Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Xin phép Mod cho mình nói vài câu, Theo ý kiến của mình, bạn nên báo Công an để họ điều tra nhé. Họ sẽ gửi công văn sang Ngân hàng Đông Á, lúc đó NH có thể cung cấp các dữ liệu như sao kê, bản sao lục thông tin TK (CMND photo, chữ ký, chữ viết - tuỳ vào Ngân hàng), thậm chí cả file camera người giao dịch tại ATM để đối chiếu với cái ông chủ quán cafe kia xem có phải là 1 người hay không. (Camera của Đông Á có lưu lại hình ảnh). Bạn đó vẫn đang ở TP. HCM thôi, chắc vẫn đang đọc topic này đấy. Lúc đó, nếu bạn ấy thực sự là người mượn CMND để mở tài khoản, TK của bạn ấy sẽ được phong toả lại, còn nếu không thì mọi việc sẽ sáng tỏ thôi. Theo mình, bạn nên trình báo tại công an F14, Q3 luôn cho công an đỡ phải đi đâu vất vả. Gửi bạn boyeumecon Bạn có thể lừa tiền của những bạn cả tin trên diễn đàn này. Tuy nhiên, một khi thông tin đã được public, công an vào cuộc, bạn có là ai thì cũng sẽ phải xuất hiện thôi. Nếu bạn quynhanh0701 nói rằng người ta đã bắt được bạn và thả ra, thì không có lý do gì bạn vẫn được cầm cái thẻ đa năng Đông Á trên tay để đi check tài khoản vào 0:28 sáng nay đâu nhỉ? Một lần nữa xin lỗi Mod và các bạn vì đã nhiều lời,
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Mình đã nhờ chồng mình gọi cho anh công an phường 14, người thụ lý trực tiếp vụ này rồi. Ông ấy bảo không có bằng chứng v/v ck nọ kia.... Mình đã gửi toàn bộ giao dịch qua mail, giấy tiền vào tk của mình cho nó để làm bằng chứng. Chờ xem trong đó giải quyết thế nào Mình cũng lấy làm lạ là tại sao bên Công an lại thả thằng đó ra vì theo lời bạn moment nói thì hôm qua chính thằng đó đã nhận là còn giữ tiền của mẹ moment và quynhanh rồi, còn của mình thì nó bảo đã trả hàng rồi (không dám nói đó là hàng giả). Còn nhân chứng thì chính là ông chủ quán cà phê, người cho mượn tk (mình cứ tạm tin như thế). Mình ko tin với ngần ấy tài liệu chứng cứ mà công an lại thả người đâu, làm sao có thể làm ăn cẩu thả thế được Gửi bạn boyeumecon Hành vi của bạn đủ để cấu thành tội lừa đảo theo qui định của điều 131 Bộ Luật hình sự nước CHXHCNVN, còn đối với riêng TH của cá nhân tôi, bạn còn mắc thêm tội sx, mua bán hàng giả nữa đấy. Vậy nên mong bạn hãy thành khẩn khai báo đi nhé. Đừng vì mấy đồng bạc mà phí hoài tuổi xuân trong tù. Hãy nhớ, lúc ra tòa bạn vẫn còn chờ mấy lá đơn đề nghị giảm án của chúng tôi để được giảm nhẹ hình phạt đó
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. em cảm ơn các chị và các chị cùng góp 1 tay giúp em nhé, em ở Hà nội nên không biết làm thế nào? đã nhờ công an can thiệp , và em cũng mong có chị nào "to mồm" cùng giúp em. Thực tế cũng vì nghĩ lamchame là nơi thân thuộc và tin tưởng nên em chiến luôn, gửi tiền luôn, mặc dù khi em gửi moment đã đưa topic lên đối chất rùi, nhưng lúc đó nghĩ em ý nóng vội quá... lại tin tưởng nên em vẫn giao dịch chứ. Điên ơi là điên, giờ nó trốn...nhưng sẽ cho công an túm nó. Còn 0h28 phút tối qua ông chủ tk Nguyễn Thanh Quỳnh check tk Đông Á là vì anh ta đi in cái sao kê của ngân hàng 5 cái giao dịch rút tiền hộ thằng cha lừa đào để lấy bằng chứ và thông tin vào tờ khai báo công an ( cha đó nói với em thế) . Cây ATM của Dông Á in được sao kê ko các chị?
