Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 Hihihi lâu lâu làm siêng tý (u)(u)(u)
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 Tại giờ nghén không nghe được mùi lạp xưởng hay trước giờ hổng chịu được vậy em ? Mà giờ có lạp xưởng tươi còn ít mỡ chứ chị nhớ ngày nhỏ ăn lạp xưởng toàn mỡ không à ...chị khoái lạp xưởng nước tương ớt , tôm khô củ kiệu nước tương ớt , cá khô rim đường ...
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 Em cũng khoái món này mà chưa lần nào dám xử hết 1 nải ...hihih... Em thấy có người ăn sống chuối sáp , em thì chưa dám ăn vì chỉ thấy luộc , mà luộc ăn ngon ha chị
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng ở dưới đó cũng có bán ma em, mỗi lần ông xã chị đi toàn xuống đó mua xong mang dô thôi, nó kết thành giỏ bán, mỗi giỏ mấy trăm ngàn, nhưng chị thấy nếu mua dc mang đi thì hay hơn vì dưới đó ngườim ta toàn kết trái cây tạm nham và bán mắc nữa, chị thấy có bưởi , thơm, xoài...
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 Chiều nay em ăn cơm với lạp xưởng , nem chua , canh cua rau đay với mướp nhà trồng ...giờ no lặc lè Vườn rau nhà mẹ Winnie
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 nhìn vườn rau mà thèm...hồi trước mẹ chồng e cũng làm 1 vườn giờ thì bà về bắc rồi nên ko ai làm
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 Vote cho em 10 điểm nha, nhìn thèm quá.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 tết em mua lạp xưởng vìa cho cả nhà ăn dịp tết, mà hắn bị hôi dầu, nên em tởn đến giờ lun chị, chứ trc mẹ em kho lên ăn cơm ngon miệng lắm lun
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 woa , hấp dẫn quá , chị N giỏi quá nè
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 ước mơ của em đó chị, nhà có khoảng sân thích thiệt chị ha...ủa còn ngắn nữa hả
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 chị ơi em thèm chuối luộc quá ...............
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 em dc 1 cô chỉ cho cách ăn lạp xưởng ngon mà ko bị hôi nè cả nhà cắt lạp xưởng ra làm 2 , bỏ vào luộc sơ lên vớt ra rồi chiên sơ lên , ăn ngon lắm ah
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 Pà Winni tui dòm vườn rau nhà pà mà nước miếng tui rớt lộp bộp pà ui!!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 nghe lạp xưởng là nhớ tới chị sure, lạp xưởng tôm nhà chị sure ngon lắm.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 chuối sáp luộc ăn ngon mà ko ngán, e toàn mua sẵn ăn tại cơ quan thôi.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 Ngắn là sao em ? Cái này nhà chị trồng trên lầu đó em , hổng có sân ...
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 Nhà chị cũng làm vậy à , luộc lạp xưởng lên để giảm bớt mỡ và mùi hôi , sau đó chiên lên thì ngon ha . Chị còn cho cả tỏi vào cho thơm nữa
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 nhà trông nên lâu đc ăn rau , cũng phải 1 tuần -10 ngày mà tới lúc nó mọc lên thì ăn hổng kịp luôn ...he he he
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Ủng hộ Mù Cang Chải nào cả nhà ơi!!! ---- Tầng 3 Chị chọc quê em hả .... huhuhuh