Hôm nay em uống thuốc rồi, công nhận bệnh này rất khó chịu, nhiều khi trong không gian yên tĩnh mình cứ ngồi ho khù khụ, đến ngại c ợ.
đúng rùi ... thời điểm này đi mấy cái siêu thị big, coop, maxi .... chen lấn chờ đợi tính xiền oải lém ..... hùi trước chỉ thấy cúi tuần đông , còn giờ là ngày nào cũng đông .... mua hok dc bi nhiu ... toàn là chen lấn , xếp hàng cũng ăn gian xảy ra chửi nhau ....#-o#-o#-o#-o ...... nên em k bao giờ đi vào thời điểm này ......
Ngày nào em cũng uống nước cam đấy c, nước ép của nhà HT đó. Nhưng tính em chủ quan lắm nên trc vẫn uống nước lạnh, từ hôm qua phải uống nước bình thường rồi.
chị cũng chả thích mấy ông đ2n ông đi mastxa chút nào... ở cống quỳnh có 1 tiệm mastxa do người mù đảm nhiệm.. ông nào nhức mỏi mà cần mastxa thì ghé đó ủng hộ..
chị ơi .... hòa đồng chứ k hòa tan chị à ..... tính mình sao thì giữ vậy chị ợ ... k phải vì ai mà thay đổi .... chị phải khuyến khích chồng chị giữ vững lập trường thì ảnh thêm tự tin vì biết mình làm đúng
mấy hôm ở nhà chị cần gọi vào phòng tiếp tân của sthi oder là họ cũng đem đến cho mình...nhớ đừng mua rau.. bó nào hư,úng nó quẳng cho mình hết...và đôi lúc đem lộn hàng nhưng cũng phải chịu...
nói chung là ảnh cũng có ý thức làm cha,làm chồng ...nhưng mà chị cũng phải dè chừng ,ở đời ai biết đoán trước chữ ngờ há em!?
Hổng ngủ trưa hử chị???Em thấy chị lúc nào cũng thức phia hết mf hổng ngủ trưa, hay thiệt đóa, về lâu dài là hổng tốt cho sưc phẻ đâu à nha
hị hị...lại en chư hở???? k lé em nghỉ buổi chiều đi chư cho đã hả ta En chư đã đời roài vìa tới nhà đê các chị ơi!!!! lội mấy chục trang mà mệt với cái mạng cùi quá,out 7 lần
hum ni 1 mình em bao sân dù mới nhâm nhi ở Seoul Garden zìa nì....nói chung là hơi méc 1 chút...nhưng được ăn đồ nướng, lẩu hải sản thoải mái, kem ngon lém nha cá chị....
:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:\\/\\/\\/\\/\\/\\/artymanartymanartymanartymanartyman::wave:wave:wave:wave:wave