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Cây ATM của Đông Á in được sao kê 10 giao dịch gần nhất đó bạn. Nếu vậy càng tốt, vì như vậy sẽ có dữ liệu camera của cả chủ TK và người mượn TK và có thể đối chiếu luôn. Nếu mình không làm triệt để những vụ lừa đảo, càng ngày sẽ có càng nhiều sâu trong nồi canh chứ không chỉ có vài con như hiện giờ. Thực tế cũng có những trường hợp mượn hoặc lấy trộm CMND để mở TK lừa đảo, hoặc ăn trộm thẻ để rút tiền, nhưng camera lưu trữ dữ liệu tốt, quay chuẩn mặt thì ra ngay. Chỗ mình đã gặp 1 vụ như thế và công an cũng vào cuộc, lấy lại được tiền, còn tìm đến tận nhà chủ TK luôn, chứ không phải cứ mượn tài khoản mà trốn được trách nhiệm đâu bạn boyeumecon ạ.
ủng hộ các mẹ đưa vụ này ra ánh sáng, các mẹ sẽ mất 1 ít tiền với cảnh sát đó, nhưng phải chấp nhận thui, nói chung lựa với mấy ông công an nữa các mẹ nhé
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Em không biết ATM của ngân hàng Đông Á thế nào, nhưng của VCB thì chỉ in được giao dịch mới thực hiện lúc đấy, còn muốn in các giao dịch đã thực hiện trước đấy thì phải vào trực tiếp ngân hàng chị ạ. Ngoài ra cũng có thể sử dụng dịch vụ SMS banking cũng xem được 5 giao dịch nhưng không chi tiết như vào ngân hàng đâu. Chị cũng cả tin quá, bạn moment đã đưa lên như thế rồi đáng ra chị nên chờ xem thế nào, boyeumecon vẫn còn liên lạc với chị mà tại sao bạn moment gọi điện hay nhắn tin lại không được cơ chứ. Chị hãy cẩn thận hơn nhé
Ðề: Re: Phản hồi về nick boyeumecon. em tặng cảnh sát luôn tiền đó cũng được nhưng mong là thằng đó nó phải bị túm lại thui,!
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Mình thì không nghĩ rằng ông chủ quán cà phê nào đó cho khách quen mượn tài khoản để thực hiện mấy giao dịch, 1 thì còn chấp nhận đc.
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Camera chỉ có hình ảnh người đứng rút tiền thôi chứ sao ghi hình đc bên ngoài? Chủ TK nhập mã và rút tiền rồi đưa lại chứ ai đưa cả pass cho người mượn TK đâu mà mấy mẹ mong chờ ghi hình đc người nhờ rút hộ TK (nếu có) kia.
