“Dạy” chồng làm… bố

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi papa...mama, 4/3/2013.

  1. papa...mama

    papa...mama Banned

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    18
    Đàn ông tuy sức dài vai rộng nhưng thường rất rụt rè trước vai trò làm bố quan trọng và mới mẻ của mình. Thêm vào đó, việc các mẹ luôn ở cạnh con mọi lúc đã phần nào hạn chế thời gian các bố có thể thực hành và phát triển kỹ năng chăm trẻ của mình. Cứ như vậy rồi khi mẹ đi tắm, nhờ bố trông con đang ngủ là rất dễ có cảnh con nhỏ thức giấc và hai “đứa” cùng khóc nức nở chứ chẳng biết làm sao…

    >> Vì sao con rất cần có bố ở bên?

    Tầm quan trọng của người bố trong gia đình, đối với các con, đối với vợ… như thế nào thì có lẽ ai ai cũng đã hiểu. Nhưng có rất nhiều ông bố trẻ vì thiếu kinh nghiệm, lại thiếu sự động viên của người thân nên từ chỗ lúng túng dẫn đến sợ và ngại ở gần con, và lâu dần không có được sự gắn bó cha-con nhiều như chính họ mong muốn. Vậy làm sao để giúp chồng bạn, cũng chính là giúp cho cả hai mẹ con bạn nữa? Hãy thử nghiên cứu nhé:

    Đầu tiên, hãy động viên và khen ngợi chồng trong những việc mà anh ấy làm tốt, thường xuyên cho chồng biết vì sao anh ấy có tiềm năng trở thành người bố tốt (rất yêu con, luôn tranh thủ về sớm với con…). Bạn hãy tạo điều kiện cho hai bố con gần gũi với nhau, tạo cơ hội cho chồng tham gia vào việc chăm sóc con, “khoán” cho anh ấy nhiệm vụ nào đó – bắt đầu từ những việc đơn giản như pha sữa, pha nước tắm cho con chẳng hạn.

    webtretho_pha sữa

    Nếu chồng bạn còn quá e ngại trước việc bế trên tay đứa con bé bỏng quý giá, hãy để anh ấy làm quen trước với những việc "vòng ngoài" như pha sữa cho con (Ảnh: Inmagine)

    Bạn cần tập luyện cho chồng mình trước, giúp anh ấy hiểu và làm quen với những điều căn bản trong cách chăm sóc trẻ sơ sinh trước khi để anh ấy tự tìm ra những cách thức của riêng mình. Tuy nhiên đừng tạo ấn tượng rằng chồng chẳng biết gì còn bạn biết tất cả. Những tháng đầu bên con bé bỏng là niềm hạnh phúc vô bờ nhưng cũng là thử thách to lớn với bất kỳ ai; vậy nên thay vì đánh giá nhau, hãy cùng nhau học, hỏi, và yêu thương.

    Các bạn có thể cùng đọc những cuốn sách về cách chăm sóc và nuôi dạy con; đến tối, khi con đã ngủ thì có thể cùng nhau tìm câu trả lời cho những thắc mắc mà hai người cùng đặt ra. Bạn cũng có thể tìm những cuốn sách dành riêng cho bố với cách tiếp cận và giải quyết vấn đề “nam tính”, hợp với chồng mình hơn loại sách tâm tình, rủ rỉ của các mẹ. Ngoài sách, bạn còn có thể tặng chồng những món quà dành cho bố để anh ấy yêu và tự hào hơn về vai trò mới của mình. Ngoài việc cùng nhau đọc tài liệu, bạn cũng có thể giới thiệu cho chồng lên diễn đàn hoặc dẫn chồng theo trong những buổi hẹn hò với những nhà có con nhỏ khác, gặp gỡ với những ông bố khác để trao đổi kinh nghiệm.

    >> Bạn có thể tham khảo một số kinh nghiệm giúp bố tự tin chăm sóc vợ yêu và con yêu mới chào đời: cách cho bé bú, bế, cách vệ sinh cho bé…

    Khi chồng bạn đã nắm được lý thuyết, hãy mạnh dạn động viên chồng thực hành và ở bên anh ấy trong những thử thách đầu tiên (cũng là để “cứu bồ” khi cần thiết). Một phần rất khó khăn trong việc “dạy dỗ” này là bạn phải cố gắng lùi lại. Bất cứ khi nào có thể, bạn hãy để cho chồng tự xoay xở, miễn là không nguy hiểm thì hãy để anh ấy tìm ra cách riêng trong việc dỗ con. Có nhiều con đường để cùng đi đến đích. Đàn ông và phụ nữ có những phương pháp khác nhau; bố là bố, mẹ là mẹ, có những cách chăm con khác hẳn nhau và không có cách nào là sai hay đúng hơn cả, chỉ là khác nhau mà thôi. Một khi chồng bạn đã tìm ra cách riêng để dỗ con, chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy tự hào và có đà phát huy. Bạn hãy cho chồng tập dần dần với trách nhiệm cao cả, ban đầu để con lại cho chồng trông trong khoảng 30 phút trong lúc bạn đi làm việc của mình, chạy ra ngoài mua ít sữa, hoặc chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi.

