đàn ông nói j về ngày 8-3 của ce phụ nữ ???

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Mr.bean910, 8/3/2012.

  1. Mr.bean910

    Mr.bean910 Nothing is impossible!!

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    9,046
    Đã được thích:
    2,344
    Điểm thành tích:
    863
    Em thấy hay hay truyền tai cho các mẹ nguyên văn như sau:
    "...

    Ngày 8 - 3 Là Ngày Gì ?

    AE có biết người Phụ nữ đầu tiên sinh ra trên Trái đất này là từ đâu không?
    Người Phụ nữ đầu tiên Trên Trái đất được sinh ra bởi sự tổng hợp của rất nhiều tinh hoa của các vị thần trên đỉnh Ôlanhpơ.Hình dáng của họ được phỏng theo hình dáng thanh tú của các vị thần và họ vô cùng xinh đẹp. Ngay cả các vị nữ thần cũng phải tấm tắc khen ngợi. Họ có tiếng nói thánh thót như chim, sức sống thì bừng bừng và rạo rực như hơi thở hừng hực của lửa nóng lò rèn. Họ có một thân hình mềm mại như một làn sóng biển và uyển chuyển như một giống cây dây leo, sáng ngời như ánh trăng rằm, long lanh như những hạt sương chưa tan buổi sớm. Họ có đôi mắt bồ câu sáng ngời ( Nhiều người ngồi chơi Game nên bị cận có thêm cặp kính).Họ có làn da trắng hồng, làn môi cong cong, cái mũi dọc dừa.Với những thứ "vũ khí tối tân" như vậy, những dụng cụ "giết người hàng loạt" như thế, họ xông vào đám đàn ông tội nghiệp, ngơ ngác và thiếu đoàn kết của chúng ta. Họ đã xây dựng nên một chế độ cai trị toàn diện.Bao nhiêu đồng đội chúng ta đã bị giam cầm trong những gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và tắm rửa nữa theo đúng điều lệnh.Bao nhiêu chàng trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đếm mềm nhũn dưới trời mưa tầm tã.Bằng các hành động mang tính "khiêu khích" như: Nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt và kêu thét lên khi thấy một con gián hay con chuột chạy qua họ đã làm đội ngũ đàn ông chúng ta tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình....
    Họ có tấm lụa mỏng trùm lên vầng trán cao cao xa xa vời vợi của mình họ gọi là khăn trùm đầu.Bằng những mảnh vải mỏng , nhẹ gọi lá áo. Bằng những miếng cắt, xén, quấn bí hiểm gọi lá váy. Bằng những sơi giây tua sặc sỡ như những con giun mà họ gọi là ruy-băng...họ làm chúng ta phải ngơ ngác đến tội nghiệp, phải sung sướng đâu hàng và chịu làm tù binh và nô lệ. Họ có tài che giấy ý nghĩ thật của mình, trái tim nghĩ một đằng nhưng miệng nói một nẻo. Họ có những lời nói nịng khôn khéo và tài lẩn tránh quanh co lấp lửng nước đôi thoắt khóc, thoắt cười.
    Dưới chế độ ấy...anh em chúng ta vẫn phải cong lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trên những nhà xưởng, chúng ta kiệt sức vì những buổi Hội thảo chuyên đề, chúng ta mất ngủ khi giá xăng dầu, xi măng lên cao....Trong khi đó thì những "thiên thần" của chúng ta vẫn háo hức lắc vòng, vẫn chễm chệ trong tiệm gội đầu hay ngồi gật gù bên gánh bún riêu, nằm dài trong phòng xông hơi.....

