Bà này đệ nhất tham, tham từ en chưi đến công việc, chừa cho người khác kiếm miếng cơm đê bà....hehhehhee
ừa khoai lang dẻo cũng ngon lắm đó, khoai lang sấy thì cũng okie... ngoài ra dalat còn có đào dẻo cũng ngon tuyệt
Chị viết blog vụ bực mình đê, tuần sau em đi tổ chức thôi nôi bibong mấy ngày cuối tuần roài, để suy nghĩ chọn ngày đẹp nhé.
bực mình là bình mực....muh bình mực mở nắp roài thì đỡ bực mình ....kekekekk ui trời...hóa ra mình cũng dại nhiều lần thế nhở thanks em, em chồng chị xuất viện 11 giờ trưa hôm qua roài...
Chuẩn k cần chỉnh đó chị. Nhiều lúc nghĩ lại ngày xưa em thấy em khác rất nhiều so với bây h, nhất là từ khi có bibong.
uh. kiwi cũng là món khoái khẩu của chị muh....lúc xưa cũng hay mua ăn nhưng dạo nì ở siêu thị có bán toàn loại cũ, dập hoặc ko ngon nên chả ăn nữa
TRùi, c biết em ham ăn roài lại còn dụ thêm món đào dẻo, em chưa thấy ai bán đào dẻo để order c ợ, em đặt khoai lang sấy dẻo đấy c. kekekekke
đúng roài...kiếm giúp việc về phụ thì rảnh chân rảnh tay đi du hú ăn chưi nhỏ này máu me shopping chạy lên tới não roài ... bongcuame nói khi nào có hàng sẽ báo cho em muh, đừng gấp cứ từ từ
Đúng roài đó, đừng bực mình c ợ, mệt người lắm. Em cũng thắc mắc lém hông hiểu sao c có thể giao tính mạng vào tay em, kekekekeke. lần sau còn kiu em chở nữa k đó??? Xuất viện nhưng vẫn k làm đc j nên c vẫn phải làm hết đúng hông??? haizzzz. Khổ thân c quá.
Chị xinh tươi ới ời....seo hem bán hàng nữa á? vậy mí cái em order seo rùi? báo em biết zới nhíe....hí hí hí...:-\":-\":-\"
uh tại cu chuột mới 4 giờ thức roài...quậy quá luôn nên bị thức sớm... giờ thì chuột lại lăn ra ngủ nữa roài...hỏng biết chuột này là chuột đồng hay chuột hamter đây nữa....ehhehehehe