Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Em dự sinh 28/10 hôm qua vừa đi khám có tim thai rồi, mong 9m10d qua mau để đón con yêu khỏe mạnh. Các mẹ vào chia sẻ kinh nghiệm và buồn vui khi chào đón rắn vàng 2013 nhé
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Thế là cùng tháng sinh với em bé của mình rùi! Cơ mà bạn ơi, mình đọc ở một số tài liệu phong thủy người ta bảo kỵ sinh con năm Quý tỵ vào các tháng tứ quý ấy :3,6,9,12 (ÂL). Nghe cũng run :neutral::neutral:
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Hi hi, tầm này năm ngoái mình cũng hồi hộp mong chờ lém, Ku nhà mình là Rồng tháng 10, bao giờ các bạn tháng 10 này nhảy ổ thì Ku nhà mình 1t.
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Sinh xong thích nhở mẹ thuyanhtn nhở? Em mang thai lần đầu nên cứ lơ ngơ đủ thứ, mà sợ là chủ yếu .. >:<
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Mình thì 2 bé rùi, gái lớn học lớp 2 rùi cơ, thế mà khi bầu ku em cứ như lần đầu í, quên tiệt, chắc để lâu quá. Giờ chăm con nhỏ cũng cứ như chưa chăm bao giờ í, cái gì cũng phải học lại, hic
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Chúc mừng mẹ nó, chúc 2 mẹ con ăn ngon ngủ ngon và cán đích an toàn....
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Em thì hai tập gần nhau nên kinh nghiệm và đồ đạc hầu như còn y nguyên... Em đang mong chờ mốc 12w để xem bắt đc cu hay hĩm thôi hi hi
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Các mẹ ơi 6w hay 8w thì nên đi siêu âm? Em đc 4w rồi mà đi sa chả thấy gì cả? Buồn ơi là buồn luôn ý
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Chỉ nên SÂ mỗi quý một lần thôi bạn à, SÂ nhiều hình như không tốt cho em bé đâu :">
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Thế thì chị kinh nghiệm đầy mình rùi, chứ kô như em.. Vui mà lo thì lo quá cơ chị ạ. >"< P/S: em chúc cu con chị mau ăn chóng lớn nhé!
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Chúc mừng nhé, đọc những dòng này của mẹ mà tớ lại dưng dưng nhớ lại cảm giác lần đầu biết mình có bầu. Niềm vui khó tả và mình suốt ngày cười thầm, trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu thứ về con của mình. Bây giờ tiến tới giai đoạn mẹ tìm hiểu về thực phẩm bổ dưỡng để cho con khỏe, con thông minh thôi
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Mình dự sinh 21/10 đây này. siêu âm lúc 4w ,đợi 12w mới siêu âm luôn 1 thể. Dự sinh vào tháng 9 âm mà mình tuổi Bính dần, sao La hầu kỵ tháng 9 nên lo càng lo. huhu,
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Các mẹ ơi hôm nay em lại xét nghiệm máu. Hôm thứ 2 chỉ số là 2297 U/L và hôm nay kết quả là 5004 U/L. Chỉ số như vậy có bình thường ko hả các mẹ?
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x chúc mừng mẹ nó nhé, thấy mẹ nó hạnh phúc mình cũng vui lây, được quay lại cái cảm giác khi mình mới bầu bí, chỉ tiếc không có ax bên cạnh để ôm chầm như mẹ nó^^
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x mẹ nó đừng lo lắng, con cái là trời cho. mình cứ dành hết tình yêu thương cho con thì dù có phán kị đến đâu cũng vượt qua được mà. lo lắng ảnh hưởng đến con đáy mẹ nó à
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x lâu ko vào nhà, các mẹ có nghén ko, e chắc sắp hết nghén rồi hehe
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x em chẳng thấy ai dự sinh 21/10 như mình cả. em cũng chỉ hơi nghén chút. mấy hôm nay thì hay bị ngạt mũi các Mẹ ạ. Lo nhiều thứ chẳng ngủ được
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Lo gì thế mẹ nó, giờ phải dưỡng sức chứ. Mọi chuyện gạt sang 1 bên hết đi