hello các bà, nhà mình thêm tầng rùi à? Mấy hôm nay con ốm nên bây giờ mới lớ ngớ vào được. Chúc cả nhà mình năm mới làm ăn phát đạt, con cái ngoan ngoãn khoẻ mạnh nhé
ôi giời, tôi là tôi cứ ngại gửi 1 tí xíu í Mà bà Chanh ơi, có 3 màu tôi chả biết bà thích màu nào, cũng ko biết môi bà hợp với màu nào. Hôm nay trời mưa rét tôi ko dám ra ngoài đâu. Tôi bị viêm mũi dị ứng nên cứ rét là hạn chế thò mặt ra ngoài bà ạ
Con bé con ốm hả bà? Mắt mũi ra sao rồi? Nó bị làm sao, đã đỡ chưa? Mấy hôm tôi tự nhiên bận hehe...chẳng í éo gọi bà đc. Mà đang máu đi hàng thùng quá bà ạ, hôm nào bố trí lượn lờ đê. Thì bà mang cả 3 màu qua tôi chọn, ưng màu nào thì múc màu đấy thôi. Mụ này định để môi mình bong tróc hết mới mang qua cho dùng đây. Mà cái vụ dùng thử mỹ phẩm bà mới làm đại lý là dư lào đấy hở?
hị hị giời này làm gì tới nỗi nẻ lắm đâu bà. Mai tôi gửi hàng cho khách rồi gửi bà Chinh mang son cho bà, 1 thỏi nhạt nhất nhé. Tôi ko có thời gian ra ngoài đâu bà ạ Tôi mới làm đại lý cho hãng mới, họ gửi cho tôi ít hàng mẫu để khách dùng thử, ai tới cũng đc dùng hết. Bà có rảnh thì tới thử cho vui nhé
Này, mang cho tôi màu đậm ý, tôi ghét nhất là dùng cái gì nhợt nhạt đấy hic...K thì bà mang cho tôi 1 cái đậm và 1 cái nhạt xem thế nào. Bà mang màu nhạt qua mà tôi k thích là tôi trả về đấy. Với lại gửi chỗ mụ Chinh thì có mất tiền ship k? Nếu mất tiền ship nữa thì...ôi thôi hehe... Tôi có biết chỗ của bà ở đâu đâu mà qua thử hàng chứ. Mà đi đc thì tôi qua lấy son luôn, việc gì phải nhắn nhủ trên này???
hahahaaaaaaaaaaa, gửi ở đâu àm chẳng mất Ship hả bà?, NV bên tôi đi lấy với đi phát chứ tôi có đi được đâu?!, hum, thêm có 10k thui mà, bà lấy đi để cho bà Nghé bán được hàng , mà cũng cho NV bên tui tý Xăng chứ, heheh!
Trưa nay định mang son cho mụ Chanh nhưng gọi mụ í 2 lần ko nghe máy. Có mỗi lúc rảnh tí thì ko nghe máy. Hôm khác chắc tui chịu roài, tại bà chứ ko phải tại tôi nhá. Dạo này cty nhiều việc, tôi ko ra ngoài đc bà ạ
Thế thì vụ ship này bà phải nói chuyện với bà Hảo đi. Bà ý bán đc hàng thì cũng nên chia sẻ với mọi người xung quanh kiếm tí xăng đê. Còn tôi thì giờ ở nhà ăn bám rồi, nịnh mãi chồng mới cho tiền ( mà chưa chắc đã đủ để mua son của mụ Hảo đâu, đang mong bà ý giảm giá cho đây này ). Thế nên vụ ship hàng là phải cân lên đặt xuống lắm. Mà tôi đang hỏi xem chỗ bà có tuyển nhân viên k, cho tôi xin việc với hehe... Mụ này gọi đúng lúc trưa, giờ ăn cơm thì làm sao tôi nghe máy đc hehe...Với lại cái số này tôi toàn để im lặng nên k biết bà gọi. Mà hình như bà k muốn bán hàng cho tôi rồi hic...Chê mình đây mà
hị hị chả ai tuyển nv ăn đâu bà ạ Bà này chả hiểu hoàn cảnh của tui gì cả. Hơn 1 tuần nay tui ko đi ship hàng roài. Bà giúp việc về quê nên 10h mới mò lên cty, 4h đã về đón con. Có mấy tiếng ở cty là hì hục làm. Có phải tôi bán hàng ko đâu, phải làm việc nữa mà. Vì thế tôi ko ra ngoài đc bà ạ
Eo ơi, tôi có xin làm nv ăn đâu hả bà? Mà bà bận thế thì tuyển tôi đi, tôi làm nv cho bà. Nv xịn nhé, k ăn đâu hehe...
Con bé nhà tôi bị đau mắt, chỉ chịu khó nhỏ nước muối sinh lý thui. Bún của tui đâu? :mrgreen:hôm trước tui cũng lượn đảo qua, xách được 1 đôi boost về hehe. Sang tuần tới này có đi ko?
vấn đề là bà í muốn thử trước khi mua cơ bà ạ. Son nó có 3 màu nên ko thể gửi bên bà chuyển đc. Bà Chanh ơi, tôi bán hàng ở Lương ĐỊnh Của. Nếu tiện thì bà qua chỗ tôi vậy, có nhiều loại cho bà thử mà
Khổ thân con bé, thế giờ nó đỡ chưa? Hôm đấy quên chẳng hỏi bà mua bún gì, lượn luôn. Chiều hôm đấy tôi chạy ngược chạy xuôi đấy bà ạ hic...Sang tuần đi đi, định hôm nào đây? Tôi có đi đc đến đâu đâu. Mà có đi thì lại k tiện qua chỗ bà. Tôi chỉ đi lượn quanh khu nhà tôi thôi bà ạ. Thôi để hôm nào đc đưa đi chơi thì tôi qua chỗ bà vậy. Màu gì đậm nhất hở bà? Nói rõ ra chứ, nhỡ đâu bà ý k hiểu cho tôi đúng màu đen đậm nhất thì...hic...