    Thế mà hơn 80 năm nay, Con gái lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, tuyên bố con trai Dại hơn con gái, áp bức nam nhi chúng ta. Hành động của họ trái hẳn với Quy luật tất yếu của Sinh học nhân lọai.
    Về chính trị, họ tuyệt đối không cho nam nhi ta một chút tự do dân chủ nào.
    Họ thi hành những luật pháp gò ép chúng ta. Họ vừa ăn mặc hở hang vừa cấm chúng ta nhìn ngó. ( Nhìn lén thì không sao...khờ..khờ...khờ.. )
    Họ làm nam nhi chúng ta tai nạn nhiều hơn nữ nhi. Họ thẳng tay đàn áp những người Dại họ một cách thẳng thắn. Họ dìm, tắm chúng ta trong những nụ cười mê hồn và ánh mặt da diết
    Họ ràng buộc dư luận, thi hành chính sách mị dân.
    Họ dùng guốc, compa, kẹp tóc để làm cho chúng ta suy nhược.
    Về kinh tế, họ bóc lột nam nhi ta đến xương tủy, khiến cho chúng ta nghèo nàn, thiếu thốn, túi ta xơ xác, tiêu điều. Họ cướp không tiền bạc, quỹ đen, và cả "nguyên vật liệu" nữa.
    Họ giữ độc quyền ăn, mua và chơi trên đồng tiền chúng ta kiếm được.
    Họ đặt ra hàng trăm thứ luật lệ vô lý, làm cho nam nhi ta, nhất là sinh viên và học sinh trở nên bần cùng.
    Họ không cho các nhà Dại gái học chúng ta ngóc đầu lên được.
    Mùa thu năm nào đó, “Nguần vui sướng tột cùng” con gái đến xâm lăng Đông Dương để bắt anh em chúng ta đi đưa đi ăn ốc, chúng ta phải quỳ gối đưa tiền, cho họ đi ăn thoải mái. Từ đó nam nhi ta chịu hai tầng xiềng xích: tiền và sức. và cũng từ đó nam nhi ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Nam chí Bắc hơn hai triệu nam nhi chúng ta bị “vòng vòng hôn nhân xiềng xích”
    Biến Động Lớn: Ngày 8 tháng 3 hàng năm, họ đòi đi ăn kem. “Nguần vui sướng tột cùng” con gái hoặc là 5 cốc, hoặc là 10 cốc. Thế là chẳng những họ đã không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong hơn nghìn năm qua, họ đã bắt ta lao lưng làm việc để tích lũy cho những lần về sau.
    Tuy vậy, đối với người con gái, nam nhi ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 8 tháng 3, nam nhi đã giúp cho nhiều Chị em chạy đi tập luyện, lại cứu cho nhiều phụ nữ ra khỏi kiếp béo phì và bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho họ.
    AEchúng ta nhất quyết trên dưới một lòng kiên quyết tiếp tục sự nghiệp Dại “Nguần vui sướng tột cùng” con gái.
    AE chúng ta có quyền hưởng quyền Dại một cách tự do và độc lập, và sự thật đã thành Hội tự do độc lập.
    Toàn thể AE Dại Gái quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng và tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do Mê mẩn, Dại dột ấy.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mr.bean910
    Đang tải...


  2. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    =)), ha ha vui quá.

    [​IMG]

    Tặng hoa cho chủ top cùng người thương này :D
     
    Mr.bean910 thích bài này.
  3. Mr.bean910

    Mr.bean910 Nothing is impossible!!

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    9,046
    Đã được thích:
    2,344
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: đàn ông nói j về ngày 8-3 của ce phụ nữ ???

    Em có tận 2 người thương cơ ah ^^ Là chồng và con trai ^^
    @ Alll : Gần mùng 8-3 rùi, up lại cho mọi ng nhá ~~~~~~
     
  4. Mr.bean910

    Mr.bean910 Nothing is impossible!!

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    9,046
    Đã được thích:
    2,344
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: đàn ông nói j về ngày 8-3 của ce phụ nữ ???

    ĐÃ gần 1 năm từ khi mình đăng bài này lên rồi, chả có ai vào nghía, làm mới lại cho mọi người thưởng thức nào ^^
     
  5. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: đàn ông nói j về ngày 8-3 của ce phụ nữ ???

    haha, bài này chỉ có mấy ông đọc là thích nhất.
     
  6. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,186
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: đàn ông nói j về ngày 8-3 của ce phụ nữ ???

    bài này hành văn rất hay .
     
  7. Mr.bean910

    Mr.bean910 Nothing is impossible!!

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    9,046
    Đã được thích:
    2,344
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: đàn ông nói j về ngày 8-3 của ce phụ nữ ???

    Chiều nay in ra mang về cho xã đọc ^^
    Chắc trước mặt vợ k dám cười đâu, nửa đêm nghĩ lại , lại cười khoái chí lắm cho mà xem^^
     
  8. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,483
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: đàn ông nói j về ngày 8-3 của ce phụ nữ ???

    Lời kêu gọi hùng hồn, hay quá, hjhjhj
     
    Mr.bean910 thích bài này.
  9. hoahongthuytinh09

    hoahongthuytinh09 Banned

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: đàn ông nói j về ngày 8-3 của ce phụ nữ ???

    bài này hay quá đi thôi (u)(u)(u)
     
    Mr.bean910 thích bài này.
  10. Mr.bean910

    Mr.bean910 Nothing is impossible!!

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    9,046
    Đã được thích:
    2,344
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: đàn ông nói j về ngày 8-3 của ce phụ nữ ???

    Các ông đọc xong chắc thích lắm đây ^^
     
  11. Cafemmo

    Cafemmo

    Tham gia:
    12/10/2023
    Bài viết:
    10,161
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Review Map 3s thôi là có tiền
    Mình ở nhà chăm con vẫn tranh thủ vài phút đánh giá địa điểm, mỗi ngày vài chục nghìn, vui cả nhà! https://bit.ly/KiemTienReview
    Review Map 3s thôi là có tiền
    If you're squashed close to strangers on public transport, try not to be rude to them. No one likes those situations.
     
  12. Cafemmo

    Cafemmo

    Tham gia:
    12/10/2023
    Bài viết:
    10,161
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Review Map 3s thôi là có tiền
    Mình ở nhà chăm con vẫn tranh thủ vài phút đánh giá địa điểm, mỗi ngày vài chục nghìn, vui cả nhà! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao"]Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao[/URL]
    Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng
    The most delicious cocktails often have the highest alcohol content. Always pace yourself to preserve your dignity.
     

Chia sẻ trang này