Mình có hai bé sinh năm một, chị hai là bé Ly sinh năm 2009 và em trai là Lu sinh năm 2010. Mình thấy sinh năm một tuy cực nhưng cũng tiện nhiều thứ như : . Tiết kiệm được quần áo, đồ chơi . Giờ hai chị em lớn lại đi học chung trường, tiện cho việc đưa đón. . Mà kinh nghiệm nuôi con rất tốt, do sinh đứa đầu đã có kinh nghiệm, qua năm sau lại sinh đứa hai nên cách thức nuôi dạy nhớ hết, chứ nhiều khi cách nhau nhiều tuổi quá thì chẳng còn nhớ . Trong khi đám bạn có con đã 2,3 tuổi phải lục đục lại từ đầu bằng việc ... có bầu, sinh con, nuôi con nhỏ ( đứa thứ hai) thì mình đã có 2 đứa và tập trung 2 năm để trải qua những giai đoạn cực nhất rồi. Mình được biết khá nhiều mẹ khi bị vỡ kế hoạch khi mới sinh bé được vài tháng, do đó đành bấm bụng đi bỏ bé sau. Mình mong muốn với việc lập một hội các mẹ sinh năm một , hoặc ba năm hai đứa, để các mẹ đã trải qua việc này chia sẽ, để các mẹ khác thấy việc sinh các bé gần nhau cũng không phải là điều gì kinh khủng lắm. Các mẹ có con rồi cũng biết, trẻ con rất dễ thương và ngây thơ, nếu trong khả năng của mình, mình nên bảo bọc và che chở cho các bé. Mình nghĩ việc sinh năm một không trong kế hoạch thì việc khó khăn nhất cần phải vượt qua là chính bản thân mình, chứ không phải việc cơm áo gạo tiền. Chỉ cần nhìn đứa con trai thứ hai của mình khi nó cười, khi nó bi bô nói chuyện ... mà nghĩ nếu lúc đó mình bỏ nó, chỉ nghĩ thôi mình đã thấy đau lòng lắm rồi. Hy vọng với những kinh nghiệm chia sẻ trong topic này, các mẹ rơi vào hoàn cảnh sinh năm một hoặc sinh các bé gần nhau sẽ cùng nhau động viên, chia sẽ để cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn. Nhật ký chăm sóc hai bé năm một Ly 2009 & Lu 2010
Ðề: Hội các mẹ sinh năm một và ba năm hai đứa - Hình ảnh các bé & Chia sẻ kinh nghiệm Mình đây. 3 năm 2 đứa. Anh là Bi 4,5 tuổi, em là Bin 2 tuổi. Nhìn không khác gì 2 anh em sinh đôi nhá các mẹ chỉ khác nhau 1 thằng cao và 1 thằng lùn thôi. Up ảnh cho các mẹ nhìn nào
Ðề: Hội các mẹ sinh năm một và ba năm hai đứa - Hình ảnh các bé & Chia sẻ kinh nghiệm Chào đón mẹ Bi Bin, hai nhóc giống nhau thật, cậu em nhìn đẹp trai nhỉ. Nhà mình chỉ có 1 nhóc mà thấy phê rồi, cu cậu quậy lắm, nhà mẹ Bi Bin 2 nhóc lận, chắc ngày nào cũng dọn dẹp đã đời luôn hả.
Ðề: Hội các mẹ sinh năm một và ba năm hai đứa - Hình ảnh các bé & Chia sẻ kinh nghiệm Nhà mình cũng 3 năm 2 bé.Anh được hơn 3 tuổi,em gần 9 tháng.Xí chỗ up ảnh sau ạ ^^
Ðề: Hội các mẹ sinh năm một và ba năm hai đứa - Hình ảnh các bé & Chia sẻ kinh nghiệm Mình cũng thích sinh liền tù tì như các mẹ nhưng sinh mổ nên k đẻ đc gần nhau. Công nhận nuôi một thể tiện nhiều thứ, giờ nghĩ đẻ thêm mình rất ngại. Chúc các mẹ hp, các con hay ăn chóng lớn nha
Ðề: Hội các mẹ sinh năm một và ba năm hai đứa - Hình ảnh các bé & Chia sẻ kinh nghiệm Sinh mổ thì cách nhau ít nhất phải 2 năm mẹ nó nhỉ. Thanks, chúc bạn và gia đình vui vẻ, hạnh phúc nhen.
Ðề: Hội các mẹ sinh năm một và ba năm hai đứa - Hình ảnh các bé & Chia sẻ kinh nghiệm Chà chà, mẹ nó ui, cả 2 cu nhà mình sinh mổ. Khi bé đầu tiên được 2 tuổi thì bắt dầu bầu bé thứ 2. Vãn ngon lành cành đào, hihi
Ðề: Hội các mẹ sinh năm một và ba năm hai đứa - Hình ảnh các bé & Chia sẻ kinh nghiệm Lúc đầu thì cũng mệt lắm nhưng cả 2 đều đến cái tuổi biết đe, có khi mẹ nói không nghe là mang roi ra dọa là sợ lắm ( 1 lần mình phát đít cho lần sau nhìn thấy roi là sợ khiếp). Cũng may còn biết sợ, chứ mà ko sợ thì ối zời ơi......
Ðề: Hội các mẹ sinh năm một và ba năm hai đứa - Hình ảnh các bé & Chia sẻ kinh nghiệm Y chang bên đây, sợ roi chứ chẳng sợ mẹ ;-)
Ðề: Hội các mẹ sinh năm một và ba năm hai đứa - Hình ảnh các bé & Chia sẻ kinh nghiệm Mình năm rưỡi 2 bé đây ... sinh mổ nha ... mình mới sinh bé thứ 2 được 15 ngày ... còn bé lớn mới được 17 tháng
Ðề: Hội các mẹ sinh năm một và ba năm hai đứa - Hình ảnh các bé & Chia sẻ kinh nghiệm Wow, chúc mừng mẹ bé nhe. Khi nào rãnh up hình cho bà con chiêm ngưỡng với nhé. Hai bé thế sẽ cực nhưng sau này khỏe, mình mới chở hai bé đến trường về, hai chị em học chung lớp ))
Ðề: Hội các mẹ sinh năm một và ba năm hai đứa - Hình ảnh các bé & Chia sẻ kinh nghiệm Chị giúp việc nghỉ rồi, cho hai đứa đi học luôn, nhưng thiệt là đuối quá, các mẹ ơi, hình như hai đứa gần nhau nên chơi chung tốt, nên hợp sức quậy quá xá, mình quá đuối ... Hic
Ðề: Hội các mẹ sinh năm một và ba năm hai đứa - Hình ảnh các bé & Chia sẻ kinh nghiệm Mẹ nào năm một, ba năm hai đứa up hình cho mọi người xem với nào
Sao hôm nay lại lạc vào cái toppic này nhỉ... lần trước mình khoe có 2 đứa... giờ thì hơn tháng nữa mình sẽ có đứa thứ 3 rồi .. hii Chúc các mẹ may mắn như mình nhé.
Mình 3 năm 2 đứa, hôm nay mới phát hiện có đứa t3 mà ko biết thế nào. Đứa lớn 4t, bé 2t.roi ko biet cs đi về đâu.