Em nhớ có món bột chiên, bánh canh mum lâu lắm rồi, phải đến 11 năm rồi! ko biết bây giờ mình có thể ăn say mê như thủa đó ko
Èo em lại hok thích bột chiên chút nào Hồi nhìn thấy lần đầu tiên em lại cứ tưởng toàn thịt chiên hok ah Vì một chảo to toàn cục vuông màu nâu đỏ như thịt kho tàu ấy Hic Mum lại toàn bột hok ah
Hức, em thèm được vào SG chơi nữa quá! Mà ở nhà bác ruột em cũng ko thoải mái. 2 bác hơi khó tính hixhix
cái vụ này đúng đó nha Q , ngày trước chi đi học , tụi bạn cop bài mình thì 5, 6 mình 4 trượt thẳng cẳng thi lại cũng thế lần 3 mới đỗ ...8888888888 tý .
tính ngủ rùi mà ngủ hông đc , chẳng bít tại sao , hay nhớ nhà mình nhỉ?????????????????????????????? chị á .... nói đến là chán như con gián ...........bao công lao vào học h bằng treo chuồng gà .............hix , gà h chẳng ai nuôi nên bằng cũng chảng bít treo đâu
hahaha .hay quá xá ............. em nói mà thèm vào sg để được ăn ở shoprungrinh quá ,Mà đăng ký bản quyền đi Q ơi
Cám cảnh nhỉ! Bạn em ở bên Úc bẩu nước ngoài bằng thạc sĩ, tiến sĩ người ta chả care, bên đó bằng giá trị là bằng ĐH danh dự với bằng gì ấy em quên mất rồi! Nó học bên đó xong, về VN làm được nửa năm ko chịu nổi, lại qua bên đó sống!
Chị vào trang khoanhkhacben con, vào mục ảnh dự thi, ở trang 28 ấy ạ! Nhưng hình như mem xấu đó xóa bài rồi à? Em ko thấy!