Bà ếch nhựa thì có! Nhấn vô đó hiện ra số bình chọn nhưng có dòng Bình chọn in đậm gạch chân đó nàng! Tui phải vật vã lắm mới bình chọn cho chị susu đc nên tui kinh nghiệm rùi!
Hôm nay tui cũng bình chọn cho bà mà ko được đấy, toàn bảo click vào nút cảm ơn. Bực mình tui làm cho nhà Lucas một hàng sao luôn.
Vất vả thế nàng, thương nàng lắm đấy Nhìn ảnh cưới thì thế hok bít giờ seo rùi nhỉ, hồng nhan đa truân quá Mà bà có hai nhóc thế thì cũng TẤT CẢ VÌ CON thui nhỉ
Sáng mai mới làm khoai. Hôm nay xã cho ở nhà để nghỉ ngơi sớm, lão tự trông, tự dọn hàng. Vừa nãy lão về thấy mình vẫn còn ngồi, lão bảo thế mà kêu mệt.
Chợ tình họp có mỗi tí thì tui bận nên cũng chẳng bít tan lúc nào. Thỉnh thoảng có vụ chợ tình cũng hay bà nhỉ. Nhiều cái ko phải là của mình nhưng cứ ngỡ là của mình đến khi nhận ra thì lại thấy chống chếnh, thấy mất mát.