Tạm được bà ạ. Nhưng ngày mai thì đông. Nói chung thì thứ sáu và thứ 7 nào cũng đông. Hàng của tui nó ko giống hàng của bà. Hàng của bà là hàng dành cho "động vật gặm nhấm cao cấp":finga::finga::finga:
chào cả nhà , lên nghe mọi người tám 1 tý rùi té đây >mai mệt rồi 2 nhóc ở nhà tha hồ dọn dẹp ................ chít
Bi giờ thành bà lão rùi: mặt mũi thì toàn mụn, da thì nhăn nheo, bụng thì một rổ, tóc tai bù xù. Bà thử tưởng tượng xem ra con gì rùi. Chồng tui bảo tui là "Con gì ăn lắm nói nhiều. Mau già lâu chết miệng kêu TIỀN TIỀN"
Heeeeeeeeeeeeeeeeee. Bùn cười quá. Cái vụ quần đùi đã bùn cười rùi giờ lại thêm vụ khoai lang nữa. Mà khoai này đã nướng chưa bà ơi??????????
Thui, bye cả nhà đây. Tớ đi nụ giữ gìn sức khỏe vì ngày mai tớ phải dậy sớm.:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave
t nghe dự báo thời tiết ngày mai có rét đậm ở hà nôi nhe!thương cho các mẹ ngoài đó quá.. bà lo giữ ấm nhé...
Bữa nay hàng về mà tui chả có máu bán buôn gì nên cũng không buồn chụp ảnh, xử lý ráo trọi hic hic. Cứ makeno rồi mai đi uống cà phê về lấy năng lượng làm việc nhỉ?
thank củi nhà này nhé .nhân tiện cho tớ hỏi áo của nhà bạn có loại không cổ ko? ax nhà tớ lại chỉ thích mặc ko cổ