đủng roài chị Lucifer hỏng thích nhát ma đâu chỉ là bất ngờ bùm bùm chút thôi là móp chút chút hay trày chút chút huh chị
kiwi mà chị ăn loại xanh thì hơi chua nhưng dòn ... còn kiwi vàng thì ngọt hơn áh. Em thì ghiền kẹo kiwi lắm .... nhắc đến lại thèm haizzz
chị kg chạy xe 6 năm rồi...mà hồi xưa lớp 8 là chị biết chạy xe chaly rồi...lớp 10 là đi đi về về sài gòn biên hòa chơi hoài... đến khi 2 thằng bạn từ biên hòa xuống chơi..trở về chết cả cặp là chị mới từ bỏ đó!
hẹn hò đi ăn roài kéo qua shop chị ấy ủng hộ thì được chứ còn hẹn hò ở đó thì bất tiện vì chỗ buôn bán muh ...
papa có uồng thuốc xoang nào hay lắm đó mọi người hỏi papa đi....muh sao dạo này ít thấy papa quá vậy ta...
dự tính đi cà mau là lúc 8 giờ 30 nè...muh chị ko đi được vì em chồng chị đêm qua nhập viện do trúng thực nên busy giờ mới vaòi trả bài than thở ỉ ôi vì ko đi được nè
Vô nhà ngó nghiêng chút ngủ cho ngon coi, dòm thấy Tina rùi, chắc là hok có đi miền Tây òy, để lội ngược vài trang kiếm tin cái coi................
hehehhe...uh hen thế thôi ráng đi đường vòng đi em....kekekek ui em thì đợt trước đi đà lạt mua 1 hộp kiwi màu xanh ý...dở quá ngọt ăn ko nổi, lại chả có mùi thơm giề nên mình phải nhờ bác đổ rác ăn giúp mình vì để hoài ko ăn cũng thế muh bỏ thì tội chết...hichicbichic