uh, mình từng gãy gánh một lần rùi, Lucas là xã sau này của mình thui Mình li hôn 4 năm thì gặp Bố Lucas đấy
đang đề tài sôi nổi yêu đương ah,hay nhỉ,cho mình góp nghe cái nào,chưa rõ thực hư,chưa bàn luân cùng đựơc hehehe
Hôm nay có chợ tình, đông vui quớ! Mà em phải ra ngoài mất rồi, ko tám được! Gì chứ cứ iêu iêu là vô cùng chuyện để buôn hí hí
con bé nhà mình 15 tháng,trộm vía nhưng sao lại thấy kg lớn bằng bé nhà em nhỉ???huhuhu.....mẹ nuôi kg khéo như cô rùi.........
Đang trực đây, hic hic , điện thoại đầy nhóc cuộc gọi, tin nhắn nhỡ vì chiều này họp Sorry tất cả nhá..........
Cả nhà ơi, có ai bầu chọn mà bị như mình ko? nhà mình có vài ng mình bình chọn ko dc cứ bảo lick vào cảm ơn là sao? mẹ WM của Lucas cũng ko dc. Hik