quên đưa em 2 núm vú bình sữa...viết nguyên văn kg có người bắt giò thì chít...ngày đẹp tời sẽ đưa nha!
Nhấn sao nhấn nhầm vào nút cám ơn hix........ax chị vẫn chưa về à? kiếm cái gì ăn cho đỡ buồn miệng đi chị
Chào mừng ngày cuối tuần.....ăn chơi đê pà con ơi....alalal:-\":-\":-\":-\":-\":-\"artymanartymanartyman::Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:rck:rck:rck:rck
Em cũng thấy c sáng đèn suốt nè, em thì cả ngày đi làm là sáng đèn, tối lên lượn lờ điểm danh 1 tí rồi out thôi chứ ít 88888 buổi tối lắm
Thỉnh thoảng c phải bớt bận để đi chơi với em chứ. Hôm nào đi thì đi từ chiều mừ. 5h30 em đc về roài đi ăn rồi lên cửa hàng c hà nhé.
em không ăn kiwi nữa roài, chuyển sang dâu tây sấy và khoai lang sấy, kiwi lần trc em mua rồi ngọt lắm, lần này nghĩ mãi chẳng ra gì mà mua mỗi dâu thì ít quá nên em mới định mua thêm kiwi.
Em cũng biết đi xe từ hồi lớp 7, mà ngày xưa ngã suốt chẳng sợ, cứ hết đau lại đi tiếp, bây h thì chẳng hiểu sao em run lắm. Nói chung là k tự tin khi cầm lái.....
okie gì mà okie, em run lắm đấy, tại c không biết thoai, hihihihi. Chị đèo em thấy thương nên mới chở chị chứ đi với những người khác nhất quyết e k chở đâu đó, kekekekeke. Mà cũng chẳng ai dại dột để e chở cả, (trừ chị) hehhehe
Chị gái em đi công tác ở Úc, mua kiwi bên đó về ngon lắm chị ạ, không giống kiwi ở VN đâu. Ăn hết rồi cả nhà vẫn còn thèm.....
có chồng, có con rồi mình nghĩ đến chồng con nhiều hơn...kg còn bồng bột nữa...nói chung là nghĩ đến người thân
Hi Hi Chào các Mẹ, Mình cũng ở SG nè, theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng đến nay mới bắt đầu tham gia.Mình thấy các mẹ ở Hà Nội tham gia sôm tụ ghê