goodman::goodman:
Chị ko rành lắm vụ tham khảo giá bông em ợ...muh chị nghĩ em nên ra đó xem lỡ mua đắt tí muh mua được cái mình thích thì cũng okie muh em...ehehhehe ừa...em bay như hỏa tiễn, mới thấy cái vù biến mất tiêu
chị ơi, có xe đi nhanh qua e thôi là em rùng cả mình vì sợ ấy chứ đừng nói đến xe bus. Nói chung em sợ rồi c ạ. Đi xe run lắm.
thế thì sai roài...nếu nhớ các chị quá em lên tiếng mời mấy chị đi ăn chứ sao vòi ...vòi thế chị trốn mất tiêu...ekkekekek... ò, người thật thò ủa quên thật thà muh lị.... tuổi trẻ muh...từ từ kềm chế lại cái khoản mua sắm phí đó thì sẽ có dư cho tuơng lai muh em...cố lên cố lên
ừa...thì thời điểm ấy rảnh giờ bận... thì đại loại là thế vì ai cũng con nhỏ muh .... chưa lấy phọt được như xưa thì cứ kiếm chị hà để có những bộ đồ ưng ý buổi tối chị cũng ít đi đâu, vì nhà chị cũng ngủ sớm muh , với lại nếu hẹn đi thì đi từ chiều cơ...muh lâu lâu đi cũng okie ko vấn đề gì,ehhehee
thế này thì có nhớ lắm cũng phải cố nín nhịn roài, kekekekke. Tính em thế roài c ợ, từ bé đó, k phải bây h mới thế đâu.
tình hình là sorry cả nhà... em hỏng đi được roài nên ko giúp moịnguo72oi cầu xin gì được hết... hiện tại trong lòng đang nóng như lửa bực ko thể tả , chắc chuyến này viêt blog quá...hic hic hic
ui em thì bắt đầu từ nhà bếp.. lau dọn các kệ tủ đựng chén dĩa , lấy hết chen dĩa, đồ dùng cho ngày tết ra rửa sạch bỏ bao nilong cột lại cho khỏi bụi .... roài thì chuẩn bị đến giặt màn cửa trong nhà....ehheheh ủa dâu chỉ có ở đalat sao em ko đặt trước tiếp từ dalat muh đi lòng vòng thế nhỉ
hic hic hic....tưởng đi được rốt cuộc giờ còn ở nhà nè chị...chán quá..... kiwi có ngon gì đâu muh ăn hở em..thứ 1 kiwi ko có trồng ở vn được nên mấy thứ họ làm toàn là kiwi nhập bị hư , thứ 2 họ ướp khá nhiều đường để được lâu...thế nên ăn dâu khô thì okie...
[/COLOR] k đi CM nữa à chị? có vấn đề giề thía????? kế hoạch đặt dâu tươi Tết của em phá sản,vì em về tàu ...hu hu hu hu....