Bản quyền gì vậy? Hum nay tui nghỉ hàng để ăn chơi nhảy múa cho sướng:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Vụ này cả diễn đàn bít trừ bà đấy, chị Emily có mất công mày mò ra sản phẩm khuôn giò xào, tù ý tưởng đến khi thành hình hài hoàn chỉnh, nhưng với thợ thì chỉ là một mẫu vật thôi mà, nhìn và làm theo, giá cạnh tranh hơn... Chán!!!
Thì đã bẩu là người ta bận ko onl được mờ. Dưng mờ vụ này hum qua có đọc rùi nhưng ko hiểu, bi giờ thì hiểu. Tui cũng mới bị nhưng hơi khác chút. Ngày trước khi tui mới bán mặt hàng nhà tui đông khách vô kể lun. Sau đó có một người thấy tui đông khách, cũng nhào vô bán giống tui mặc dù người đó cũng đang bán mặt hàng khác trên này. Sau đó ko hiểu lấy hàng ở đâu, đại hạ giá hàng rùi bảo là vì đó là hàng tàu. Nói thật ban đầu tui cũng tức điên đấy. Nhưng sau thấy phình phường phôi. Nhà tui bán hàng công ty, có giấy kiểm định chất lượng đàng hoàng thì chẳng có gì phải lo. Khách tham rẻ ư? Tiền nào của nấy.
Đúng rùi, mở nhạc lên ăn mừng hôm nay tui nghỉ hàng đây. \\/\\/\\/\\/:-\":-\":-\":-\":-\":-\"=D>=D>=D>=D>=D>=D>
Mà tui thấy khoai mặn ngọt của bà cũng được đấy, bị mất bản quyền như chơi Hum nay đi măm lẩu dưa chua cá, mới toe cũng hơi bị độc Nhưng chẳng mấy mà tất cả các hàng lẩu đều có cho xem
Có, hum nay về ngoại mở hình cũ ra coi thấy bi giờ sao mình già thế. Sao ngày xưa mình quê thế, quê từ đầu đến chân
Thì đấy, khoai ngọt bị mất bản quyền rùi còn đâu. Ngày trước mỗi ngày bán được hàng trăm gói, bi giờ chỉ vài chục thui mà còn trầy trật, sau đó họ chế ra khoai mặn, khoai nhân nọ nhân kia...
Đâu hồi cưới tui thấy bà xinh mà, nét bà hay đấy và tui thấy bà có tư chất leader ra phết Hic, nói đến thấy tiếc cho bà Mà hum nay qua Nhà hát lớn tính mua vé xem ca nhạc tối thứ bảy sau cho nó khác đi, vì tui toàn đi xem mega star Vincom tối thứ bảy với bọn bạn chứ chả có vị gì khác Sao giá cả bi giờ chát thế hok bít Một vé xem ca nhạc 600- 1500n, hị hị, thưởng thức văn hóa đắt nhỉ
Ko phải quê, mà là thời trang mỗi lúc 1 thay đổi! Lúc đó ta thấy nó hợp thời, nhưng 2,3 năm sau nhìn lại thấy buồn cười! Còn già đi thì ai chẳng thế! Tôi xuống sắc nhiều từ sau lần đó bà ạ!