    Và hãy nhớ rằng chồng bạn là chồng bạn và là cha của con bạn chứ không phải là “đứa con lớn” để bạn sai bảo hay mắng mỏ đâu nhé. Chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy này và sẽ khiến mọi việc tệ hơn. Bạn đừng ra lệnh cho chồng, đừng sai việc và áp đặt, hãy luôn nhớ rằng hai bạn đang cùng nhau nuôi dạy con đấy nhé!

    webtretho_bố và con

    Chẳng mấy chốc, có thể bạn sẽ phải ngạc nhiên về các kỹ năng chăm sóc bé của chồng mình đấy (Ảnh: Inmagine)

    Chắc chắn bạn cũng có những kinh nghiệm riêng trong việc “dạy” chồng (mà thật ra là giúp chồng đấy chứ, phải không nào), hãy tiếp tục chia sẻ với các chị em nhé, để tất cả gia đình chúng ta đều hạnh phúc, ai cũng giỏi giang! Từng bước, từng bước một, biết đâu rồi ông bố từng có những phản ứng rất kỳ quái khi con yêu chào đời lại có thể trở thành ông bố yêu con và chăm con khéo khiến mọi người đều hâm mộ thì sao.

    Chúc bạn thành công trong công cuộc “dạy chồng” từ thủa… con thơ mới về!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi papa...mama
    Đang tải...


  2. hophudat

    hophudat Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    Hic . Làm mãi rồi cũng quen thôi . Có gì đâu . Chỉ là tắm giặt cho bé, pha sữa, thay tã ... thui mà
     
  3. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    Ui giời, em thấy nhiều ông bố chăm con, tắm bé còn khéo hơn các mẹ nhiều.
    Điển hình ông anh họ nhà em.

    nhưng dù sao bài này rất phù hợp cho mấy ông bố đênh đoảng. Ke ke
     
  4. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,465
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    đúng là có nh ông bố khéo hơn cả bà mẹ nh nhưng mình thấy it lắm.nhất là chồng mình k đụng đc cái gì làm cho con may ra xi đc nó tè hết
     
  5. hoannha

    hoannha Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    5,254
    Đã được thích:
    1,504
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    Ui cái này thì anh trai của chồng mình quá rành nhá, bà chị dâu nhàn lắm đi làm về chỉ phải bế con tí thôi chứ tắm giặt, ăn uống các thứ anh làm hết, chị ấy vụng lại chậm nữa nên chả phải làm gì=> thế lại nhàn các mẹ nhỉ
     
  6. phamhue.ttqd

    phamhue.ttqd dịch vụ xe 4-7 giá rẻ-tốt

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,809
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    nhà được chồng thì hỏng vợ mà được vợ thì hỏng chống mà chị...........
     
  7. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    Mình rất may mắn được nghiên cứu các trường phái giáo dục sớm cùng tìm hiểu và làm việc trong môi trường mầm non lẫn viện nghiên cứu nên mình có ý kiến như sau:
    - Vị trí của người cha thể hiện ở tinh thần và sức khỏe của người mẹ
    - Không chỉ đơn thuần là chăm sóc người bạn đời của mình, các ông bố còn đóng vai trò khá lớn trong việc chăm sóc tinh thần cho đứa con và kết nối các mối quan hệ giữa cha-con và người thân khác trong gia đình.
    - Theo các trường phái giáo dục sớm, đơn cử như Phương Án 0 tuổi thì sự xuất hiện của người cha trong quá trình chăm sóc và giáo dục con ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách của đứa con sau này. bộ 3 cuốn sách phương án 0 tuổi cho biết rằng, người cha có thể không trực tiếp chơi cùng con, không trực tiếp dạy con nhưng người cha nên có mặt, cổ vũ và động viên con khi con chơi cũng như học.
    - Tất cả những đứa trẻ đều bị ảnh hưởng nhân cách từ người cha trong đó 50% trẻ gái và 70% trẻ trai phát triển nhân cách thông qua việc nhìn hình tượng người cha. Phương án 0 tuổi cũng cho rằng một nhân cách lớn sẽ làm nên một vĩ nhân.

