Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Chuyển sang chỗ nào có thể bán hàng gì đó tại nhà đó em. Chứ ko 2 mẹ con chết đói mất. Để tìm được chắc cũng còn lâu lắm lắm... :-(
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Nhà mình ơi, ăn ở đây được hem? http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/229540-Bánh-tráng-Trảng-Bàng-tại-Hà-Nội @chị Hà, chị lại tìm nhà ah? sao thế?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Thêm món này nữa nhé! NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM - MÓN NGON MIỀN NAM ... Cơ sở 2: 155 Bùi Thị Xuân. Tel: 04 3 974 9687 -
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Chị đưa ra 2 địa điểm off đại khái trung tâm giữa mọi người : 1/ Các món ăn Huế : các loại bánh, chè , hến... - địa chỉ : 36C Mai Hắc Đế 2/ Quán ăn các món - địa chỉ : Quán ngon và ngon B19 Kim Liên 3/ Món ngon Miền Nam : 155 Bùi Thị Xuân : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/229540-Bánh-tráng-Trảng-Bàng-tại-Hà-Nội Ai có địa chỉ nào quanh đó thì post lên tiếp để cùng thảo luận nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Em hỏi chị xong em mới đọc, hí hí........................
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương 2 mẹ con ở nhà ngoại đó bạn ạ,nhà ngoại mih mới chuyển đến khương hạ nên cũng chưa bít gì về xung quanh ,thấy đi chợ ở đây là thích..........
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Con trai chị lớn vậy chắc mẹ nhàn lắm rồi nhỉ? Cu nhà em thì bắt đầu tuổi ương bướng nhiều lúc thấy nản ghê lắm. Hàng ngày cv của chị có bận lắm ko?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Lần off này ko khí có vẻ trầm lắng nhỉ? Kiểu này chắc mình tự chọn điểm rồi...
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương việc của mih đầu năm cug k bận lắm,zai nhà lớn thì cũng bướng theo của lớn cũng mệt đấy k dám rời mắt lúc nào đâu.nếu mà ọp ẹp thì mẹ nó cứ chọn địa điểm mih tâm hồn ăn uống lại ham chơi nên ở đâu cũng dc ,xem chỗ nào gần với mọi người.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Đã qua mất ngày sinh nhật con trai mới giật mình... Chúc muộn mấy phút vậy. Chúc bé Nguyên thêm tuổi mới sẽ điềm đạm hơn cho mẹ Thảo đỡ mệt nhé! Hôm nay chị mới hiểu ý em khi post lại ngày sinh của Nga... Đã đi ngủ rồi mà phải bật dậy mở máy tính để sửa lại ở trang đầu đó. Sorry Tom&JerryShop!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Ngày tiếp ngày ko có việc làm... đôi khi thấy nản... !
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương mih cũng đã từng k có việc làm cảm giác chán ngán vô cùng,nên tìm cái gì đó làm tạm rùi tjnh tiếp đừng để tình trạng kéo dài là người cứ đần ra đấy...đừng ghét mih nhé...rất mong đến ngày gặp mọi người t/gian mih thật buồn...
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Nhà mình ơi, 18/3 em phải đi Nam Đinh (đi công tác, hic hic...) nên không đi ọp được, vậy nhà mình chọn địa điểm nào tiện cho mọi người nhé, chị Hà đưa ra 3 địa điểm gần chỗ em làm để em tham gia mà giờ lại ko đi hôm đó được, sorry nhà mình nhiều nha.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương E cảm ơn chị, nhưng tình hình của E có vẻ xấu chị ạ, con sang tuổi mới mới có 2 ngày thế mà không hiểu sao 2 ngày này nó nghịch thế cơ chứ, lại còn cãi giỏi kinh khủng, tình hình này E bị stress liên tục mất
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Công việc làm tạm bây giờ cũng khó chị ạ nên em cũng chưa biết tính sao? Cũng thấy người mình ì trệ đi thật. Cả nhà rất vui chào đón chị trong lần off tới !
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Khổ thân em nhưng cuối cùng vẫn phải là 2 chữ cố gắng và cố gắng thôi. Từ từ rồi con sẽ hiểu...