cho mình điểm danh nữa,vu tinh yêu của các chị tới đâu rùi nhỉ??chẳng có thời gian để góp kể gì cả,lâu quá rùi kg thời gian để nghĩ tới tình yêu đôi lứa nữa,già rùi,bây giờ chắc chỉ nghĩ tới con,tới tiền thui,ax bên cạnh bây giờ như 1 cái gì đó thân quen,chứ chẳng còn cảm giác được yêu như ngày xưa nhỉ,nghe mấy chị kể về người yêu mình ngày xưa,cũng tự nhiên chạnh lòng nhớ về người yêu mình ngày xưa nha hehhehe(người yêu mình,chứ kg phải người yêu của mình nghen hihihi...)
chị oi,em ship hàng cho mẹ Nấm rùi nhé,chị biết rùi nhỉ,hôm nào rãnh rỗi thì ship hàng cho em cũng được,kg gấp đâu nhé
ok em , thank em nhiều nha , rồi đợt tới chị ship hàng cho em nha . cám ơn em nhiều lắm . Thức khuya thế , ko nghỉ ngơi lấy sức hả em , 2 bé khỏe hẳn chưa ?
quậy lại như giặc rùi chị ơi,bà nhóc nhà em bị nhốt cả tuần trong nhà,cuồng chân,cuồng cẳng lắm,hôm nay cho bả ra đường đi chơi,bà sướng lắm,con nhà em sao đứa nào cũng chỉ thích nhong nhong ngoài đường kg ah,kg biết mai mốt lớn lên thế nào nhỉ???
thế là mừng rùi , 2 đứa nhà chị cũng vậy chỉ thích lượn ngoài đường thôi , lượn nhiều đến nỗi bà ngoại suốt ngày gọi điện kt vì 2 đứa còi quá nên nhà chị cắt đt bàn lun
ui,cứ nghĩ mai mốt tụi nó chạy long nhong ngoài đường hoài mà kg ở nhà với mình thì bùn chít heheheh,thôi em đi tắm cái rùi đi ngủ đây,mai mốt nói tiếp chị nha,chúc chị ngủ ngon,chị củng đi ngủ đi nhé
mẹ nào có bé trai kg mình còn mười mấy đôi giày mọi các mẹ mua thanh lí luôn đẹp lắm nhe...mình muốn đóng topic nghĩ...
Queen ơi .................nhà bạn này có cái avatar cạnh tranh với em nè nick PREDNANT ) http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=1781216#post1781216
Hix... Mọi người đi đâu mà tắt đèn tối thui hết cả thế này Mở cửa ra nào, bật đèn lên:idea::idea::idea:. Thêm chút nhạc cho hoành tráng
Hu hu hu.... Đi đâu hết cả thế này? được lúc tui ngồi ở nhà thì mọi người lại ra đường hết rùi hay sao í.
Hôm nay tui làm hàng nhiều nên buổi tối xã cho nghỉ ngơi, ko phải ra bán hàng. Lucas hôm nay có ngoan ko bà ơi? Mai chủ nhật có cho con đi chơi đâu ko?
Nhà mình mà các nhóc vào giường thì mẹ cũng phải vào theo chứ bọn hắn ko cho ngồi tám đâu. Khi nào hắn khò khò thì mình mới dậy làm gì thì làm được.
nhà này cũng thế đó chứ, nhưng gần tết hàng họ tưn bừng nên vào là ngủ luôn o quay ra được nữa, hihi, nên 888 vài câu rồi out luôn