    Đối với thực tế gia đình mình, mình cũng nhận thấy sự tác động khác biệt khi yêu cầu ông xã tham gia vào quá trình giảng dạy.
    không biết các bạn nghĩ như thế nào?
     
  8. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    có gì đâu làm rồi quen hết, những việc mình làm được chồng mình làm được hết
     
  9. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    nhà em cũng thế em làm được bố cháu cũng làm được ,ah mà mỗi tắm cho con thì giờ e đang pải truyền kn lại :D
     
  10. trungthao99

    trungthao99 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2013
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    Hic . Làm mãi rồi cũng quen thôi . Có gì đâu . Chỉ là tắm giặt cho bé, pha sữa, thay tã ... thui mà
     
  11. biboaye

    biboaye Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    nhiều ông chồng vụng về lắm ạ, chỉ cưỡi ngựa xem hoa, pha trò với bé được một lúc thôi , bảo chăm bé một ngày chắc cả nhà thành bãi chiến trường luôn mất
     
  12. thucphuong123

    thucphuong123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2013
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    Hic . Làm mãi rồi cũng quen thôi . Có gì đâu . Chỉ là tắm giặt cho bé, pha sữa, thay tã ... thui mà
     
  13. thienvutc

    thienvutc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    mình cũng ao ước làm bố trẻ con quá rồi
     
  14. hoannha

    hoannha Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    5,254
    Đã được thích:
    1,504
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    Nói thì đơn giản thôi nhưng quan trọng là có mấy ông chồng chịu làm việc ấy cho con mình không ấy chứ. Có những ông chồng chẳng giúp được vợ cái gì đêm con quấy khóc còn dậy quát ầm ĩ lên ấy, như bạn mình sinh con chồng k hộ 1 cái gì đâu nhé, chưa bao h biết pha sữa cho con đâu ạ. Bây h đi làm về là lên giường nằm xem ti vi đến bữa ăn vợ phải mời xuống, chưa nhai hết miếng cuối cùng đã nhảy tót phát lên giường nằm tiếp đấy hix
     
  15. Three-L

    Three-L Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    2,087
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    Nhà tớ chồng chăm con ko được khéo lắm nhưng khoản ru con thì hơn vợ trăm lần,hijhij... vì tớ ko biết hát ru mà.
     
  16. lukhach238

    lukhach238 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    Em thấy cái gì cũng sẽ quen được thôi. Ban đầu hơi khó thì mình hướng dẫn ông xã làm, giặt đồ, pha sữa... đủ cả. Dần dần quen rồi thì ông xã còn chỉ lại mình làm sao cho nhanh mà sạch sẽ hơn cả mình nữa.
     
  17. thucphamque.net

    thucphamque.net Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2012
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    May quá, ông xã nhà mình lại rất khéo chăm con và cũng rất thích chơi với con. Ngày nào mà em phải đi đâu, để con ở nhà cả ngày với bố cũng yên tâm lắm. Nhưng mình vẫn động viên ông xã và khen anh xã để anh ấy thêm động lực chơi với con.
     
  18. Nhoczizou

    Nhoczizou Gỏi cá trích - Gỏi Cá Mai

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    Anh rễ em, và anh xã của bạn em cũng khéo chăm con hơn vợ, tắm con khi sơ sinh cũng là bố, mẹ không dám tắm, hihi.
    Con gái lớn thì bố cột tóc cho con còn khéo hơn cả mẹ.
    Còn bố Zizou thì thôi, chơi với con thì được, chăm thì "xin kíu"
     
  19. kydman

    kydman Mẹ của bé Vy

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    Bố Bông cũng thế mẹ nó à.Những gì tớ làm được thì xã cũng làm được.mà còn tốt hơn tớ ý.trừ việc cho con bú.hihi.
    Tớ còn không tắm được lúc sơ sinh, bố nó làm hết.Bông nhà tớ quấn bố lắm.toàn ngủ ôm bố ngủ cơ.
    ps: tớ chỉ phục bố nó khoản cho con ăn thôi.khéo lắm, buổi tối về nhìn 2 bố con ăn mình hết cả mệt mỏi luôn.
     
    Sửa lần cuối: 27/3/2013
  20. vi thuy linh

    vi thuy linh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Dạy” chồng làm… bố

    hì con trai còn phải tuùy vào người nữa chứ chị hiiiii
     

Chia sẻ trang này