cóa đóa em .............. cu nhớn nhà chị h lý luận như ai , còn cô bé thì chưa nói sõi nhưng lúc nào hăng lên cũng cho 1 tràng tiếng Tây Ban Nha , Bồ Đào Nha , Ấn Độ Nha ............Nha nha nha . Ax nhà chị bảo * đúng giọng của N a sừ* sướng chưa h có đồng minh rùi nhá :
Tui nè. Hôm nay bà rảnh à? Sáng nay tui vừa xả sì trét bên topic của chị Mốt Đẹp xong. Nhẹ cả người. Mình cũng ấm ức mãi đấy. HUm qua đang tám ngon trớn bị xã về bắt 3 mẹ con đi ngủ. Cứ tưởng lão đi tuốt luốt, thế mà lão lại về. Thế là sự nghiệp buôn dưa lê của tui dở dang.
Thế thì sướng nhất tui rùi. Lúc nào lấy được rùi thì bà ới tui luôn nha để tui qua bà lấy. Thế bà có định về lại công ty cũ ko?
vậy bà thì 888 thoải mái hay thích ông ấy ở nhà ...bắt ngủ sớm...?bà ơi cái cốp thứ 7 tuần này mới gởi nhé! vì t lộn ngày ba ợ...16 mới ăn tất niên mà t cứ tưởng...nếu bà cần t cpn cho bà cũng được...mà bà để t ngắm nghía ít ngày nữa nhé!:tonqe::tonqe:
Chắc ko đâu bà ui! Mẹ tui cũng ko mún tui dính vô đó mà! Ừa, có cốp tôi sẽ mang sang nhà cho bà! Tui qua nghía cái dinh thự nhà bà chứ nhể!
bà ơi nhóc bo nhà t hôm nay cô giáo trả về vì bảo 1 bên má hơi sưng sưng ,đau đau sợ\ quai bị bà có biết bệnh này kg? nhưng đem đến nhà thuốc có bs gần nhà thì bảo bị đau họng hay hạch...
Chị cho bé đi khám đi chị ui! Mấy người bán thuốc chỉ học đến trung cấp dược ra thôi. ít bác sĩ đứng bán thuốc lắm!
hi,bác sĩ làm gì đứng bán thuốc ! chỉ có dược sĩ thôi! nhưng người đứng bán thuốc hầu hết chỉ học trung cấp hoặc sơ cấp ra nên họ chỉ chuẩn đoán những triêuk trứng bên ngoài chú không lường hết được các hậu quả đâu! cho nên chị nên cho bé đi khám là tốt nhất
Quai bị đấy bà ơi, cho con đi khám luôn đi. Nhóc nhà tui bị rùi mà. Ban đầu chỉ hơi sưng một bên giống như sưng hạch thui. Bà đi khám cẩn thận rùi kiêng cho con nhá. Cái này ko đùa được đâu. Tất nhiên nó ko nguy hiểm chết người nhưng dễ để lại di chứng lắm. Đừng tin lời mấy người bán thuốc. Họ chỉ là dược sĩ thui.
Cám ơn bà nha. Tui để nghía là chính, đúng mồng một Tết tui mới diện lấy hên bà ạ. Còn vụ 888 thì tất nhiên là thích rùi. Nhưng nếu xã ở nhà bắt đi ngủ sớm cũng thích mặc dù ko mần ăn gì:mrgreen:. Nếu xã ở nhà thì tui sẽ 888 với các bà đến đúng giờ giới nghiêm là 22h30. Thế là tui được cả hai, còn gì bằng.
Bà nghía xong đừng thất vọng nhá. Nhà tui nhỏ lắm à. Nhưng bà đến nhà tui sẽ thấy, rất đầm ấm. Xung quanh tui ở có thêm vài ba nhà trọ nữa. Nhưng tụi tui coi nhau như gia đình, vui lắm bà ơi.
mà bs cho bé nhà uống thuốc gì vậy bà nhớ kg? t cấm nó chạy nhảy bà ợ...và có uống thuốc rồi.. đắp đậu xanh cho mát nữa...tại nó đau phía trong chứ kg phải ngoài nên mới vậy...bà bs trên lầu t cũng bảo là kg phải...nhưng t cũng cho là cả 2 đi để chắc ăn..
cám ơn em nhe... để chị theo dõi từ đây đến chiều.. vì thuốc này cũng làm giảm đau,giảm sốt như bị qaui bị luôn...
Bà bắt hắn nằm một chỗ lun í. Zai lớn nhà tui bị cách đây 3 năm rùi nên cũng ko nhớ nữa vì ngày trước hắn quá nhiều bệnh nên giấy tờ vứt đâu hết rùi í.