em làm dâu con trai độc nhất, nên " nghiễm nhiên" đc ở cái nhà 4 tầng to đùng ...cùng bố mẹ chàng...ôi chao là niềm vui....nỗi buồn như rồng như rắn kéo theo suốt mấy năm trời Em thì trẻ nên bố mẹ chồng em cũng trẻ, nên em lập topic này để học mót kinh nghiệm các tiền bối, trau dồi ý kiến cùng các hậu bối để tiếp tục làm dâu 30-40 năm nữa Nhà mình cùng chia sẻ nha
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Hố la la, bác xí cái mặt tiền.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Bác cũng cưới zai 1 và xác định ở dài dài, mà nhà bác chỉ là nhà tập thể chứ chả dc cái 4 tầng giống nhà cô )
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Có em đây, chả dâu trưởng, chả "trai độc" nhưng vẫn ở cùng với mẹ chồng. Cứ dĩ hòa vi quý cho cuộc sống nó thoải mái. Em thì về nhà chồng cũng như ở nhà đẻ, thoải mái ăn chơi, ngủ, nghỉ. Cãi mẹ chồng như mẹ đẻ. Mọi thứ thoải mái nên cũng chưa thấy có vấn đề gì.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ em xí cái, cũng nhìu than lắm đây
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ui, gặp đúng topic này, mẹ nó có gì vào chia sẻ trong topic mẹ chồng của bọn em nhé.... Mẹ zinthoi chắc chả bít em đâu nhỉ???? nick mẹ nó thì em cũng quen rùi, mà sao avt quen thế, mãi chưa nghĩ ra là ai....
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Em cũng sống với bố mẹ chồng đây, chắc cũng phải 50 năm nữa. he he. Nhiều than như ở mỏ í.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ô, vẫn còn mặt tiền, hé hé. Dưng mờ bác chả ở với bố mẹ chồng, hi hi
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ ko biết có đc tầng 1 ko, ko thì lên tầng 2 hóng gió cho mát ạ. Em đây, lấy phải quý tử, 4 bà chị gái. ở cùng với bố mẹ chồng. Ôi. niềm vui nỗi buồn có cả.mớii lấy ch, trẻ ng non dạ, vào đây học hỏi với các mẹ ạ.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Hha. Nhanh thía!!! Bác đã lập topic rùi. E xí 1 chân!
Re: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ôi dồi,vừa mới xg mà đã nhanh thế lày à?hjhj cô Zin nhanh thế,c vừa mới hỏi mọi ng để lập xg
Ðề: Re: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với l Hehe. Công nghệ tên lửa c ah!!!
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Không phần mặt tiền cho em à. Hú hú!...
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ C mèo k có đất ở đây nhá! Hức. Ở riêng sướng bỏ xừ ra còn bon chen vào đây là dư lào?????
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ơ! Tưởng cứ bán than là đc. Hihu! Bị xua đuổi à?
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ hihii em cũng sống cùng BMC, nói chung chưa có vấn đề gì xảy ra, nhìn nhau mà sống thôi ạ.... em dc cái BMC tâm lý, thương con cháu nên cũng giúp đỡ nhiều ạ, ...
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Thế là nhất rùi còn gì .
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Mặt tiền giai 1 đây mờ...ok cho đứng đầu làm tổ trưởng tổ con 1 nha. Em làm tổ trưởng tổ 2 con nhưng 1 giai nhá
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Thế cũng đc, miễn là có chỗ " cụa mình" ko phải thuê mướn...THÔI THÌ về đây với em, mình chung vui buồn vậy nha
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Bác dạy em cách cãi với...mỗi lần định cãi mà răng dính chặt ko hé lời đc