Ôi vui quá cả nhà ạ, nick của tớ bên wtt thì vẫn bị khỏa nhưng tớ vào được diễn đàn rùi. chắc tại mọi người kêu la quá nên wtt cũng phải thay đổi. Giờ chỉ làm khách lượn lờ qua bên đó thui nhỉ
cho mình điểm danh nhé, nick tớ bên ấy như bên này, chưa bị khóa nhưng khó mua bán quá, lượn sang bên này shopping với chị em
Mẹ Còi úi.... mẹ nó đâu roài...mấy hum nay có hắt xì hơi không nèo... Có bạn bè đang chờ đợi nà.. Cám ơn em NguyenThu nhắm nhắm nha ...nếu thấy nhà vắng vẻ thì em hay các mẹ nhớ vào thăm thú cho có hơi hướm sống động tí nhá.... :wave Mí hôm nay chị Xù hơi bí zì..nên ít online...híc híc...
hị hị dạo này em toàn vào LCM thôi, bên WTT ít khi em lượn vào lắm. Ngày xưa thì nghiện WTT quá, suốt ngày vào, quên cả việc cơ
Thưn ái hoan nghênh đón chào các mẹ vào 888 nhé... Đêm tối lạnh lẽo mà măm măm 1 cái tiramisu và 1 tách trà nhài nóng thơm lừng rùi 888 thì còn giề bằng... Mời các mẹ xinh đẹp nà...
Mẹ Xù ơi, giữa trời lạnh thía này được nhấm nháp từng thìa kem mẹ nó tặng làm tớ tỉnh từ đầu tới chân đới. Chẹp chẹp - kem ngon thật
Ôi chị Bông Xù sang đây ạ? Lâu rồi em không thấy chị post bài trên WTT. Chào cả nhà, em cũng ở WTT sang đây ạ!!!!
chị là thành viên bên đó từ 2006 cơ mà, trước khi gia nhập bên này. Hồi đó bên này còn vắng vẻ lắm nên toàn 8888 bên đó
Hiện tại thì bên này đông vui và đoàn kết lắm em ạ, chị chưa thấy ai cãi nhau bao giờ và cũng ko thấy ai kêu chán hết. Đảm bảo em sẽ thích ở bên này