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Bản thân mình chấp nhận mất khoản tiền ngu này rồi. Nhưng cái chính là bực mình vì có người lợi dụng diễn đàn, lợi dụng lòng tin của các mẹ trên này để thực hiện hành vi lừa đảo. Bản thân mình nhiều lần mua hàng của các mẹ qua hình thức ck, nhưng lần đầu tiên gặp phải tình huống này
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Mọi người ơi, sự việc dài lắm, nói ra 1 tiếng cũng k hết nữa, mấy ngày nay em bị bệnh, mệt lắm nhưng cũng phải theo dõi việc này đến cùng. Mng biết chủ tk Nguyen Thanh Quynh, là người cho thằng Thái (thằng xưng danh trợ lý - người đứng sau tất cả vụ việc) mượn tk, anh ấy giúp em báo công an phường 14 sau khi thằng đó chạy thoát (em và nhỏ bạn đi cùng, ông quỳnh cũng hiền, chẳng lẽ xúm lại đánh nó, giá như đi chung với ai là đàn ông tính dữ, nghiêm là đỡ bao nhiêu!!!). Nó ở địa chỉ 33/15, lấy tên là Cư, nó cũng nghi sẽ bị bắt nên 12h đêm nó mới về và bị bắt (bác chủ nhà gọi dth báo công an) Bác công an hẹn em 7h sáng tới, lấy lời khai nhưng em k đi đc (muốn xin nghỉ phải làm đơn, tìm người dạy thế) và em k bao giờ nghĩ là nó sẽ thoát. 8h, em gọi dth cho bác công an để hỏi vụ việc và lên đồn nhưng lúc đó bác đang họp. Bác công an không còng nó, và trong lúc họp thì nó lẻn về, sau đó bác chạy tới nhà thì chủ nhà nói là tưởng nó đc tha và nó chạy vội đi luôn. Em hỏi bác là có phải là do lỗi của em k tới lúc 7h nên nó thoát k thì bác cũng lập hồ sơ, bắt nó rồi cũng chuyển về công an phường 14, quận 10: là nơi nó gặp em lấy tiền, mà số tiền của em chỉ có 600k, nếu chỉ dựa vào những thông tin scan 2 chị ngoài hn cung cấp, cũng k đủ chứng cứ để kết luận là nó lừa 10tr, bảo là người khác thì sao, phải có 2 chị ngoài hn vào đây, gặp công an tố cáo nó. Nó khai nhận: có người quen nhưng hàng chưa về, nó có nhận là lừa đảo đâu. Nên bên công an nói là họ k đủ chứng cứ nên họ không giam nó và KHÔNG THẢ NÓ, nó lợi dụng sơ hở trốn đi. Còn vụ anh Quỳnh, người có stk, có bị truy cứu hay không thì họ nói anh đó cũng là người bị lừa, đã chỉ chỗ để bắt thằng đó nên k thể là tòng phạm. Người sống chung với thằng đó tên Thuận, ở trang 5 là vợ của nó, bỏ đi trước tết rồi. Nó khai là học đại học kinh tế quốc dân, khoa anh ngữ, k biết tên thật là gì, trên người nó k có gì, nhà ở thì có cái mền, có cái xe attile bạc không giấy tờ. Nó tổ chức sự kiện mời Bùi Anh tuấn, Ngân Bình the voice đến hát, nó quen anh Quỳnh vì nó tổ chức ca nhạc tại quán cà phê của anh ấy, anh ấy lấy tiền nước là 30k. Còn vụ 2 chai nước hoa giả, em hỏi có truy tội buôn bán hàng giả gì k thì họ nói, nếu nó khai nó cũng mua từ người khác, cũng bị lừa thì cũng chưa bắt nó được. Bên công an nói sao thì em chỉ biết thế chứ mình cũng có làm đc gì. Họ còn nói chị em mình khờ, nói chị Nhím làm bên UBND mà còn đưa tiền cho người khác khi không có hàng, bảo em là gvien còn làm thế. Bác công an bảo rồi cũng sẽ bắt đc thằng đó, nó cũng sẽ có sơ hở, bác tức lắm, có tát nó mấy cái để nó sợ mà khai, nó lì, ít nói, giám lợi dụng để chạy thoát. Có ai làm bên cty giải trí, quen bên nghệ thuật thì cho em hỏi nhé. Em nghĩ thằng đó vẫn sẽ nhận show, đi làm để kiếm tiền sống nên mình cứ theo xem sao. Tốn công, tốn tiền nhưng sự việc đã như vậy. Em buồn và nản lắm.
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Chị nghĩ đấy chỉ là lời nói của mấy bác công an thôi em ah. Người nhà chị làm trong ngành công an chị biết: Việc các ông ý trông giữ nghi phạm không cẩn thận dẫn đến nghi phạm bỏ trốn là các ông ấy không phải chịu trách nhiệm, kỷ luật như chơi đó em ah Còn chúng ta, cũng vì cả tin thì mới phải nhờ đến ông ấy như thế. Giáo viên thì sao, cán bộ ủy ban thì sao... đều là con người mà, tránh làm sao khỏi sơ xuất. Em hỏi lại ông Tôn xem thằng Thái đã khai nhận như vậy, anh Quỳnh đã có bản tường trình như vậy mà ông ấy vẫn nói không đủ căn cứ giải quyết là thế nào. Việc này chị quyết làm ra nhẽ. Nếu ông ấy cố tình giải quyết sự việc theo kiểu đó chị sẽ có đơn gửi Công an quận 3 đề nghị trả lời rõ lý do tại sao không giải quyết vụ việc. Nói thật là chị ở ngoài này điên tiết lắm. Không phải vì số tiền mình bị mất mà vì những kẻ như nó vẫn nhởn nhơ sống và có lẽ sẽ còn tiếp tục lừa các mẹ khác ở những phi vụ khác. Chị biết Trang vô cùng vất vả vì mình em trong đó phải lo vụ này. Nhắn tin: Mình có hỏi anh Quỳnh thì ngoài số tiền của mình, mẹ quynhanh0701, mẹ moment thì còn một số tiền khác khoảng hơn 800k cũng chuyển cho anh ấy. Mẹ nào đã ck cho anh ấy thì vào để mình cùng chung tay nhé
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Chị ơi, bên công an họ nói như vậy, ông Chung - phó phường nói là không có chứng cứ gì để giái quyết vụ này hết, họ nói nếu có bắt được thằng đó cũng chuyển cho bên công an phường khác vì thằng đó không ở đây, và nơi giao tiền cũng ở chỗ khác. Em có nói ông Chung nói chuyện với chồng chị nhưng không chịu và phản bác lại mọi thông tin mình đưa ra, nói lá chứng cứ chị đưa ra cũng không xác thực và họ không tin vào câu chuyện của mình. Ông đó nói xong rồi đi luôn. Bác Tôn bảo em ký giấy tờ, nói là sẽ giải quyết sự việc, thế là em đi về. Em tức lắm chứ, mng ai cũng bực mình vì hành vi dối trá, lừa đảo và còn thái độ của bên công an nữa. Em đã đi báo công an chỗ khác mà họ có giải quyết đâu, cứ bảo ai sao lại tin mua hàng trên mạng làm gì, đi 2 nơi rồi chứ.
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Bạn ơi, thế tóm lại là bạn có thông tin của cái nhân vật chính ấy không? Tên, CMND, địa chỉ cư trú? Nếu không có thì có thể xin từ mấy chú mấy bác công an không hả bạn?
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Chị trả lời luôn nội dung em đề cập. 1. Thứ nhất, chúng ta có đầy đủ căn cứ để yêu cầu cq công an phường 14, quận 3 phải thụ lý giải quyết vì: - Tuy đây không phải nơi cư trú của thằng Thái, không phải nơi giao tiền nhưng đây là nơi đăng ký nhân khẩu thường trú của anh Nguyễn Thanh Quỳnh (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo luật), người đã cho thằng Thái mượn tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội - Tại cơ quan Công an phường 14, quận 3 thằng Thái đã thừa nhận là có hành vi nhận tiền của em và quynhanh, của chị - Anh Nguyễn Thanh Quỳnh đã có đơn trình bày về sự việc cho cho thằng Thái mượn tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội - Em, chị và quynhanh đã có bản tường trình về sự việc trên (người bị hại) 2. Nếu ông Chung "hản bác lại mọi thông tin mình đưa ra, nói lá chứng cứ chị đưa ra cũng không xác thực và họ không tin vào câu chuyện của mình" em nói cho ông ấy biết: Mình không cần ông ấy tin hay không, trách nhiệm làm rõ sự thật là thuộc về Công an, mình chỉ là người cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Công an. 3. Về nội dung em đề cập "Em đã đi báo công an chỗ khác mà họ có giải quyết đâu, cứ bảo ai sao lại tin mua hàng trên mạng làm gì, đi 2 nơi rồi chứ.". Chị có ý kiến thế này: - Mua hàng trên mạng không có gì xấu, nó cũng giống như việc mình ra chợ thôi. Quan trọng là sự trung thực và tin tưởng giữa người bán và người mua với nhau; - Còn về phần trách nhiệm của cơ quan công an: Khi phát hiện hành vi phạm tội hoặc bắt được tội phạm thì người dân có thể áp giải nghi phạm đến cơ quan công an gần nhất. Nếu ông CHung nói không giải quyết vụ này nữa thì em xin ông ấy một cái văn bản trả lời để mình chuyển hồ sơ của mình lên công an quận 3
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Thông tin mới nhất từ bạn moment: Sau khi trốn khỏi công an phường 14, tên Thái đã tiếp tục thực hiện một hành vi lừa đảo khác tại thành phố Hồ Chí Minh. CHứng tỏ rằng thằng này rất gan lì và nguy hiểm các mẹ ah. Tâm lý tội phạm thông thường là sau khi trốn khỏi cq Công an nó sẽ ẩn nấp và thăm dò tình hình chứ không phạm ngay một tội nữa như thằng này đâu. Mong các mẹ hãy chung tay với bọn mình đưa thằng này ra pháp luật, đừng để mẹ nào tiếp tục trở thành nạn nhân của nó nữa
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Tối nay,mình đã gọi được với chú Tôn - công an và anh Chung, phó phường 14 quận 3 rồi. Các anh hứa sẽ tích cực bắt tay vào việc này. Ngày hôm nay, mình đã gửi vào đó văn bản ủy quyền có chứng thực của văn phòng công chứng nhà nước ủy quyền cho anh mình sẽ thay mặt mình làm việc với cơ quan công an để đưa thằng này ra pháp luật Và thằng này không phải tên là Thái nha các mẹ Mong mẹ nào là nạn nhân của thằng này thì hãy lên tiếng hoặc cung cấp thông tin vào inbox cho mình nhé
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Mình có thể xem được sao kê của chủ TK Nguyễn Thanh Quỳnh, mình thấy có 2 món tiền trong TK, 1 món hơn 800k, 1 món 700k vẫn chưa ai xác nhận xem có phải cũng là nạn nhân của nó hay không? Nếu các mẹ cung cấp số CMND của cái thằng lừa đảo đó, mình có thể kiểm tra xem nó có mở TK tại Đông Á không và có nhận thêm món tiền nào nữa không. Ai là chủ nhân của 2 món tiền trong TK Nguyễn Thanh Quỳnh trong vụ này thì cùng lên tiếng nhé. Bạn Nhím đã xúc tiến khá tốt sự việc rồi đó.
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Mời bạn moment cập nhật tình hình. Nếu các bạn muốn tạm đóng topic để tiếp tục làm việc với cơ quan công an, các bạn vui lòng thông báo tại topic này. BQT có thể hỗ trợ bằng cách cung cấp các thông tin nếu cơ quan chức năng yêu cầu. Nếu Công An phường 14 không hỗ trợ, các bạn có thể gặp Công An phòng chống tội phạm công nghệ cao tại Hàng Bài để được hỗ trợ.
Ðề: Phản hồi về nick boyeumecon. Mình đã PM rồi mod nhé. Vì có một vài chi tiết mình ko tiện đưa lên đây